1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay khi thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ov3r_ov3r, 16/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hổng biết có ai nhớ đến mình không ta? không biết có yêu mình không ta......?
  2. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    5.30 am: Mệt quá...tối wa cái phòng bên nó ầm ĩ làm cả 2 đứa không ngủ được. Giờ muốn ngủ tiếp quá!
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, không hiểu hắn ta là người thế nào. Đáng ghét quá.
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi ngủ cũng nhớ một người ừ thì đúng là như thế rồi
    Sáng tỉnh dậy cũng nhớ một người ừ thì chắc là như thế rồi
    Chọn một bộ váy mặc đi làm cũng thắc mắc không hiểu hôm nay người ta mặc áo màu gì
    Ăn sáng cũng thắc mắc hôm nay người ta ăn sáng như thế nào
    Tự dưng lại tiếc vì mất cái điện thoại không thì giờ mình có bao nhiêu dòng tin nhắn ngọt ngào ..em đã đến cơ quan chưa ..em mặc váy xanh à ..em đã ăn sáng chưa ..tối qua mình nói chuyện điện thoại lâu quá nhỉ .Ngày mai không như thế nữa nhé ..rưng mà ngày mai đâu lại vào đấy
    Ai cũng nghĩ được người khác quan tâm là sướng giờ mới biết quan tâm đến người khác còn sướng hơn
    Một ngày của mình giờ thật chán chẳng làm được chuyện gì ..lâu rồi chẳng đọc được tiểu thuyết nào cả chẳng còn thú vui riêng nữa ...chỉ có anh và em
  5. Noxious_Rose

    Noxious_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên trong đầu tớ khi ngủ dậy là băn khoăn kô biết mấy giờ rồi.
    Sau đó tớ bắt đầu cân nhắc xem mình nên làm zì và không nên làm zì trong buổi sáng và trong cả ngày hôm đó.
    Cuối cùng sẽ quyết định mặc cái zì trước khi ra khỏi nhà.
    Thế đấy.

  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào lazy lazy cố lên... chỉ còn chục ngày nữa là chắc sẽ đỡ bị ức chế.. sẽ ko cần phải visible nữa.. mà có làm đưọc đâu... cố lên nhé...
    Cám ơn C... đã giúp mình thật nhiều.. đau hết cả đầu.. vì 2 quả đấm từ 2 phía...
    Cố lên nào...
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Mấy giờ rồi ấy nhỉ. Giá như được ngủ cả ngày hôm nay. À mà không, giá như được ngủ nghỉ giải trí không lo nghĩ một tuần liền, không cả tháng liền mà vẫn được nhận lương thì thích nhỉ. Hic, thôi dậy đi, nằm mà mơ với mộng. Hết film ở VTV3 chưa ấy nhỉ. Tối qua mình để cái điều khiển TV đâu rồi ấy nhỉ. Hic, hôm nay có cuộc họp buổi sáng, mà không có họp thì mình cũng cố ngủ thêm chút nữa. Sao đói thế nhỉ, tối qua mình ăn gì nhỉ? Sáng nay chắc không kịp ăn sáng rồi...
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chạy xô ác quá.. hứa với mình từ sáng là tối về nhà đi ngủ sớm.. sáng nay ngủ dậy chỉ đơn thuần mong là sẽ ko có ai gọi điện... oánh mình từ 2 phía.. ơn chúa.... nhẹ cả người rồi, nghỉ ngơi, relax đi nào Lazy
  9. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    "Chết! Không biết đêm qua mình đã nói gì với him nhỉ? mình chẳng nhớ nữa, đầu óc quay cuồng, không biết là mơ hay là thật. Thôi, trước tiên cứ chùm mền ngủ tiếp cái đã." hehhee
  10. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mỗi sáng thức dậy, nghĩ làm gì thì làm nhanh nên để đến office ngồi vào trước máy tính với cốc cafe nóng hổi. Chẹp, mỗi ngày không có một ly cafe mặt buồn ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này