1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay khi thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ov3r_ov3r, 16/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hận em. Anh sẽ cố gắng loại em ra khỏi đầu. Em là ai nhỉ? Là cái gì anh cũng không biết nữa. Là một mớ hỗn tạp của những sai lầm và bảo thủ, bướng. Anh đã lôi em ra khỏi cái mớ đấy để rồi em trả ơn anh kiểu này đây
  2. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua nằm nghĩ, sáng nay tỉnh giấc cũng vẫn nghĩ.
    Xuân qua, hè tới, thu sang, đông về. Bốn mùa thay lá mà cái chuyện ấy vẫn khó tin đến vậy.
    Đúng là việc nhìn thấy vậy, nghe thấy vậy, thậm chí sờ thấy vậy ... mà vẫn không phải vậy.
    Muốn tin lắm mà không được.
  3. haihoa77

    haihoa77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Ôi, bụng vẫn hơi đau, không biết đau ruột thừa hay dạ dày hay là bị rối loạn tiêu hoá nữa ?
  4. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Lại ngủ quên nữa rồi,kiểu gì cũng bị mẹ nói đây!
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    k muốn đi học đâu... ôm''
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm lưng chẳng tới giường
    Mong cho mau sáng ra đường gặp anh! :D
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ôi đã hết mấy ngày nghỉ rồi.. còn mỗi hôm nay để ngủ cố với chơi bời nữa thôi.. buồn quá
  8. windy85

    windy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tối qua mơ về tụi bạn ở VN,sáng nay cứ thẫn thờ nghĩ về chúng nó,uớc tụi nó có ở đây để được ôm đùa,thèm có đứa bạn thân để mượn đôi vai những lúc buồn....
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chẹp. Sáng nay từ nhà tắm ra tớ gọi điện cho một người bạn. Nghĩ lại cũng hơi buồn buồn. Để tự đi lên bằng chính đôi chân của mình sao mà khó. Cùng là hai người bạn, học cùng lớp, thân với nhau. Một người thì ra trường vào ngay sở điện lực của thành phố làm việc vì có ba đỡ đầu.... còn một người thì tới giờ vẫn long đong lận đận .... lại học, lại học để cho thời gian qua và chờ đợi. Đôi khi cũng không trách được bởi vốn cơ chế, cuộc sống nó đã thế. Tại sao không nghĩ thoáng hơn nhỉ?
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Lại phải đi làm .Buồn ngủ quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này