1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay, tôi lại nghe rock..

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi roinhurockngayngo, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roinhurockngayngo

    roinhurockngayngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, tôi lại nghe rock..

    Sáng nay, tôi lại nghe rock, kể từ đã lâu lắm rồi..

    Kể từ đã lâu lắm rồi, tôi không mở cửa tâm hồn mình ra đón lấy những dòng guitar điện để nó chạy rạo rực trong máu, không còn để thân mình lắc lư và gót chân dậm theo nhịp trống.

    Tôi đã làm gì? Tôi đã bỏ áo trong quần, thắt càvạt và để một cái đầu tóc ngắn. Tôi đã cảm thấy tự hào khi kiếm được miếng danh vị hão huyền chỉ để thấy rằng nó chẳng đem lại gì ngoài một mớ lo âu, trách nhiệm và tí tiền còm mỗi tháng chẳng đủ để giải quyết được gì.

    Tôi đã làm gì? Tôi đã lên cân, đã tích thêm mỡ ở bụng, đã ngồi như một ông phán trong những cuộc họp, đã học thêm cách quản lý công việc và quản lý kẻ khác nữa (nhục thay!,) mòn mỏi mỗi ngày trên một con đường chắc chắn nó sẽ đưa mình đến những giá trị không phải của mình

    Tôi đã làm gì? Tôi đã quen với một cô gái chẳng biết gì về rock, lúc nào cũng muốn tôi trở thành một kẻ thành công và phèn phẹt như bao nhiêu kẻ khác xung quanh cô ta

    Thôi tôi không nói nữa, tôi sẽ cởi cái càvạt chết tiệt này, đi xin một điếu thuốc (lâu rồi không hút thuốc!) và đi xuống phố để hít lấy một ít khí trời, để thấy người ta đi qua đi lại, để có lúc nào đó thấy mình vứt đi cái List to do dài dặc để sống với chính mình..

    ..một ít thôi!


    Bến My Lăng thuyền không ngồi đợi khách
    Hết riệu rồi ông lái chẳng buông câu
  2. roinhurockngayngo

    roinhurockngayngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà, lâu quá thật là lâu
    ..bao nhiêu là nước đã trôi qua cầu, bao nhiêu là gió đã lùa qua khe cửa, bao nhiêu là vinh nhục thị phi, bao nhiêu là khoái lạc phù du, bao nhiiêu rượu bia đã chảy, ôi chà chà là cái cuộc đời tôi!
    Sẵn tối hôm nay trời mưa, trong người lại chuyếnh choáng, tình cờ đọc Kim dung mà lại nghe Eye of the belolder, chẳng khác nào gặp được người bạn cũ
    Thế là phải nghe tiếp One cho đủ bộ!
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, hic hic.. một đống những bạn bè lớn tuổi hơn tôi (sinh năm đầu 7) toàn thế này hết cả ý mà. Thế mà mình cứ tưởng chỉ vài người bị "có vấn đề" mới thế
    Nói thật, nhạc làm sao lại bị ảnh hưởng bởi công việc được nhỉ? Bó tay!
  4. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật âm nhạc ko ảnh hưởng j đến công việc nhưng các tình yêu Rock fan một khi đã nghiền thì chẳng biết trời trăng j cả ...Lúc nào cũng chỉ Rock thôi ...Tôi có đứa bạn ...Nó bảo một khi đã mê Rock( mê theo nghĩa thực thụ đấy nhé) người ta sẽ hoài nghi tất cả ..kể cả bản thân. Tôi thấy điều này cực chính xác
  5. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Tay này cũng giỏi, hắn nghe nhạc rock chẳng khác gì 1 kiếm khách.
    Hắn nhìn thế giới nhạc rock như giới võ lâm với các bang phái khác nhau.
  6. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    một tay cầm chai quốc lủi, mắt thì chăm chú như muốn nuốt cả cuốn chuyện Kim Dung, tai nghe Opeth...thì đời là cái đếk gì nữa .............
  7. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Thôi cô em ơi, hắn đã hoài nghi, em lại cho đó là chính xác.
    Nghe thì cứ nghe, hỏi hắn hắn nghe được gì mà quan trọng hoá việc nghe của hắn thế.
  8. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ờ, đúng thế!----> a dua!
  9. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Một topic nhảm nhí ...
  10. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hay hay ! Tiểu đệ thích giọng văn của đại ca roinhurockngayngo . Nếu đại ca thấy chỗ này không hợp để post những cảm xúc này thì qua box của tiểu đệ . Box của đệ luôn thân thiện và đệ săn sàng hầu chuyện với đại ca

Chia sẻ trang này