1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay khi thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ov3r_ov3r, 16/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    giá mà có thể ngủ 3 ngày 3 đêm, cũng ráng ngủ cho đã .. con mắt .. oa oa oa .. sao sáng nào cũng phải ra đi từ tờ mờ thế này kia chứ ..
  2. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao cứ mỗi khi mở mắt ra, mình lại nhớ ngay đến những nỗi buồn mà mình vừa phải trải qua, cực kỳ buồn, lúc đó mình cảm giác muốn ngủ lại mãi mãi để không bao giờ phải nhớ nữa. Vì sáng ra là thời điểm thật nhất của mình, chưa phải "gồng" mình lên để đối chọi với những ký ức buồn.
    ước gì mỗi sáng thức dậy, có một tin nhắn vui để lôi mình ra khỏi những hoài niệm đau khổ đó. Mình ước lắm, nhưng chẳng lẽ lại nhờ bạn bè làm điều đó, ngạ chết đi được.
    Có ai có cách gì giúp mình không? Vẫn biết rằng thời gian sẽ làm dịu mọi vết thương, nhưng để vượt qua được nó lúc này thật khó quá!:((
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nghĩ những điều không nên nghĩ !
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Nothing worse than getting up in a wet Saturday morning. Cannot go out
    Lay in bed
    Send msg
    Listen to music
    & sleep.
    Nothing special to think!
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn chưa khỏi ốm, một ngày ảm đạm!
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ôi zời ơi bùn ngủ wá.. mà tình hình k nhanh thì muộn học là đứng ngoài cửa mất
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy... người cứ lử lử.. nhắn tin xin nghỉ..
    Nghĩ đến ngày mai.... hi vọng mọi chuyện sẽ xuôn xẻ, hi vọng may mắn sẽ đến với mình, nghĩ đến bạn thân.. cũng mong bạn sẽ gặp may mắn hơn năm đã qua
    Vẫn nhớ. vẫn nhớ...............
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày buồn thảm! Ôi, đi học!!! Trời thì rét
  9. matmam

    matmam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.613
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm khi thức dậy, tôi sẽ nghĩ là hôm nay làm có bao nhiêu hợp đồng ADSL.
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Vẫn những ý nghĩ cũ cứ đan xen làm mình khó chịu vô cùng. Nghĩ đến một đống công việc cần phải giải quyết.
    Nghĩ đến buổi hẹn ........trong tuần mà mình chẳng thích tẹo nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này