1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay, bạn ăn món gì?

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ihi, 29/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tophit

    tophit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Sáng, 6h dậy, mỗi sáng một gói mì tôm, nhanh, và tiết kiệm được 20 phút phải ra ngoài sớm.
    6h50 đã phải ra khỏi nhà rùi, hông bít bao giờ mới thoát được kiếp này.
  2. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mì tôm thỉnh thoảng ăn thôi, nghe nói ăn nhiều là nóng, nổi mụn lắm đấy. Cũng trường phái ăn liền, tớ còn có cháo đóng gói, với 1 lọ trứng muối nữa. Ăn sáng ngon phết.
    Hôm nay mát giời, mình thanh thản ra hàng làm bát miến ngan măng khô. Ngon tuyệt.
  3. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mì tôm thỉnh thoảng ăn thôi, nghe nói ăn nhiều là nóng, nổi mụn lắm đấy. Cũng trường phái ăn liền, tớ còn có cháo đóng gói, với 1 lọ trứng muối nữa. Ăn sáng ngon phết.
    Hôm nay mát giời, mình thanh thản ra hàng làm bát miến ngan măng khô. Ngon tuyệt.
  4. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bất hạnh thế đấy. Bây giờ tớ chuyển sang làm mẹ kiêm làm vợ một kẻ khác, toàn phải phục dịch thôi.
  5. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bất hạnh thế đấy. Bây giờ tớ chuyển sang làm mẹ kiêm làm vợ một kẻ khác, toàn phải phục dịch thôi.
  6. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng ngon xế, ghen tị quá. Đằng đường đi của mình tuyệt không có hàng nào.
  7. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ăn sáng ngon xế, ghen tị quá. Đằng đường đi của mình tuyệt không có hàng nào.
  8. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo chị ko có hàng nào,ở phố Quang Trung đoạn từ 2 bà trưng rẽ lên trên đi về phía Tràng Thi ở bên tay phải đường có 1 hàng bánh đa bún riêu bò giò rất đông và trông cũng sạch sẽ,giá 8-12k/bát tuỳ kiểu gọi trà đá 1k sữa đậu 2k gọi hàng bên cạnh và phải tự đi trả cốc
    Sáng nay ăn bánh mì Thái Thịnh, 2 người ăn 1 pate trứng 1 sốt vang share cho nhau cho đỡ chán có trà đá và sữa đậu tổng thiệt hại 16k/2ng
    Ngoài ra ai ở khu gần khu phố cổ ở Tạ Hiền buổi sáng có 2 hàng rất ngon,1 là hàng bún mọc của bà già bún ngon 7-8k/bát có bún trẻ em quẩy ngon có sữa và trà,đối diện hàng này là 1 hàng bánh mì sối mỡ ăn rất péo ,tuy vậy nếu mua mang đi thì ko péo mấy ,5k/c có pate xúc xích lạp sườn thịt và trứng.Thịt nạc rất ngon,ăn pate thịt thì chỉ 3k/c .Đoạn Tạ Hiện này là ngay đầu chỗ nhiều hàng bia đi lên gần Nam Anh
  9. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo chị ko có hàng nào,ở phố Quang Trung đoạn từ 2 bà trưng rẽ lên trên đi về phía Tràng Thi ở bên tay phải đường có 1 hàng bánh đa bún riêu bò giò rất đông và trông cũng sạch sẽ,giá 8-12k/bát tuỳ kiểu gọi trà đá 1k sữa đậu 2k gọi hàng bên cạnh và phải tự đi trả cốc
    Sáng nay ăn bánh mì Thái Thịnh, 2 người ăn 1 pate trứng 1 sốt vang share cho nhau cho đỡ chán có trà đá và sữa đậu tổng thiệt hại 16k/2ng
    Ngoài ra ai ở khu gần khu phố cổ ở Tạ Hiền buổi sáng có 2 hàng rất ngon,1 là hàng bún mọc của bà già bún ngon 7-8k/bát có bún trẻ em quẩy ngon có sữa và trà,đối diện hàng này là 1 hàng bánh mì sối mỡ ăn rất péo ,tuy vậy nếu mua mang đi thì ko péo mấy ,5k/c có pate xúc xích lạp sườn thịt và trứng.Thịt nạc rất ngon,ăn pate thịt thì chỉ 3k/c .Đoạn Tạ Hiện này là ngay đầu chỗ nhiều hàng bia đi lên gần Nam Anh
  10. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hớ, thế à. Chị nhớ là đoạn này là bãi tacxi Nội Bài, bên ấy có một một hàng bún ốc có riêu cua ngon lành sạch sẽ. Hàng này trước chị cũng ăn, nhưng có 1 hôm nó phạm tội tính tiền đắt, 1 bát bún ốc chấm ngày nóng (khổ thế, cứ nóng lên là phải tính kế ăn cho bớt mồ hôi) cũng chả nhiều nhặn gì mà lấy 12k trong khi bún ốc thường 6k, cách đây hơn 1 năm rồi. Tức không bao giờ quay lại, tuy bún ốc ngon có tiếng từ hồi chị học đại học.

Chia sẻ trang này