1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay thức dậy. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? P3

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Acher

    Acher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Cá với chả độ
    Thế là mất toi 2 lít rồi

  2. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt ra có cục xiền rồi tính tiếp
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Mở mắt ra nghĩ đến tiền là chán, chỉ cần có nhà có xe hơi có tài khoản bên Thụy Sĩ có ...etc...
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic, vay ai tiền để làm tiếp bây giờ
  5. Khongphaithe

    Khongphaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Quên mua kem đánh răng rồi. Tệ quá, đã bảo bao nhiêu lần rồi không nhớ gì cả
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Sao đêm qua em không nhắn tin cho mình nhỉ?!
  7. o0Princess0o

    o0Princess0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay à, cố lên , qua nốt ngày thi hôm nay , mai là Hè rồi!!!
  8. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hơi mệt
  9. rhododen

    rhododen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên nghĩ đến là: trận mưa hum qua đã làm toi đôi giầy 300k mới mua
  10. sammisam

    sammisam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    sáng ngủ dậy phải dọn đống đổ nát hôm qua . chả là đêm qua con bill nhà em nó chui đầu vào bình hoa xong nó không chui ra được . loanh quoanh thế nào nó đập vỡ cái bình để thóat ra . sau đó thì cắn nát dôi das em mới mua

Chia sẻ trang này