1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay thức dậy. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? P3

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bixanh1983

    bixanh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    ui, lại muộn làm rùi.hic.
  2. Silkwalker

    Silkwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tiền đâu trang trải cho những cái đam mê tốn kém của mình đây. Khéo có khi phải từ bỏ mất thôi. Nếu thế thật thì cũng đáng buồn lắm thay
  3. cookiee

    cookiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    ước j được ngủ thêm chút nữa, chút nữa thôi
  4. me0yeu

    me0yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    ước gì ... anh ở đây giờ này :(
  5. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Mai lại là 1 ngày vui đây
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúc công việc thuận buồm xuôi gió
  7. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày đẹp : 08/08/08
  8. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ui ssao lại mỏi thế nài cơ chứ
  9. manhtuan8660

    manhtuan8660 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    mưa to thế này cơ à, không biết có tắc đường không đây
  10. mypink

    mypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức giấc, hoảng hốt vì nhận ra đêm qua mình và các bạn của mình phải ngủ ngoài đường vì còn nhà đâu mà về nữa
    Rồi mình chợt nhớ hôm nay là 08/08/2008 một ngày rất đẹp, rồi mình chợt ước gì ngôi nhà thân yêu của mình được phá vào ngày hôm nay chứ không phải là ngày hôm qua (chọn ngày đẹp ý mà)

    [nick]
    Được mypink sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 08/08/2008

Chia sẻ trang này