1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay khi thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? (phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 25/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 rồi
  2. HACO-BKHN

    HACO-BKHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi là đất
    cho anh xin, xin 2 chữ bình an cô nhá
  3. Delete4Ever

    Delete4Ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm qua nó gọi mình làm gì mà khuya thế?
  4. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Khuya mà còn nói chuyện thầm thì, làm tui thức giấc. Giờ mở nhạc to lên cho mí người khỏi ngủ.
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Cầu trời hôm nay tìm ra sự cố tại sao máy móc k hoạt động nữa! Thấy ghét!
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mở điện thoại xem Missed calls và soi gương xem tình trạng này có thể đi làm được k
  7. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    mấy h rồi hok bít
  8. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Xem xong k ngất chứ C.P????
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Uh! Cuối cùng thì vẫn phải xốc cái can đảm lên quá đầu gối để đi làm iem ạ
  10. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Uh! Cuối cùng thì vẫn phải xốc cái can đảm lên quá đầu gối để đi làm iem ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này