1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác dài hơi của KHC. Bài Đề từ trang 8 - Hồi 1 trang 9 - Bản thảo hồi 3 trang 13 đấy bà con! Đọ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 25/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Qua mấy ngày phát động, đã có một số bằng hữu nhận lời tham gia soạn thảo bí cấp võ công cho KH Cốc. Sau đây là danh sách:
    1) Tiểu ma nữ (heoconlonton mụi)
    2) Thánh cô
    3) S3 huynh đệ
    4) Kim Xà đại hiệp
    5) Tam Tê đại sư
    6) Bát Nhất Thần Quân (Saint81 - Chưa khẳng định)
    7) ChuLai (hehe, tại hạ viết chán lắm đấy nhá)
    8) Thiết Hầu huynh (hình như thế vì hôm nay ko thấy bài của iron_monkey đâu nữa, có lẽ bị virus nên teo rùi. Huynh nhớ rủ cả nương tử tham gia nưa nhé )
    Kiều bang chủ chưa biết có tham gia hay đứng ngoài chỉ đạo quần hùng.
    Như vậy là lực lượng coi như tạm ổn. Nếu viết luân phiên thì 2 tháng một người mới đến lượt viết tiếp. (Tất nhiên ai thích viết nhiều hơn thì cứ xả phanh, xin hoan nghênh nhiệt liệt)
    Sau đây đến phần nội dung, Tam Tê đại sư đã đưa ra ý kiến là lấy sự phát triển của bản cốc để làm đề tài. Kim Xà đại hiệp lại đưa đưa ra việc viết binh khí phổ. Không hiểu các bằng hữu quyết định thế nào. Tại hạ thấy đề tài của Tam Tê đại sư tuy có triển vọng nhưng vẫn còn hơi mơ hồ, đề nghị các vị bằng hữu cho thêm ý kiến.
    Cuối cùng cần tìm một vị chấp pháp đại hiệp đức cao vọng trọng văn hay chữ tốt uy đức toàn tài để dẫn dắt quần hùng, điều chỉnh nội dung của bí cấp, tại hạ đề cử Thánh Cô và Tam Tê đại sư. Mọi người thấy sao?

    [size =4] KIẾM HIỆP CỐC, TIẾN LÊN!!! [/size]

    CÒN, NHƯNG ĐANG BẬN!

    (Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.)
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ Tam Tê đại sư không chịu thôi chứ đại sư mà ra tay thì phải nói là "ổn đến hết biết"

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đại sư trách móc tại hạ dùng rượu Tầu là đúng. Nhưng Đại sư thông cảm, tại hạ từ bé đến lớn chưa uống 1 giọt rượu nào, cho nên chả biết nước nhà ta có cao lương mỹ tửu gì cả. Cái này phải nhờ cao nhân trong Túy trường chỉ giáo thêm.
    Những ý kiến của Tam Tê Đại sư coi ra cũng khá hoàn chỉnh rồi đấy. Riêng về khoản bài đề từ (tựa như "Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông..." trong Tam Quốc) thì phải nhờ các cao nhân trong chốn văn học chỉ điểm, chứ tại hạ thì nặn một câu thơ chắc cả đời cũng kô nổi.
    À, đề nghị chư vị thế này. Để lấy thêm ý tưởng khi viết, chư vị có thể nghiên cứu thêm một số bí cấp mới, đặc biệt là Cổ Long. Bảo đảm là chư vị sẽ sáng tác hàng loạt mưu sâu kế độc, nhưng sơ hở cũng đầy rẫy.
    Còn chuyện đăng kí nick kiếm hiệp thì mọi người cũng nên suy nghĩ lại. Những người như tại hạ, Chu Lai huynh, và Thánh cô thì coi như tự hiểu rồi, kô cần thiết nữa. S3 huynh đệ thì có thể khỏi cần đăng kí nick, vì tại hạ đã đặt cho huynh đệ một cái mĩ danh thật kêu "Tam Mô" (hè..hè.., y như "Thập Bát Mô" của Vi Tiểu Bảo). Tam Mô huynh đệ của chúng ta thần công quán thế, tài dụng độc siêu hạng, chỉ cần sờ trúng đối phương 3 cái là có thể giết người. Hehehe, huynh đệ muốn chế biến gì thì cứ thêm vô, nếu thích biệt hiệu này, chung qui là làm nổi bật "Tam Mô" thôi.

    Xuân tằm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật

    Đa tạ các thí chủ đã bỏ công lượn lờ qua mấy thiển ý của bần tăng.
    Bần tăng giờ đã là kẻ ngoài cõi rồi, giờ mới thực là chuyện ân oán thị phi, suy tâm tổn thức không còn màng đến, thấy thích thì làm, lười thì bỏ xó, rỗi rãi lúc vui cười phóng bút viết thơ, khi mang mang thì nhẩn nha mà ngủ.
    Vì vậy gần đây thấy chư vị anh hùng nhắc đến bỉ danh, quả có làm bần tăng áy náy.
    Bần tăng đã trình bày hai lẽ, một là bần tăng tuy về ngôn chưởng có thể tạm gọi đủ dùng, nhưng công lực luận kiếm thì lại chưa hề dụng tâm tu luyện. Nghe đến những Thập bát ban binh khí, thần chưởng, đại pháp cùng các "hư ảo anh hùng" trong các pho kỳ thư của Kim Dung, Cổ Long tiên sinh, thấy thú vị mà thực tình chả biết gì. Vì vậy không khỏi mang tiếng là người kém cỏi trong bản cốc.
    Hai là bần tăng mới chỉ nhẩn nha qua đây, chẳng qua cũng như cưỡi ngựa xem hoa, nên chân tài thực học, tài trí hùng tâm của chư vị hiện tại, tuy hiểu được vài phần, nhưng còn bao nhiêu các trưởng lão tiền bối, bần tăng chả biết gì sất.
    Vì thế trong việc mài mực viết vài dòng thơ, khua bút dạo thành mấy nét thì chẳng ngại, hoặc là chọc ngoáy, hoặc là chắp vá, rỗi rãi như kẻ dạo vườn.
    Chứ còn bần tăng không phải là kẻ hiểu được chân nguyên, thấu qua thực học, mà dám tí toáy thì lại chả khiến cho anh hùng thiên hạ cười cho ư.
    Những cổ văn mỹ từ, vần vèo, đặt câu thơ phú, đối đáp giang hồ, thì bần tăng nếu biết gì chắc không dám không hết lòng, nhưng còn định hướng hay gì khác, thì quả là khó lắm.
    Vài dòng thực tâm, chư vị hiểu cho thì may lắm.


    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.

    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 30/01/2003
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ mấy hôm rày cũng đang ngẫm nghĩ về việc làm tác phẩm cho Box chúng ta. Tại hạ cũng có 1 số ý tưởng, xin đưa lên đây để mọi người tham khảo.
    Chúng ta sẽ lấy Võ lâm tam bảo, gồm Hốt tinh đại chỉ - Hosting, Sơn Vân thiết ấn - Server, Đả Tà đại điển - Database, làm chủ đề xuyên suốt cho tác phẩm. Đả Tà đại/bảo điển có thể coi như 1 pho bí kíp, như Tịch Tà kiếm phổ hay Quì Hoa bảo điển vậy. Nếu thích thì có thể cho nó 1 số khuyết điểm, VD như "chí tôn võ lâm, phải chịu cung hình". Cái này tùy quí vị tưởng tượng. Nói chung là có bí kíp này thì võ công thiên hạ vô địch. Còn 2 thứ kia thì có thể bắt chước tựa như "Bảo đao Đồ Long. Hiệu lệnh thiên hạ. Mạc cảm bất tòng" vậy. Sơn Vân thiết ấn coi như là tín phù của Minh chủ Võ lâm. Lấy được nó là hiệu lệnh thiên hạ. Quí vị nếu thích thì cho nó chứa đựng 1 quyển binh thư cỡ như "Binh thư yếu lược" của Hưng Đạo Vương cũng tốt. Qua tận bên Bắc cung (China Club) của Viễn Hải ma cung: Viễn Phương Hải ngoại Thập Đô giáo (ặc..ặc.., tên của Tam Tê Đại sư đặt nghe kêu phải biết) lấy về. Riêng Hốt tinh đại chỉ thì tại hạ chưa nghĩ ra sẽ là cái gì.

    Xuân tằm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là tới nhân vật. Số người trực tiếp tham gia sáng tác dĩ nhiên phải có mặt rồi. Ngoài ra những thành viên khác tuy kô tham gia, nhưng quen mặt trong Box thì cũng phải cho vô tuốt, kô được phản đối. Miễn sao quí vị kô đả kích cá nhân là được. Còn nếu muốn cho người ta làm Ma giáo, Hắc đạo thì cũng phải nương nương tay 1 chút.
    Hiện giờ tại hạ có 1 số ý tưởng như sau: Tam Tê Đại sư, Bắc Qui - rua_nor lão huynh là 2 người kiến thức sâu rộng, công lực cao thâm, tuổi tác kể ra cũng hơn đa số mọi người trong Box, cho nên sẽ thủ vai Vũ lâm Song Tuyệt, hoặc Vũ nội Nhị Kì, coi như là 2 thế ngoại cao nhân trong Võ lâm. Bắc Qui lão huynh tại hạ sẽ xin phép, mời làm Đạo - Hắc đạo. Còn Tam Tê Đại sư sẽ là Thích - đứng giữa Hắc Bạch. Đại sư có nói với tại hạ, xây dựng Đại sư như 1 "yêu tăng", mê gái, rượu chè, bài bạc gì cũng được tuốt. Ý tưởng này rất hay!!! Quí vị mà tạo ra một Thích Tất Thẩy hòa thượng, hấp dẫn hơn Bất Giới hòa thượng thì mới đúng là 1 chuyện hi hữu trong võ lâm.
    Danh sách thành viên sẽ có mặt trong tác phẩm: (kô nhất thiết phải viết)
    - Tại hạ. Nhiều chiện quen rồi, quí vị kô cho vào tác phẩm tại hạ sẽ ăn vạ cho mà xem.
    - Thánh cô Thiếu i-ốt (làm sao mà bỏ được chứ)
    - Prankster.
    - Bát Nhất Thần Quân - saint81.
    - Chu Lai.
    - Tam Tê Đại sư.
    - Speedkn.
    - Tiểu ma nữ Heoconlonton.
    - Tam Mô hoặc Tam Sát - Sun_shine_sad.
    - L338Krew - Phi tặc đệ.
    - Kehuydietthegioi.
    - Bthutrang tỉ tỉ.
    - Nguyendieuloan tỉ tỉ.
    - Usagi cô nương.
    - Nhẫn huynh - nhanktp128 (hình như nick khác là Larra).
    - Ma Bư huynh - Majin_Boo.
    - Kim Xà huynh.
    - Iron_monkey - Thiết Hầu huynh.
    - Atulavuong - người Nam phương Bát Thập Tam trại.
    - Angellandung cô nương - vị cô nương này thì.... suỵt, bí mật kô bật mí được.
    - Horoscope Leo - cho làm Thần Bốc trong tác phẩm được đây.
    - Vi Tieu Bao - phải sửa tên 1 tí.
    - NVL - chả biết là nam hay nữ Chẳng lẽ lại gọi là Ngọa Vân Long. Rồng mà còn nằm trong mây thì biết đâu mà mò.
    Danh sách bổ sung: (có thể đưa vào tùy tình hình)
    - Bắc Qui - rua_nor lão huynh (tại hạ sẽ xin phép).
    - Lehongphu tiên sinh - Vị này là nghĩa huynh của tại hạ, người cũ của Box.
    - Koibeto81 - nhị ca của tại hạ, cũng là người cũ.
    - NguCong - bằng hữu tại hạ, tại hạ đưa vào hắn cũng kô phản đối được.
    - Falling-rain - sư tỉ tại hạ, người luôn âm thầm quan sát Box. Vị tỉ tỉ này từng có cái ngoại hiệu rất kêu là Ba Lê Ngọc nữ (tại hạ sẽ hỏi ý kiến).
    - Giao_Hoang - Terminator2/3, FFVIII huynh. (2 vị này từng tham dự Đại hội Võ lâm 1, nên nhờ Thánh cô hỏi ý xem sao).
    - Heoconxinh cô nương. Vị cô nương này cũng từng là khách của Box ta, nhờ Heo muội hỏi ý.
    - doc-kiem-cau-bai (Thánh cô hỏi ý kiến)
    Phù..ù.., nhiêu đó cũng nhiều rồi. Đề nghị các vị nằm trong danh sách chính chọn cho mình 1 cái ngoại hiệu thật kêu vào nhá. Vị nào kô đặt, đến khi bị đặt thì kô được la làng đâu đấy. Vị nào kô tham gia sáng tác thì trong tác phẩm nếu có lỡ vào Ma giáo thì cũng kô được kêu đấy nhá. Danh sách phụ thì sau khi xin phép nick chủ sẽ tính sau.
    À quên, Tam Tê Đại sư có ý kiến, vì Đại sư là người đến sau, cho nên kô nên cho Đại sư xh ngay từ đầu. Để khoảng giữa giữa hẵng hay. Nhưng quí vị nếu thích cứ nhắc danh hiệu ra cũng được, coi như là truyền thuyết trong võ lâm. Sau này sẽ xh bên cạnh nhân vật chính.

    Xuân tằm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 06:01 ngày 31/01/2003
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 06:05 ngày 31/01/2003
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 05/02/2003
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    À, còn 1 chuyện nữa nói nốt. Quí vị khi đặt ngoại hiệu, nhớ đặt thêm nơi ở, coi như là nơi xuất thân, môn phái của chư vị.
    Về thân thủ, võ công thì có thể lấy từ trong các tác phẩm kiếm hiệp, chế thêm càng tốt. Có thể tham khảo thêm Binh khí phổ của Kim Xà huynh.
    Về nhân vật chính, quí vị tính cho quần hùng loạn đả, hay là có vài nhân vật chính xuyên suốt tác phẩm? Thánh cô thì nhất định phải là một trong nhân vật chính rồi. Tại hạ thì kô cần thiết lắm, vì kô ở Trung châu. Theo thiển ý của tại hạ, nhằm khuyến khích các tài năng trẻ, vì thế hệ tương lai (ặc..ặc.., sao giống Nghị quyết thế kô biết), chúng ta có thể cho những vị tuổi trẻ của Box ta như Sun_shine_sad, Kehuydietthegioi, L337Krew - Phi tặc, Heoconlonton tiểu muội làm các nhân vật chính. Những vị còn lại cũng sẽ là nhân vật chính, phụ tùy theo cảm hứng sáng tác của mỗi người ở những tình huống cụ thể.
    Cuối cùng, cái này khá là quan trọng. Đã mang tiếng là kiếm hiệp thì phải có tình củm trai gái kì lạ trong đấy. Hehehe, chư vị cảm thấy chuyện này thế nào? Nếu chư vị đồng ý, chúng ta sẽ hí lộng, sáng tác nên những "mối tình" nên thơ, thấm đẫm nước mắt, bi thiết kô thua gì Kim Dung hay Cổ Long tiên sinh, vượt qua cả Quỳnh Dao nữ sĩ. Quan trọng là quí vị có chấp nhận hay kô, và ai tính "cặp" với ai. Chỉ cần luôn luôn tâm niệm là "viễn tưởng", đừng có "hóa giả thành chân" là được.
    Thôi tại hạ nói nhiều quá rồi. Quí vị tranh thủ trong Tết suy nghĩ thêm, biết đâu lại xh nhiều ý tưởng hay ho mới lạ!!! Tại hạ phải về thôi, kiếm cái gì bỏ bụng (từ sáng tới giờ đói quá), học bài để mai còn làm kiểm tra.:P]

    Xuân tằm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Chà thấy các cao thủ trong Võ lâm chuẩn bị ghê quá, phải nói là rất kỳ công ! Nếu được tại hạ cũng xin góp 1 tay.
    Tại hạ có ý kiến thế này : trong truyện thì mỗi nhân vật phải phân rõ chính tà, môn phái, tiền bối hậu bối, võ công, phục sức, phong thái. Nếu chúng ta là 1 nhóm đã quen thân với nhau thì người viết có thể tự tạo ra những điểm này trên tinh thần vui là chính, nhưng trường hợp box ta thì chưa đến mức đó, vì thế để tránh xung đột nên chăng là mỗi người tự giới thiệu 1 cái giới thiệu bản thân (profile) trong đó nói mình muốn nhân vật đại diện cho mình trong truyện như thế nào ?
    Như Kiều Phong đã nói thì bây giờ có khoảng 20 người hay tham gia box KH, tại hạ nghĩ nên cho tất cả những người này làm nhân vật chính, ngoài một số ít như KP, miss TIO, Prankster là VIP(nhân vật nòng cốt) sẽ xuất hiện xuyên suốt truyện. (bộ ba này cũng tạo cảm hứng đấy chứ ). Lý do là đối với một truyện dài hơi như thế này (cả một giang hồ) thì 20 nhân vật chính vẫn là hơi bị ít. Các vị khác trong ttvn mà không tham gia box kiếm hiệp làm nhân vật phụ.
    ---
    Tại hạ xin được làm một cái profile trước (vui là chính):
    Theo truyền thống thì truyện hay có Cầm, kỳ, thi, họa có thể là ứng với 4 người thuộc một môn phái nào đó hoặc cho thành 4 nhóm (nhiều người - giáo, hội, trang ...). Vì tại hạ trú chân chủ yếu ở box cờ vậy xin vào bộ Kỳ. Huynh đệ nào muốn biết về Go hay Gomoku xin mời vào forum 321.
    +tên thật : Chu Nhẫn
    +ngoại hiệu : đại ma đầu, đại ác nhân Độc Nhẫn Kỳ Vương (choáng )
    +tà giáo, giết người như ngoé, khinh thường bọn chính giáo ngụy quân tử, là kẻ hiểu được Nhẫn thuật.
    +xuất thân : Kỳ hội hay kỳ trang gì đó
    +môn phái : không rõ (free, tuỳ các tác giả )
    +tiền bối/hậu bối : không rõ lai lịch, lúc trẻ lúc già
    +võ công : sử dụng ám khí , là Hắc Vi Kỳ - (tại hạ không biết quân cờ gọi như thế nào) -- quân cờ Vây nhỏ (tròn dẹt, bằng thép), quân Đen để giết người, thỉnh thoảng dùng quân Trắng -- Bạch Vi Kỳ để cứu người. Chuyên đánh vào huyệt đạo. Trước khi giết ai cho một cơ hội đánh cờ, nếu thắng được tha. . Nhớ cho tại hạ dùng Mãn thiên hoa vũ. Biết về trận pháp. Khinh công cũng phải tốt đấy nhá.
    +phục sức : free (tuỳ các bác) Gợi ý : đeo mặt nạ, áo 2 màu đen trắng thì tốt ...
    +hành vi bí mật : thuộc tổ chức sát thủ cấp cao, còn lại free
    +tình cảm nam nữ : free
    +quá khứ : free
    +tham vọng giang hồ : free
    +tính cách : độc hành, không ai ra lệnh được kể cả cái tổ chức ở trên.
    +sở thích : chơi cờ, ngao du sơn thuỷ, uống rượu đến chết như TLPĐ
    Chúc cho Kiếm hiệp truyện của chúng ta ra đời an toàn, khỏe mạnh , không bị chết non .
    It's better to burn out than to fade away
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 31/01/2003
  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ái dà , mình ko tham gia viết nhưng cũng giúp bác kieuphong chút chút ...
    Tên thật : Ma Bư
    Ngoại hiệu : Mì xào Dzòn hay Tửu Quỉ .
    Hình dáng : bự con , nặng khoảng trên dưới 3 tạ , cao 1 m 75
    Môn phái : ko có môn phái , ko sư phụ , ko thân thích , họ hàng , ko bạn bè
    Võ công : Có 7 chiêu chưởng tự chế , gọi là Phá Thiên Thất Chưởng , ko sử dụng vũ khí
    Hắc đạo : giết người ko gớm tay , thích ăn mì và nhậu , coi rượu quí hơn mọi thứ trên đời
    Tính cách : Luôn cố chứng minh mình là đúng . Thích kết giao bằng hữu với những tay khoái nhậu như mình .

    Majin-Boo

  10. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Khục khục, các huynh đệ nhanh tay lên, ai đăng kí sau là phải đóng vai phản diện đấy, trừ ngoại lệ duy nhất là chú Phi tặc, hé hé, chú vào sớm hay muộn thì cũng phải đóng vai cướp .
    Noi gương bác Nhẫn, tại hạ xin vào bộ Cầm do rất ham mê Cầm.
    + Tên Thật: Chu Lai (đồng môn với Chu Nhẫn).
    + Ngoại hiệu: Bách Khoa Tam Thánh (Cầm Thánh, Võ Thánh và ... Đổ Thánh (đánh bạc đúng ko nhỉ) hehe, giống Hà Túc Đạo ghê)
    + Chính phái, e hèm, rất ghét bọn người gian xảo độc ác. Chuyên hành thiện trừ ác.
    + Xuất thân, môn phái: Không quan trọng.
    + Võ công: chuyên sử dụng Thạch Cầm, phát tiếng đàn làm điên đảo kẻ thù. Còn có thể bắn tia laser
    + Yêu đương trai gái: Xin miễn cho hè hè
    Còn rì nữa bao giờ viết truyện sẽ bịa thêm

    CÒN, NHƯNG ĐANG BẬN!

    (Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.)
    Được ChuLai sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 02/02/2003

Chia sẻ trang này