1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay thức dậy. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? P3

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Hai zà, không biết nhà vệ sinh có kẹt nữa không, sáng nào cũng phải chờ
  2. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thắng độ rồi. Ăn gì và ở đâu?
  3. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong rùi , làm jì bây h
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là nghĩ ,tối qua ngủ quên , đói quá . Tiếp theo là đọc tin nhắn , thấy mình tự nhiên lại thắng cá độ , chưa bao giờ thấy 200kh to và yêu đến thế , ha ha
  5. Springr0ll

    Springr0ll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hix, lại quên chưa làm bài tập
  6. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Muộn rồi, lại đi làm muộn
  7. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Lại phải làm xe ôm
  8. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Về giấc mơ hôm nay
  9. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Ăn mảnh nhá
    Myself: Sắp thoát nợ rồi, kiểu gì cũng thoát
  10. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chạy trời không khỏi nắng, bla bla

Chia sẻ trang này