1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay thức dậy. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? P3

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuoi80

    cuchuoi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng đã bực mình dồi !​
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Mình thì sao bực ??? Dồi vì sao bực ???
  3. cuchuoi80

    cuchuoi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mình vì miếng dồi mà bực !​
  4. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    sáng dây, e nghĩ đến anh
    sáng dậy , e nghĩ về VN
  5. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    lại đi làm muộn mất rồi
  6. Nhim_hax

    Nhim_hax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dậy thấy ơn trời mình vẫn ổn. Tối qua mình mệt kinh khủng tưởng không qua nổi! Cảm ơn cuộc sống!
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    mấy giờ rồi nhỉ???
    Ngủ thêm 5 phút nữa
  8. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Chết dồi, chưa học xong
  9. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có khi lại được mời ăn sáng cũng nên
    Dễ lắm
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ăn sáng món j nhỉ

Chia sẻ trang này