1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay khi thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ov3r_ov3r, 16/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Không phải đi dạy nữa, sướng thế. Ngủ nướng thêm tí nữa.
    Được sweetieme sửa chữa / chuyển vào 21:40 ngày 27/12/2006
  2. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    chưa ngủ nên chưa biết nó thế nào,
  3. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đến anh ấy ạ
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Mình lại dậy muộn rùi,ba chân bốn cẳng..chạy
  5. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Sao sáng ko nghe thấy báo thức nhỉ???
    Mặc dù sáng nay ko có gì đặc biệt phải dậy sớm... nhưng sao ko nghe thấy báo thức nhỉ???
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Gội đầu cái nào !
  7. 365ngaysongvuive

    365ngaysongvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho bạn 1 cơ hội cuối cùng, và tôi nghĩ là chỉ 1 lần này nữa thôi. Thời hạn dành cho bạn là 15 ngày. Không, tôi không chắc lắm, có thể là 13 hoặc ít hơn nữa, nhưng cùng lắm là 2 tuần thôi. Tôi nghĩ nếu tôi là bạn thì với khoảng thời gian như thế cũng đã là nhiều lắm rồi. Trong vòng vài ngày nữa lại là dịp hết năm cũ, chào đón năm mới, có quá nhiều điều kiện cần và đủ làm tiền đề tốt cho thành công của bạn. Ôi, tôi đã nghĩ nhiều quá rồi. Thôi, tôi chúc bạn sẽ thành công, ít ra cũng là chiến thắng được chính bản thân mình.
    Nếu bạn đọc được những dòng này, tôi nghĩ, bạn sẽ hiểu tôi nhiều hơn
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    oa, mình ngủ được 10 tiếng rồi cơ à???
  9. sheiscute

    sheiscute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Đi thi thôi
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Là muốn ngủ nướng 1 tí nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này