1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay khi thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ov3r_ov3r, 16/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Ôi..hôm nay chắc lại muộn nữa rồi..!! :) Phải chuẩn bị đồ ăn đem theo thôi!
  2. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lai mưa, chẳng muốn ra khỏi của nữa!Chán
  3. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh ngủ có ngon không?
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    sao anh có thể như vậy chứ?
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Khi thức dậy đầu tiên mình nghĩ sao mình kô ngủ tiếp nhỉ ? Dậy có sớm quá không nhỉ ? Ngủ tiếp đi.....nghĩ ngợi làm gì cho mệt.
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    ngủ tiếp thì lại mơ, mơ thì hết ngày...thôi, dậy đi làm đi ... lười quá
  7. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Không biết trưa ni có nên nhận lời đi ăn cơm với chú không?
  8. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tao nghĩ đến mày, H ạ. Bây giờ mày nằm đấy, chắc cũng chưa nghĩ được gì nhiều, chưa biết được gì,,, nhưng rồi lúc tỉnh lại thì sẽ thế nào? Hối hận? Đau đớn? Hay lại tiếp tục lầm lẫn? Còn aK, chẳng phải suy nghĩ gì nữa, cũng chẳng đau đớn nữa,,, nhưng sao mà ấu trĩ thế? Cuộc sống có muôn vàn lối đi, tại sao lại chọn ngõ cụt thế? Chỉ khổ thằng bé...
    Hay là mọi người đạt được hạnh phúc dễ dàng quá nên cũng từ bỏ nó chả khó khăn gì ?
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Cú, ấm ức..................nhà ngươi thật tệ.
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi mấy giờ rồi.. lại phải đến trường thôi.. chiều nay thi mà chẳng bít knowledge đã đủ chưa.. kệ đằng nào cái gì đến sẽ đến cơ mà.. hơi đau đầu vì ngủ quá ít
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này