1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác dài hơi của KHC. Bài Đề từ trang 8 - Hồi 1 trang 9 - Bản thảo hồi 3 trang 13 đấy bà con! Đọ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 25/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Prankster huynh dành chương 4-5 gì đó, thế thì để chương 40-50 gì đấy cho tại hạ nha. Nhất định các bằng hữu phải dành đất cho ta chấp bút đó

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Thiết Hầu huynh đệ làm gì mà dành viết lắm thế, tận 10 chương
    To tiểu sư muội: không phải gấp mà là đã có ý tưởng + lời văn nếu không mau chóng dành thì sợ... người khác cuớp mất

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Pranks huynh vì 2 hôm nay mạng chuối quá nên đệ kô muốn trả lời.
    Về chuyện sáng tác thì OK thôi, sau khi đệ ngưng là tới huynh. Còn hồi 4 hay 5 thì còn phải tùy coi đệ kéo nó tới bao nhiêu nữa chứ.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Ừa, đúng là chuối thật. Đệ ráng viết nhiều nhiều lên viết tới tuần tới luôn là tốt nhất (vì lúc đó huynh mới rảnh )
    Mà sao hồi 2 lâu thế ?

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Huynh đệ Hồi 2 đã gần... gãy cổ rồi nè.
    Kiều đệ cứ xoá hết những bài nào không phải là rồ-file bên topic kia đi

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  6. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày quay lại chốn cũ, thấy các bằng hữu sáng tác truyện vui quá. Tại hạ cũng xin được tham gia:
    - Ngoại hiệu: xin Kiều Bang chủ tự đặt
    - Chưởng môn Lưu Manh phái, xin nhận Phi Tặc hoặc Vi Tiểu Bảo làm đệ tử ruột nếu được kác vị này đồng ý.
    - Tuyệt chiêu: tốc thủ đoạt hồng kơ (kướp mỹ nhân không chớp mắt) (chiêu này sau bị thất truyền, hí hí), bách khướu kông (có thể ngửi được 100 thứ khác nhau, inkluding girls (giống Điền Bá Quang vậy), ám khí, độc dược, nước hoa...), Kô Hồn Chưởng (võ công CHÍNH THỊ tà đạo, nếu có độc kô cửu kiếm thì đây chính là khắc tinh)
    - Ngoài ra còn có 2 loại độc dược tâm đắc:
    + Vô Tình độc: uống vào thì sẽ mất kảm giác nam nữ (không phải là thành thái giám, nghĩa là giọng nói vẫn vậy, râu vẫn kòn chứ ko^ như Nhạc Bất Quần, nhưng không kòn biết yêu nữa). Thuốc này sẽ rất tốt cho những ai muốn học tịch tà kiếm phổ (hay võ kông nào tương tự nếu kó trong tác phẩm) nhưng không muốn bị biến thái. Tuy nhiên thuốc này có khắc tinh là Vô Hạn Tình độc
    + Vô Hạn Tình độc: ngược với độc tình hoa DQ trúng phải. Khi dính độc này thì chỉ có kảm giác yêu mới sống sót được. Kòn không thì sống không được, chết không xong, ngứa ngáy toàn thân. Cái này dùng để trị những đứa nào uống Vô Tình Độc để luyện tịch tà kiếm phổ
    Tại hạ không biết cốt truyện như thế nào nên chỉ xin thêm 1 ý sau đây. Nếu thấy không suitable thì kứ ignore, no problem at all. Chính phái và tà phái đều muốn được 3 thứ kái gì mà hốt tinh gì đó, xung đột gay gắt nhưng những hiểu lầm toàn do Lưu manh phái gây ra mặc dù Lưu Manh phái chỉ nhúng tay vào là vì Lưu Manh, quậy quá, bất lắm là tò mò thôi chứ chẳng muốn xưng bá võ lâm (hằng ngày tửu săc là quý rồi ).
    Được asenelupin sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 17/02/2003
  7. F-SONGOKU

    F-SONGOKU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết mấy dòng này các vị xem xong có thể xoá ngay cũng ôke,tôi thấy nhiều box viết truyện ròi ,mạnh ai người ấy viết rất lộn xộn,các nhân vật thì đều he..he..he lúc nào cũng như muốn hét lên: "Tao là nhất"=>thất bại.Tốt nhất là tổ chức viết theo cách mỗi ngày 1(2,3...) trang ,ai viết dài hơn =>out,phân công người viết theo ngày trong tuần(tháng nếu có nhiều người tham gia) ví dụ thứ 2 là Đại hiệp A,thứ 3 là thiếu hiệp B...ai vi phạm =>out .Làm vậy dễ theo dõi lại có thể bám sát nội dung,người viết sau phải viết tiếp nội dung người viết trước nhưng theo ý tưởng của mình.Và tôi cũng xin tham gia với các vị.
    SSSSSSSSSSSSS
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Pranks huynh bình tĩnh nào. Đệ viết được 5 trang rồi, chưa hết hồi 2, đọc lại vẫn cảm thấy chưa hài lòng, vẫn chưa cảm thấy không khí đánh chém rợn người, nên đành phải để lại chỉnh sửa 1 tí. Dục tốc bất đạt mà lị!
    Theo tình hình này có lẽ chương huynh viết sẽ lên tới chương 5 hay 6 gì đấy (vì ý tưởng cho hồi 2 dài quá nên phải chia làm 2 hồi). Bây giờ huynh cứ sắp xếp lại ý tưởng đi, hoặc là PM cho đệ huynh định viết cái gì, để đệ dẫn phần của mình vào đấy. Huynh có thể nghĩ giùm đệ tựa Hồi 1 luôn.
    Chư vị đọc cái cốt truyện (trang 2 hay trang 6 gì đấy), rồi xin cho ý kiến về tên tác phẩm
    Hoan hô bằng hữu AseneLupin tham gia vào tác phẩm. Pranks huynh lúc này chưa viết có thể nghĩ giùm cái ngoại hiệu và tên cho vị bằng hữu này kô?
    Cám ơn ý kiến đóng góp của F-Songoku huynh! Về vấn đề viết truyện tại hạ thấy thế này:
    + Topic "Tổng kết profile" sau này sẽ dùng làm nơi đăng kí sáng tác. Hai người sáng tác liền nhau thì sẽ PM cho nhau để thống nhất về đoạn đầu và đoạn cuối của mỗi chương, để tránh tình trạng trật rìa. Còn đoạn giữa thì phát triển thế nào tùy thích. Sẽ qui định thời gian viết luôn. Nếu ai có ý định viết nhiều hơn thì cứ post trong topic đó. VD như thế này:
    Những hồi đầu từ 1-4 tại hạ viết, sau đó tới Prankster huynh viết hồi 5-6, rồi Chu Lai huynh đăng kí. Như vậy Prankster huynh và tại hạ dùng PM để thống nhất về đoạn cuối hồi 4 và đoạn đầu hồi 5. Prankster huynh và Chu Lai huynh dùng PM để thống nhất về đoạn cuối hồi 6 và đoạn đầu hồi 7. Cứ thế mà tiếp tục. Nếu Prankster huynh hay tại hạ cảm thấy hứng chí lên, viết nhiều hơn thì cứ việc phát triển, miễn sao cho đoạn đầu và đoạn cuối phù hợp một chút là được. Còn nếu khó quá kô làm ăn sao được thì ta sẽ dùng cách mở đầu hồi mới = "Lại nói về...." để chuyển qua 1 tình tiết khác. Tuy nhiên nên hạn chế cách này tới mức tối đa.
    Chư vị thấy thiển ý của tại hạ thế nào xin cho biết.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Kiều bang chủ được đấy, cố gắng lên nhé làm nhanh cho quần hào thưởng thức . Tại hạ cũng xin được viết một phần , lúc nào cũng được nhưng nhớ báo trước để tại hạ còn đọc lại truyện lấy hứng ...
    It's better to burn out than to fade away
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khiếp khiếp, vị huynh đài này bố náo quá.... khì khì... vớ vẩn.... tại hạ mà lại làm đệ tử cho huynh àh... ... giả sử huynh có tỷ tỷ hay muội muội gì thì chúng ta còn "họ hàng" được, chứ "sư đồ" thì thôi, không dám đâu.....

    [​IMG]

Chia sẻ trang này