1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay khi thức dậy, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ov3r_ov3r, 16/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aazitnexin

    aazitnexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    sao đêm qua không giải quyết cho xong bây giờ nó lại dựng lên bắt đi xả , tức thế trời thì lạnh đang ngủ ngon.
    Được aazitnexin sửa chữa / chuyển vào 14:13 ngày 11/03/2007
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ôi chán quá phải tập thể dục bây h thì cũng tốt nhưng mà lưòi quá đi mất chỉ muốn ngủ tiếp thôi.Nhưng phải cố dậy bò ra khỏi chăn để xuống nhà xem có việc j k.Nấu cơm cho cả nhà nữa chứ k có nhịn đói nhìn nhau qua ngày sao
  3. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Oài, trưa rồi Tuỵệt quá
  4. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    mèo lười sáng nay chịu dậy và ra khỏi giường bằng mấy động tác thể dục. Dạo này chăm tập ghê há.. lượn ra chợ hoa mua 1 bó bươm **** về cắm cho mẹ thích ( cũng chỉ vì k mua được hoa hồng để về lắm nước hoa hồng chưng cất nên chuyển kế hoạch nịnh mummy )
  6. touteseule

    touteseule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chẳng bảo đi đón hay ko ?
    Nên đi thử áo dài với mẹ hay thử áo cưới với chị ,
    GIá m có thể phân thân ....
    Để lấy cả 2 chàng . Chàng thì cao to đẹp giai , Chàng thì nhỏ nhắn ,dễ thương hô hô
  7. illusion2004

    illusion2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    làm sao để không nghĩ đến cái mặt giả tạo! Híc, thế mà vẫn cứ nhớ, rồi lại lan man cả ngày không thôi! Nói vậy chứ, đểu thật
  8. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    chuông reo...vươn vai và nghĩ về những điều tốt đẹp đang chờ , dù xíu nữa vẫn fải vả mồ hôi vì kẹt xe, nhăn mặt vì khói bụi, điếc tai vì còi và pô,bực vì đang đi có thằng fía trước nhổ toẹc....CÁM ơn cuộc đời .........
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại khó mà tập tành được gì rồi.Ôi cái tội thức đêm đây mà
  10. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là hum nay thi nốt môn cuối.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này