1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng nay vừa đi mua hàng ở Metro,post lên cho anh em cảnh giác nhé.

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi JK, 11/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JK

    JK Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    1.583
    Sáng nay vừa đi mua hàng ở Metro,post lên cho anh em cảnh giác nhé.

    Số là sáng nay em với thằng bạn đi mua hàng ở Metro,thấy quần bò rẻ rẻ,chất lượng cũng được,nhưng quan trọng là giá mềm.Thằng bạn em chọn 1 cái trong lố đồng giá 126k,em chọn 1 cái trong lố 169k(giá đẵ bao gồm cả VAT) nhưng khi ra thanh toán thì trong hoá đơn cái thằng bạn em là 154k,còn của em là 209k.Em thu tiền thì thu luôn cả tem giá,may sao của em còn sót lại thế nên em mang cả hoá đơn,cả tem giá ra quầy hậu mãi hỏi.Thế là thằng giám sát nghành hàng lên,nó giải thích cho em rằng giá đó mới thay đổi,do nhân viên bỏ sót chưa thay tem giá mới và nó nói rằng bỏ tiền túi ra đền cho em số tiền chênh đó,em thì ngại vì nó cũng là người lao động thôi,nhưng ko lấy thì mình thiệt cuối cũng em chỉ lấy nó 40k.Về đến nhà vẫn ấm ức vì đây ko phải là sót 1 hay 2 cái mà là cả lỗ luôn,em nghĩ đây là 1 mánh khoé kinh doanh mới của bon Metro,nhiều người nói bị thế rồi nhưng hôm nay em mới gặp.Bọn này làm ăn bố láo quá,như thế khác gì lừa khách hàng.Em post bài này lên để cả nhà cảnh giác nhất là nhưng bác mua nhiều hàng nhiều khi ko để ý.
  2. tientaodau

    tientaodau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    0
    làm ăn vớ vẩn quá nhỉ.
    thế này thì sờ vào cái gì rẻ rẻ cũng chả dám mua.
  3. dolarmaxvn

    dolarmaxvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    4.740
    Đã được thích:
    442
    Thế này thì bố đứa nào biết đâu là giá thật chứ
  4. uduchith

    uduchith Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    4.582
    Đã được thích:
    3.582
    Nhà mình gần MêTrô nên biết rất rõ , nói chung là nhưng đơt hàng khuyến mãi +giảm giá nếu ngon thì không đến lượt người tiêu dùng đâu , bọn Nhân Viên nó ăn mẹ hết rồi còn đâu
  5. bacphat01

    bacphat01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    12.869
    Đã được thích:
    6.955
    ấy ấy .vuốt mặt nể mũi anh Tùng nhá
  6. pilotco2

    pilotco2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    78
    chả phải thương xót thằng nào. không đúng giá thì cứ trả lại. treo đầu de bán thịt chó. bao giờ VN mới khá được,
  7. viethongkong

    viethongkong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    44
    bọn Metro bố láo thật...
  8. alexhp

    alexhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    1.441
    Đã được thích:
    52
    chẳng mấy khi đi Metro
    nhưng làm ăn thế thì láo thật
  9. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Tại các bác cả thôi , người ta tuy có 1 chút kĩ xảo thật nhưng tại mình . Khi mua hàng quần áo luôn dính bảng giá, có 1 số sẽ quên ( hay cố tình ) ko dán tem giảm giá, Khi mua thì phải để ý . và theo mình thì đấy cũng là 1 chiến lược nho nhỏ của người ta . Hãy thử nghĩ 1 chút, nhìn cái quần tương tiwj mình có giá 169K mà cái quần mình đang cầm trên tay giá 125K , tội gì nhì , nhét nhanh vào xe đẩy thôi . Đấy , các bác thử nghĩ xem. mua hàng ai chả để ý giá cả. nhất là Metro dành cho dân buôn càng để ý . các bác ko để ý thì chịu thiệt 1 tí vậy :).
  10. hoangnam1002hn

    hoangnam1002hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    32
    cứ nói đến metro là buồn,đợt trước khi đi metro lúc mới khai trương đông quá chen chúc vào mất ví mất hơn 6 triệu tiền mặt định dẫn bạn gái di chi mua luc móc ra ví bay mất tiêu, bẽ mặt,chưa hết nửa tháng sau có tăhngf gọi điện lại bảo chuộc giấy tờ xe 2 triệu , bảo nó giảm xuống ăn 6 triệu còn không đủ hay sao M n nói anh thíh thì chlấy còn không thì thôi.cú quá bảo anh lấy dùng làm kỉ niệm nhé.bài học nhớ đời ,kinh nghiệm chỗ đông cẩn thận nhé.cũng máy hôm đó vé xe lại để trong túi áo không thì xe ơi giò mày ở đâu ròi

Chia sẻ trang này