1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay khi thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ov3r_ov3r, 16/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy, lại nghĩ rằng đến bao giờ trời mới thôi u ám. Sợ mỗi sáng tỉnh dậy. Cái cảm giác k còn 1 điều gì đó bên cạnh. Như lại cứa vào nỗi đau thêm lần nữa. ước gì mình k phải tỉnh dậy vào buổi sáng
  2. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    phải dậy àh ? ko được ngủ nướng nữa rùi
  3. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy cũng vậy. Hụt hẫng, chông chênh quá và cả sợ hãi nữa. ước gì mình cứ thể ngủ, k phải tỉnh dậy.
  4. melody_3349

    melody_3349 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    1 nguoi...
  5. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Cái Rét sao đáng yêu thế, lâu lắm không gặp
  6. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    SÁng nào ngủ dậy điều mà mình thường hay nghĩ đến là gọi chồng bế con xuống nhà cho con ăn. Tức là điều đầu tiên mình nghĩ đến đó là chồng
  7. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Bị khách hàng chửi vào lúc 6:50,ức ko chịu được .
  8. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Grừ, rét quá, hôm nay có fải làm gì sớm ko nhỉ, hình như ko, trùm chăn lên cố ngủ tiếp nhưng ko ngủ được nữa, ngồi tính toán chiều làm cái này, chiều làm cái kia
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài oài. Anh xin em đấy. ướt nó vừa thoai. Buồn, đi WC. Buồn nữa, gọi anh đi uống rịu. OK? Từ h đến Cn này, anh bận việc GĐ. Sau đó, OK luôn, lúc nào cũng đc, kể cả nửa đêm
  10. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua có ngủ được đêk đâu thế nên sáng nay điều đâu tiên tớ nghĩ ra là làm sao để mình chìm vào giấc ngủ cái đã rồi tính tiếp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này