1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay thức dậy. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì? P3

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phucxd88

    phucxd88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    đã sáng rồi à :(
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Dậy, tắt chuông, ngủ tiếp 10'
  3. lovely_angle

    lovely_angle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại của mình, có tin nhắn nào ko? ;))
  4. Asillabum

    Asillabum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không biết hôm nay cái gì lại tăng giá tiếp đây...
  5. thichtheday

    thichtheday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    sao mà đau đầu, mỏi cổ thế này. Đêm qua mình nằm tư thế nào k biết
  6. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    thế nào nữa đây, tiếp theo là sao đây ^^
  7. cupcuacut

    cupcuacut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua, tớ ngủ chập chờn, lúc mơ lúc tỉnh, nhưng lúc nào cũng vẩn vơ những ý nghĩ và điều đầu tiên tớ lại nghĩ đến khi thức dậy sáng nay là bạn và cái mớ bòng bong. Tớ gọi điện cho bạn và tớ cảm nhận được một vài chuyện...bạn không định nói với tớ! Nhưng tớ cũng là người nhạy cảm và đủ thông minh để phỏng đoán chuyện kia là chuyện gì! Bạn đã hỏi tớ 2 câu hỏi và tớ rất mạch lạc trả lời bạn là KHÔNG vì tớ không muốn bạn thiệt thòi (tớ nghĩ như thế là thiệt cho bạn). Bạn bảo, nếu mình chỉ mất đi một cái gì đó thôi, như ngón tay trên cơ thể chẳng hạn mà lại cứu được mạng sống cho người khác thì có nên làm không? Sao bạn lại có cái suy nghĩ ấy! Đó không phải chỉ là ngón tay như bạn nghĩ đâu, đó là cuộc đời bạn đấy chứ! Trong lúc bạn đang rối bời nên tớ chẳng dám làm gì, nói gì, chỉ sợ làm bạn rối bời thêm! Nhưng khi vẩn vơ nghĩ, tớ cảm thấy bạn không chỉ là thương, là xót thương người ta thôi đâu...mà có điều gì đó đặc biệt hơn trong tình cảm bạn dành cho họ. Nếu chỉ vì lòng trắc ẩn, thì bạn đâu có rơi vào tình trạng như thế!
    Tớ tin bạn sẽ biết cần phải làm gì trong lúc này! Bản thân tớ cũng rối bời... Điều duy nhất tớ muốn là kéo bạn ra khỏi cái mớ bòng bong đó!
  8. PamHime

    PamHime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    "Haiz, lại phải ra khỏi giường..."
    Dạo này ngại đi thế ko biết, thấy cơ quan xa ơi là xa, xa nhất là cái đoạn từ trên giường xuống đất :(((
  9. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...
  10. bendochichu

    bendochichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    ...

Chia sẻ trang này