1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay khi thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ov3r_ov3r, 16/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng nghĩ một kiểu, tuỳ theo tâm trạng, sức khỏe, nhưng đại khái là thường có ý nghĩ kiểu thế này:
    - Lại phải dậy rồi :(
    - Ôi, sao mệt thế này
    - Giá mà hôm nay được ở nhà ngủ
    - Nhìn lên trần nhà và đọc thầm 4 câu trong quyển "Trái tim của Bụt":
    Mở mắt miệng mỉm cười
    Hai bốn giờ tinh khôi
    Xin nguyện sống trọn vẹn
    Mắt thương nhìn cuộc đời
    Đọc thầm xong thì tung chăn, dạy đánh răng rửa mặt, đi làm <-----đấy là hôm nào thấy tâm trạng phấn chấn đấy ạ. Còn không thì toàn là như mấy cái gạch đầu dòng như phía trên kia thôi
    Thôi, đi ngủ, để xem ý nghĩ đầu tiên khi mình tỉnh dậy ngày mai sẽ là gì.
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    vấn vương chuyện tình cảm sự thực là buồn lắm vì ai mà k nuối tiếc khi xem lại những kỷ niệm. Chưa kịp nắm lấy nó thì đã tuột khỏi tầm tay...
  3. ov3r_ov3r

    ov3r_ov3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    ước gì mỗi sáng thức dậy, có một tin nhắn vui để lôi mình ra khỏi những hoài niệm đau khổ đó.
    Cho mọi người số đt đi, mai bạn sẽ nhận được điều bạn muốn.
    Living is to share
  4. chipchipkaka

    chipchipkaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tôi nhỡ chuyến tàuuuuuu Thế là chẳng có chỗ nào chơi cả.
  5. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ ghê quá, dạo này mình lại hay bị tác động trở lại rồi. Có mỗi con mèo thôi mà đến là lắm chuyện.
    Tự dưng tủi thân quá, sao lại làm thế với mình chứ, nhưng chẳng biết là nên vui hay nên buồn, cũng là điều may mắn thì sao? Cố lên nào. Hôm nọ ngồi với K, K nói nhiều, thật nhiều và làm mình suy nghĩ nhiều và nghiêm túc hơn thật. Cuộc sống của con gái có thật là sẽ cần đến những thứ ấy sao. Nhưng hình nhue mình bắt đầu cảm nhận được rồi. Trong năm nay, cố lên nhé H ơi..........
  6. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy, tức quá là tức khi mà tự nhiên mình lại nằm mơ thấy cái tên đáng ghét đó, mặc dù mình không hề nghĩ đến hắn. Hay là hắn nghĩ đến mình nhỉ, híc híc.
    Lại ước có tin nhắn...........
    Số của TG:: 0904334745. Cám ơn mọi người đã chia sẻ
  7. thichdulich

    thichdulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    snág thức dậy ước gì có sẵn 100nghìn USD trên bàn để tiêu !
  8. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    điện thoại để ở đâu, ví chỗ nào ! mất thì toi
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thi đây.. thế mà hôm qua ôn chẳng đâu vào đâu cả.. mà kiểm tra lại mấy cái quiz đều bị error k làm đuợc rồi.. hehe nhưng mà đề thi cũng dễ nên giờ thì thở phào ăn cơm ngon rồi.. đời còn gì bằng những lúc vuợt qua đuợc một mối lo..
  10. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Mới dậy sao thấy mình ngớ ngân thế nhỉ ... chẳng nhớ làmgì cả ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này