1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay, tôi lại nghe rock..

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi roinhurockngayngo, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Liệt vị huynh muôi, nói ra thì thật xấu hổ nhưng tiểu nữ tuy tự nhận là Dốc fan mà đã 2 năm nay chưa lần nào có dịp ngồi tĩnh tâm nghe Rock một trận cho ra hồn Cuộc đời lắm sự bon chen, muốn giữ cho cái tâm trong sáng đã khó, giữ cho bản ngã khỏi nghiêng lại càng khó hơn... thế mà hai năm nay tiểu nữ chỉ biết nghe nhạc thiếu nhi, sớm vui cùng Xuân Mai, tối nhại Ưng Hoàng Fuk cho quên sầu... Đôi lúc lòng đau như cắt nước mắt lưng tròng đành tự an ủi mình vẫn chưa quên bạn xưa nghĩa cũ, không đến nỗi nghe Metal mà thấy ù ù cạc cạc... Chung quy cũng tại thân gái bơ vơ dòng đời xô đẩy ko tìm được kẻ tri âm...
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Một topic có ý nghĩa ,ngẫm lại mới thấy ,ko thể nói rằng :"tôi yêu rock chân chính ,dù bất luận thế naò với tôi rock là sự quan tâm số một"...câu nói này dù ở bất cứ ai nói ra cũng sẽ làm tôi hoài nghi? cuời thầm và ko khỏi nguyền rủa kẻ đó ,một kẻ nói dối ngay với chính mình .Buồn cười ,nếu hai năm trước đây có ai đó nói vậy tôi sẽ tròn mắt thán phục và nhại lại câu nói đó với bất kì rockfan nào tôi chơi cũng chỉ ko ngoài mục đích chờ đợi một sự thán phục ở người khác. Nhưng tôi cũng sớm nhận ra rằng đó chỉ là phù phiếm,khi đặt chân vào mảnh đất bon chen,quay quắt giữa cái gọi là tiền bạc ( cho dù chỉ là mưu sinh ) tôi cũng ko thể dành cho rock những tình cảm mà tôi cho là sẽ ngày càng tốt đẹp hơn .Người ta ko thể ngồi nghe rock cả ngày mà ko làm gì cả ,tôi phải sống ,một phần đời là của tôi ,một phần đời là của bố mẹ tôi ,một phần đời là của xã hội muốn thế và một phần của một phần cuộc dời mình ,người mà đến bên cạnh mình và nói rằng "chúng ta là một nửa của nhau" .Tôi chỉ có thể nghe rock khi đêm về ,nhưng chính lúc này tôi phải sống phần đời của xã hội nghĩa là phải tôn trọng giấc ngủ của hàng xóm,sáng lên giảng đuờng tối về làm thêm .Tôi đã đi qua rock ,thờ ơ ,ko nhìn lại ,tự nhủ rằng tình yêu với rock vẫn chảy trong huyết quản của mình .Nhưng cái gọi là cuộc sống bắt người ta phải hy sinh cái này một chút ,cái kia một chút để có được điều mình muốn ,nếu anh tham lam quá anh sẽ trắng tay .Tôi là một người tham lam ,cái khát khao dược khẳng định mình (hơn đời một chút ,hơn nguời một chút) muốn tôi gồng mình lên,nhưng rồi rất nhanh ,tôi đã đầu hàng ,tôi cũng ngạc nhiên ,tại sao trước đây tôi có thể hàng giờ ngồi tranh luận về rock,say sưa ở cac forum ?rồi lãng phí thời gian vô ích trong khi tôi có thể làm được rất nhiều việc .Nhưng có lúc tôi lại nghĩ sẽ buông xuôi tất cả để trở về như trước kia : ăn mặc cẩu thả ,bất cần và sẵn sàng làm những chuyện điên rồ ? Khi tôi bỏ việc ,tôi nghĩ mình sẽ giành nhiều thời gian cho rock hơn ,sẽ nghe mấy cái đĩa mà mình chưa kịp nghe ,sẽ mua thêm và nghe thật say mê,nhưng tôi ko làm thế tôi lại xin đi làm ,dù biết rằng tôi làm như vầy là ăn bớt đi của tôi một chút tình yêu với rock , là ko biết bao giờ mới lại dắm chìm và say sưa trong bầu không khí của rock .Uh biết làm sao đuợc ,yêu rock nhưng còn nhiều điiều phải làm cho cuộc sống trước khi làm cho rock .Rồi một buổi sáng ,giống như roinhurockngayngo sẽ thức dậy và yêu rock bằng tình yêu của nguời đi xa gặp lại nguời tình cũ ,gió sẽ thổi bùng lên ngọn lủa đam mê ẩn giấu trong lòng chứ ko phải làm tắt đi ngọn lửa nhỏ .Nhất định là thế :Amanmos la vida !
  3. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Chả biết box nào mà cứ khoe hoài
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đâu có khoe hoài đâu .
    Đại huynh vẫn cay cú câu nói đùa của đệ về CDMA bên TL à . Biết đại huynh tinh luyện về pho chưởng pháp này lắm khi có đôi lần đệ đi ngang qua đỉnh Điện tử - Viễn thông ,nhưng vẫn cảm thấy đại huynh nói một câu chủ quan là "WCDMA là công nghệ cũ "
    Nói ra hơi xấu hổ , box của đệ hẻo lánh lắm : Box GTVT . Nếu đại huynh có nhã ý thì xin mời
  5. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Cú thì không, đúng thì nghe thôi. Câu nói đây không phải là chủ quan, nhưng nói không đúng chỗ. Mà mình vẫn chưa tìm ra GTVT là viết tắt của box nào ( thành viên mới mà)
  6. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Sao chúng ta nói dài thế nhỉ. Có gì đi nữa nó cũng là âm nhạc, đâu phải tôn giáo đâu.
    Đầu tiên chúng ta phải đi làm, kiếm cái gì đó cho vào miệng, và kiếm tiền để vào ttvnol đọc các bài viết trong Rock Hall Frame kia kìa.
  7. cobebui

    cobebui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    sáng nay tớ cũng nghe rock
    đúng hơn là sáng nào tớ cũng nghe rock he he
    you too
  8. Catinate

    Catinate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hehe
    Chết chìm trong duy nhất một thứ thì chả bao giờ tốt.
    Cân bằng ,khó, chẳng dễ , nhưng phải cố.
    Đời còn nhiều trò.
    Hehe
  9. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Cầm chai thì e rằng hơi lỗ mãng,muh tu cả chai thì chả khác gì anh Chí.Cầm li cho hay ho một tí đê ông bạn.hì hì,sao mình thèm cái cảnh như thế này quá đi.Tiếc là đang trong kì thi nên cấm chỉ tới rịu...........
  10. so_so

    so_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi , hình như bài này là cảm xúc của nhưng tôi đọc lại thấy mắc cười và cũng khó hiểu, crazy?? Paranoia???

Chia sẻ trang này