1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng sớm đã đen roài.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi v0jk0j, 05/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm đã đen roài.

    Chưa bao giờ cảm thấy mình đen đủi như bi giờ,làm việc gì cũng không ra hồn. Emerson đã nói:" Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản thân mình phải là một người bạn.". Vậy sao nó chẳng thấy đúng gì cả. Hình như cuộc sống càng hiện đại bao nhiêu thì những giá trị của cuộc sống càng ngày càng mất đi thì phải. Hình như giờ đây con người càng cho đi nhiều, càng sống hết mình với mọi người thì lại càng không nhận được gì thì phải?" Lòng trung thành là điều tốt đẹp nhất bạn có thể đem trao tặng một người: Sự thật, lòng tin cậy, tình bạn và tình yêu đều tùy thuộc vào điều đó cả.". Emerson đã từng nói như vậy nhưng hình như không phải. Mọi triết lý về cuộ sống dường như không còn đúng nữa. Anh Thanh nói với nó rằng càng ngày nó suy nghĩ càng giống anh. Hình như nó cũng hiểu dần ra một mặt nào đó của cái xã hội mà nó đã từng nghĩ rằng sẽ chỉ có màu hồng. Giờ thì nó thấy cả màu đen, màu nâu và đôi khi là màu xám. Giờ đây bao trùm nó là sự bế tắc mà nó không thể tự mình dứt ra được. Hình như càng hi vọng nhiều bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu thì phải. Thời gian trôi đi làm con người ta thay đổi, có những sự thay đổi mà bản thân con người ta không thể nhận ra được. Đã qua cái thời thốt lên mấy câu:" giá như,giá mà" rồi. Chợt nó nhận ra mình cũng lớn hơn một chút rồi vì nó đã nhận thức rằng không thể mãi chìm đắm trong những mộng tưởng của mình, nó không thể cứ mãi chìm trong những giọt nước mắt và một nỗi buồn vô hạn. Nhưng cung đâu có thể bắt được trái tim cố quên đi khi mà mọi kye niệm đã khắc sâu trong lòng. "Qua thử thách tình yêu sẽ đẹp hơn" _ Liệu có đúng không anh? Liệu mọi sự cố gắng, chờ đợi và hi vọng của em có được đền đáp lại xứng đáng không anh?
    Hình như tối qua ăn cay nhiều quá hay sao mà từ tối qua đến giờ khó chịu quá. Bụng đau suốt từ tối qua đến giờ, đầu thì cứ như bị có ai đấm vào ý. Khó chịu kinh khủng. Mấy hôm nay do tâm trạng không thoải mái cộng với thời tiết là nó mệt mỏi thật sự. Buổi tối nó thường ngủ không sâu và hay gặp ác mộng nữa chứ. Tại thằng người yêu con bạn mình gửi cho mình xem cái hình chêt tiệt đây mà.Hôm thì nó mơ nó bị giết,xunh quanh toàn máu là máu. Hôm thì mơ bị cá sấu nuốt chửng. Hôm thì mơ khó thở sắp tắc thở. Lúc bừng tỉnh thấy một bên mũi tắc không thở nổi. Dạo này còn có cảm giác tức ngực nữa chứ. Chắc là sắp được đi gặp bác Diêm thật rồi. Hôm qua bạn nó hỏi:" Sao lại có cái mắt thứ 3 giữa trán thế kia? Voi mà cũng ốm cơ à?" . Như thể từ trước đến giờ nó chưa bào giờ như thế này ý :((. Mà đã thế mấy hôm mất ngủ, tôi mãi 3h mới chợp mắt được. Sáng nay dù cố dậy để đi học nhưng vẫn bị muộn 15phút. Cô này muộn là không cho vào đã thế học 2 tiết mới được ra chơi. Thôi thì lang thang ra quán net ngồi viết một chút cho đỡ buồn. Thực sự là giờ đầu nó vẫn đau và buồn ngủ lắm ý! Mấy hôm nay thực sự là nó cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, giờ mà chết được chắc chết quách cho rồi. Nhưng nghĩ về người bạn của nó nó lại không có can đảm đó. Nó được sống còn bạn nó đang đấu tranh từng ngày để được sống. Tại sao ung thư không đến với những kẻ ác mà luôn đến với những người thân của nó vậy? Thương anh lắm nhưng nó chẳng làm được gì cho anh cả.Thực sự là nó vẫn không tin lắm điều đó là sự thật. Vậy mà thay vì giúp anh có niềm tin vào cuộc sống nó chỉ biết than thở cuộc đời của mình. Nó chỉ biết nhận niềm vui mà anh mang đến cho nó. Anh nói giờ niềm vui của anh là làm người khác vui. Cảm ơn anh về tất cả những gì anh đã làm cho em. Em sẽ cố gắng sống thật tốt anh ạ. Anh bảo em phải biết chờ đợi thì mới có được hạnh phúc đúng không? Vậy em sẽ chờ anh ý anh nhé!
  2. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bạn đã đọc cái này bao giờ chưa nhỉ? Mỗi khi nghĩ như bạn mình lại lôi ra đọc để lấy tinh thần;
    The Paradoxical Commandments
    by Dr. Kent M. Keith
    People are illogical, unreasonable, and self-centered.
    Love them anyway.
    If you do good, people will accuse you of selfish ulterior motives.
    Do good anyway.
    If you are successful, you will win false friends and true enemies.
    Succeed anyway.
    The good you do today will be forgotten tomorrow.
    Do good anyway.
    Honesty and frankness make you vulnerable.
    Be honest and frank anyway.
    The biggest men and women with the biggest ideas can be shot down by the smallest men and women with the smallest minds.
    Think big anyway.
    People favor underdogs but follow only top dogs.
    Fight for a few underdogs anyway.
    What you spend years building may be destroyed overnight.
    Build anyway.
    People really need help but may attack you if you do help them.
    Help people anyway.
    Give the world the best you have and you''ll get kicked in the teeth.
    Give the world the best you have anyway.
  3. v0jk0j

    v0jk0j Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cảm ơn anh ạ

Chia sẻ trang này