1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay thức dậy. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? P3

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mơ với miếc, sỡ toát mồ hôi. Thôi kiểu này dẹp xem phim chưởng, xem phim tâm lý để mơ cho nó ngọt ngào. Hix... Nói thật là giờ vẫn còn sợ, oánh nhau đau hết cả đầu
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Đói và đói....
  3. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Có nên oánh răng không đây?????????????????
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Phải đi đón ông anh CQ hôm qua say bét nhè
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    là áo cho anh,bật nước anh tắm,lên lấy quần ....lại đi làm muộn .
  6. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Giấc mơ đẹp quá , hic, đi làm muộn cũng chả vấn đề j
  7. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    giá như tối nay được mơ lại giấc mơ tối qua nhỉ
  8. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Mưa thía này thì trà cháo gì chứ
  9. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Ăn gì hôm nay nhỉ
  10. Ruacodon

    Ruacodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Không gì ngoài những điều buồn đau
    Giờ đã hiểu vì sao người ta im lặng

Chia sẻ trang này