1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay thức dậy bạn đã ước điều gì nào ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi lolem08, 06/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ước gì một ngày có 25 h.
  2. Phuong120887

    Phuong120887 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu năm 2010 đến giờ sáng nào ngủ dạy mình cũng ước năm nay kiếm đc nhiều xiền. hiiiiii. năm nay lên cơn thèm xiền. Quyết tâm cố gắng chăm chỉ
  3. chocolate229

    chocolate229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    tớ ước gì sẽ mau quên được anh ấy, sẽ làm việc, học tập thật nhiều, làm tớ bận rộn ko còn tgian nghĩ đến ngta nữa
  4. brit_jerry

    brit_jerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ước gì wen được....
  5. cunxinh0787

    cunxinh0787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc chỉ ước đầu mình như RAM máy tính tắt máy đi và bật lại là có thể quên tất cả (quên đi tất cả mọi thứ và đặc biết là người đã từng là người yêu mình, nhưng khó quá )
  6. vietpt87

    vietpt87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Giờ sáng ngủ dậy chỉ ước là đêm qua có ai làm xong hết đồ án cho mình , và chỉ việc ăn chơi cho tới ngày bv đồ án, ke ke
  7. ninhgiangn

    ninhgiangn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ước mình sẽ trở lại là học sinh cấp 2-3 và không bao h lớn nữa.
    Lúc đó thì cứ mong học xong, h lại thấy nhớ.
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm đó mình nhậy cảm thêm một chút!
    Ước gì mình có thể rút lại câu nói hôm đó!
    Nếu hai cái trên ko đc thì cho mình ước mình vô tình hơn hơn hơn hơn nữa!
  9. kiepbonchen

    kiepbonchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ước gì sáng mai dạy có người bê ăn sáng đến tận giường
  10. Princesa

    Princesa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2010
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức dậy ước gì mình tỉnh táo để lựa chọn con đường nào là đúng đắn với mình nhất

Chia sẻ trang này