1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay thức dậy bạn đã ước điều gì nào ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi lolem08, 06/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hjnhjn

    hjnhjn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    minh` chi uoc sang sm thuc day dc nhan 1 nu hun nong nan.........
    haha
    (nguong quá)
  2. takato87

    takato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ước được zít 1 người mà không bị vào tù
  3. HloveHevolH

    HloveHevolH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ước gì em lại yêu mình như ngày đầu, ước gì em chỉ là một cô gái thôn quê hồn nhiên và trong sáng, ước gì em ko phải là một cô gái thành thị kiêu kì và lợi dụng, ước gì em là em như hồi còn đi học ...
  4. takato87

    takato87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giá như là trẻ con
  5. HloveHevolH

    HloveHevolH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

    Giá như là trẻ con
    [/quote]
    oh, trẻ con thì đâu có biết yêu hả bạn, chỉ ước em như hồi còn đi học mới biết yêu thôi, hồn nhiên trong sáng dễ thương vô cùng
  6. noka1989

    noka1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mình ước cứ mỗi sáng thức dậy,được nhìn thấy ng mình yêu đang nằm ngủ say trên vai mình...
    ÔI cái cảm giác đó thật là hạnh phúc,thật bình yên...
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Sang nay thấy nhớ trường, ước đang là sinh viên quá
    Nhớ năm thứ 4
  8. AoiEbi

    AoiEbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Sáng. Ngủ dậy. Tự nhiên thấy nhớ ngày này năm ngoái. Năm 4. Ôi,hồn nhiên nay còn đâu
    Ước gì được trẻ trung xinh đẹp như ngày xưa
  9. nochandai

    nochandai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình không phải đi làm ... mà vẫn được nhận lương ...
  10. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Sáng nao thức dậy cũng muốn nghe giọng nói của anh. Nhưng bi giờ điều ước ấy trở nên quá xa xỉ .

Chia sẻ trang này