1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay khi thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ov3r_ov3r, 16/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hừ hừ....Giá mà đựoc ngủ thêm tí nữa
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Tiền
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chết, con bé nằm bên cạnh mình hôm qua đâu nhỉ
  4. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chết "men", trễ giờ nữa rồi !!!!
    (và, sáng nào nàng cũng phóng xe 50km/h mới kịp giờ làm!)
  5. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    ko phải sáng nay mà vừa tức thời nàng nghĩ: " ... ". Em biết rồi đúng không, sợ em buồn đấy, không chả nể nang gì đâu, lại phang mấy câu cho bỏ tức.
    Mô phật (chị đang tu)
    thiện tai, thiện tai !
  6. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ nổi là đã nghĩ gì... Dư thời gian quá đâm ra thấy mình điên.
  7. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    "Xem nào, kế hoạch của ngày hôm nay là..... "
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cái gì ăn....Và phải tìm cách truy cập vào BOX bóng bàn Thân yêu!!!!
  9. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    "Ui hôm nay không pha?i học ngu? tiếp thôi " thế la? nhắm mắt tru?m chăn ngu? tiếp !
  10. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, đã quán triệt thế rồi. Vô tư đi nhé. Thần tiên mà.. Cơ hội không bao giờ mất đi. Nếu ta không nắm được cơ hội ấy, nó sẽ lại là cơ hội cho một người khác. . Và rồi mình sẽ lại co một cơ hội khác, từ một người đã bỏ lỡ mất cơ hội. Ặc...ặc... AQ tập hai. Nhưng mình thì khác, không phai AQ... ... mà là thần tiên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này