1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác dài hơi của KHC. Bài Đề từ trang 8 - Hồi 1 trang 9 - Bản thảo hồi 3 trang 13 đấy bà con! Đọ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 25/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hà...hà..., quả kô thẹn là Bát Nhất Thần Quân. Phần của Pranks huynh được huynh phát triển rất hay. "Hồng Lĩnh tứ linh", hihi, đệ chỉ đoán được mỗi truyền nhân của Kim Quy tiên (nghe như ngủm củ tỏi ý), chứ còn Hồng Lân trượng thì chịu. Đoạn có các câu thơ của đại thi hào Nguyễn Du cũng rất hay. Tiểu đệ văn dốt võ nát nên chả thể nào chen thơ vô được. Cũng chả đoán nỗi thiên cơ trong đó.
    Nhưng mà có lẽ huynh viết vội quá nên kô kịp để ý một số chi tiết mà đệ đã bàn với Pranks huynh chăng?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Khi Trần nhị hiệp đến hậu viện thì đương trường chỉ còn Trần phu nhân và A Thọ đang chống giữ.Trên mặt đất loang lổ vết máu ,có khoảng hai mươi xác của gia đinh Liễu Hạnh nhị trang ,người nào trên mình cũng đều mang ít nhất ba bốn nhát kiếm và khoảng năm mươi xác Hắc Y, chỉ bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ trận chiến vừa rồi ác liệt, khủng khiếp đến mức nào.[/QUOTE]
    So với số lượng 2000 tên (hơi bị xạo) nói từ đầu truyện thì con số 50 có lẽ kô được hợp lí cho lắm. (nhưng lỡ xạo thì phải xạo cho tới luôn chứ sao) Chia nhau đánh 4 phía thì ở hậu viện ít nhất phải trên trăm. Gia đinh Liễu Hạnh nhị trang cũng nên đông đông 1 tí. Thiếu Lâm tự lừng lẫy Trung Nguyên tăng lữ trên 3000 thì Liễu Hạnh nhị trang hùng cứ Trung Châu cũng phải trên 1000 chứ nhỉ!
    Đoạn tả về hậu việntừ đường kô được thống nhất lắm. Thông thường thì bí cấp hay để ở từ đường hay nhà tổ. Thêm nữa, trong hậu viện đã có bàn thờ, trong từ đường lại có bài vị gia tổ, như vậy có phải hơi là lạ kô? Từ hậu viện sẽ có đường dẫn đến từ đường, cái đó dễ hiểu, nhưng bàn thờ nằm trong hậu viện là của ai, tại sao lại kô nằm trong từ đường?
    Một vài nhận xét thô lậu, mong huynh xem lại!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 01/05/2003
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ờ quên nữa, còn 1 chi tiết hơi thiếu sót. Đó là chưa có đoạn nào tả về việc Võ lâm Nhị bảo thất tung thì phải. Saint81 huynh nếu kô rãnh thì nhờ vị huynh đài nào cho ý kiến sửa chữa cái. Phạm Hữu sứ chẳng hạn! Tại hạ bây giờ kô có ý tưởng nào hết.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì chẳng còn ai rỗ rãi đâu đệ ơi. Phạm hữu sứ thì vừa gây án bên Thảo luận đường, bị vị mõ đập rõ to dhna chém rồi. Mà dù không gây án thì Phạm hữu sứ cũng chả viết đâu (vì tình hình rất tình hình, huynh ấy vừa đầu nhập môn phái khác, đang phải cố gắng xuất chiêu lấy lòng Tổng biên tập chưởng môn và Trưởng phòng sư thúc ) Ehe, còn tỷ bây giờ thì... không hiểu sao chẳng nghĩ ra được cái gì để viết.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hihi, đệ chỉ nói chỉnh sửa lại một tí thôi chứ đâu cần viết tiếp. Thôi cứ để tạm đấy, khi nào đưa vào topic chính thức thì đệ sẽ nghiên cứu thêm. Đợi xong vụ thảm án này là mở topic chính thức được rồi.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    đúng là do viết quá vội nên không thể nào tránh được những sai sót . Ngay cả huynh khi đọc lại cũng cảm thấy dở tệ ...Chỉ tiếc là thời gian thật eo hẹp cho nên huynh đề nghị như thế này : đây chỉ là bản thảo nên tạm để nguyên đó đi , vả lại những chi tiết sai sót mà đệ nhắc đến không lớn lắm , có thể du di được , có thời gian sẽ chỉnh sữa sau trong tác phẩm chính thức . Hiện giờ huynh sẽ cố hoàn thành nốt đoạn ở từ đường đang dang dở (nếu có ai đỡ giùm thì tốt quá)sau đó thì cũng chịu vì chuẩn bị bước vào đợt thi cử nên tắc tị thời gian . Chắc trăm sự lại cũng nhờ vào tay đệ và các vị chấp pháp vậy .
    Hơ , cái lão rùa già , vừa chui tọt vào lại biến đi ngay , thật là mất hứng ...
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, đừng trách lão đạo sĩ (kô có thúi) đấy! Lão đấy bây giờ đường quan lộ rộng thênh thang, công việc ngập đầu, chưa có rãnh rỗi đâu. (nghe đâu được thăng chức Lễ bộ thị lang rồi thì phải) Tà Thần lão huynh đọc được dòng này kô biết tại hạ nói thế có đúng kô hở lão huynh? Phải chúc mừng mới được chớ!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này