1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay thức dậy. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? P3

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay thức dậy. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? P3

    Giấc mơ đêm qua. Thật tuyệt. Sao nó không thành sự thật nhỉ?

  2. Xengrchina

    Xengrchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Luôn là anh. Nhất là khi lo sợ, khi hoang mang về điều gì đó.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày mới thật vui nào, thật hiệu quả nào
  4. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    how to forget something!
  5. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đừng ngoái lại nữa nhé em
    Ban nãy thấy có cái topic khác cơ mờ
    Sáng nay à, ngủ dậy à, nghĩ ngay là phải F5 thoai
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay ý hả, ờ, làm sao để lúc học ko bùn ngủ nhể
  7. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Không biết sáng nay mùng một đầu tháng có gì không đây. Thế mà cũng gặp nhiều chuyện đen đủi phết. Số nó thế dồi, chắc cũng khó tránh lắm
  8. sunrise01

    sunrise01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    có ai, khi sáng thức dậy, nghĩ đến trường hợp như thế này :
    http://www1.dantri.com.vn/Sukien/Rut-ruot-nuoi-con/2007/12/209441.vip
    để cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, để trân trọng cs mà ta đang có;
    và có ai có suy nghĩ, cần phải làm jì để giúp trường hợp này ko???!!!
  9. Xinhxinh77

    Xinhxinh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện thật cảm động. Thiết nghĩ đài truyền hình bỏ tiền vào đây sẽ hợp lý hơn là phát sóng chia tay vàng anh đấy nhỉ?
  10. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay, nửa tỉnh nửa mơ. Mơ thấy cô giáo cũ ngày xưa. Mơ thấy bác Nhật. Nghĩ tới công việc. Và nghĩ tới bạn.
    Nhớ tới tất cả những gì 2 đứa đã có, những lúc chơi đùa nghịch ngợm trong phòng, nhớ những lúc cười đùa hồn nhiên vô tư trong sáng. Nhớ tất cả. Và có quên được ko ?

Chia sẻ trang này