1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác dài hơi của KHC. Bài Đề từ trang 8 - Hồi 1 trang 9 - Bản thảo hồi 3 trang 13 đấy bà con! Đọ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 25/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hêh,đệ đây,cướp cũng đưowcj,hình tượng như Robin hoodnhé
    Tên thật:không có
    Ngoại hiệu:Phi Tặc
    Tuy là cướp nhưng được liệt vào hàng chính phái vì anh luôn giúp đỡ mọi người
    Xuất thân -môn phái,sinh ra từ lò luyện các chiến binh CS quả cảm,là người giám sát kho vũ khí của CSC(toàn vũ khí hạng nặng và hcuyên đi trinh sát,thám thính)
    Yêu đương trai gáihê:có chứ,yêu TLN mà ngoại hiệu alf Baby_fotones hêh
    NGUỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG TIỂU LONG NỮ
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hề....hề...., chư vị kô ngờ cũng hào hứng thật!
    Hôm đấy tại hạ quên, còn 3 nhân vật nữa cần đưa vào danh sách là:
    + Vi Tiểu Bảo. Hehehe, đây sẽ là nhân vật đb của tác phẩm đây.
    + NVL. Vị bằng hữu này kô rõ là cô nương hay nam tử hán. Đề nghị nêu rõ, bằng kô cũng nên chọn 1 ngoại hiệu để nêu bật cái tình trạng mập mờ của mình. Nếu kô để tại hạ gán cho cái ngoại hiệu tựa như Bán nam bán nữ trong Thập đại ác nhân thì kô có lấy gì làm hay ho cho lắm/ Riêng 3 chữ NVL, tại hạ thấy cái hiệu Ngọa Vân Long cũng tạm được đấy nhỉ? Con Rồng mà còn chui vào mây nằm thì ai mà biết ở đâu?
    +Doc-kiem-cau-bai. Vị nhân huynh này xin Thánh cô hỏi ý kiến giùm.
    Gửi Độc Nhẫn Kỳ Vương: Ngoại hiệu ác chiến lắm. Tại hạ cho huynh rành về kỳ môn trận pháp cỡ Hoàng Dược Sư luôn.
    Gửi Tửu Quỉ: Huynh kô thích lấy tên mang âm hưởng kiếm hiệp nào khác ngoài Ma Bư à? Còn Phá Thiên Thất Chưởng huynh ráng nghĩ ra cái tên cho từng chưởng đi.
    Gửi Bách Khoa Tam Thánh: Ngoại hiệu của huynh hay lắm. Nhưng ngoài là Cầm thánh thì huynh nên kiếm thêm nhị thánh khác nữa nhé. Coi như huynh tinh thông Bách khoa nhưng giỏi nhất là 3 môn. Huynh muốn đánh = tia laser, vậy huynh cho mình là truyền nhân của Nhất Dương Chỉ or/and Lục Mạch Thần Kiếm đi. (Kiểu này làm thiên hạ vô địch luôn cho rồi, kô thôi trong lục mạch thì tinh thạo nhất/nhị mạch thôi, cho thiên hạ sống nữa)
    Gửi Phi tặc: Ngoại hiệu của đệ ít ỏi quá. Coi bộ huynh phải đặt thêm cho đệ rồi. Nhưng mà chắc chắn đệ sẽ ở Không môn (ăn trộm đấy), sẽ cho làm như Robin Hood luôn.

    Xuân tằm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là thông tin về 1 trong Võ lâm Tam tuyệt, là rua_nor huynh:
    +Ngoại hiệu: Băng cung Tà Thần Độc ẩm tùng trang Bắc Quy đạo nhân/trưởng.
    +Tính tình: Đại diện cho Hắc đạo, nhưng thực chất là . Thích độc ẩm.
    +Công phu: Hàn Băng chưởng. Có thể thêm ám khí, những môn khác, nhưng nhớ làm nổi bật về chữ "Âm".
    +Nơi cư ngụ: Băng cung ngoài Hải đảo (hehehe, đạo sĩ mà ở Băng cung mới đúng là quái dị).
    +Có thâm giao với một vị nương nương bên chính giáo, thường dẫn theo 1 con rùa trên đường hành hiệp. (tùy tình hình phát triển thêm, tưởng tượng tưởng voi gì cũng được tuốt).

    Xuân tằm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 01/02/2003
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Nào, năm mới năm me, tham gia vụ này cho nó vui vẻ trẻ trung tí đã!!!
    - Tên thật: Ối giời ơi, chả lẽ lại là Nhậm Doanh Doanh, Kim dung lão nhân gia lại kiện vì vi phạm bản quyền thì tiền đâu ra mà theo hầu!
    - Ngoại hiệu: Khuyết Trí Thánh cô (Hehe, bà cô ngu lâu ế chồng đến mức người ta tôn làm thánh!)
    - Nửa chính nửa tà, lúc hâm lên giết người như ngoé, nhưng lúc bình thường thì cũng có thể duy trì công đạo một cách tạm ổn.
    - Xuất thân: Nhị Tê tiểu hạng, Khâm Thiên phố, Hà Nội thành
    - Môn phái: Anh Quốc môn, Thăng Long Dân lập thần giáo.
    - Tiền bối/hậu bối: Chịu, cái này thì TIO bó tay
    - Võ công: Hàm mô công, Ẩm thực công và Nhát ma công. Có kèm theo việc dùng độc.
    - Phục sức: Rọ mõm, ấy chết, dùng khẩu trang kẻ ca rô che mặt cho nó huyền bí nhá
    - Tình cảm nam nữ: Hờ, chuyện tình củm của TIO cả nước này biết rồi, các vị muốn môđifê thế nào thì tuỳ!
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 01/02/2003
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Chu Lai còn món Cầm nã thủ pháp vô địch Trung Châu quên rồi à ?
    Ta có nên đặt cái deadline cho việc khai báo không nhỉ, bao giờ bắt đầu khởi công đây ? Vị nào không khai báo thì cứ việc nhào và nặn ...
    It's better to burn out than to fade away
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Em thiết tưởng mỗi sư huynh muội nên mỗi người viết một trích đoạn.
    Huynh muội nào đang yêu có thể viết đoạn tình củm trai gái .
    Bác nào vừa bị bồ đá có thể viết đoạn chém kiếm tiêu sầu ,hận tình lang
    Anh nào mới học võ có thể viết đoạn thiếu niên xuất anh hùng .
    Bác nào vừa trả nợ đời có thể viết hồi tiếu ngạo ,du sơn lãm thuỷ
    Chú nào vừa mất xiền có thể miêu tả hình ảnh của Độc Xà đại vương
    . . . . .
    Xong rồi cảm phiền Chu Nhẫn đại hiệp nối thành bí kíp là xong .
    (À , nếu bác nào viết về luyện Khí công em có thể giúp chút ít được đấy . )
    Welcome to heroes's cage
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đây là rồ-file của tại hạ
    - Tên thật: Nam Kỳ Long
    -Ngoại hiệu: kẻ nửa chính nửa tà trong giang hồ chỉ làm những chuyện mình thích làm, thích chen chân vào những chuyện bất bình trên Trung Châu, Nhất Tiếu Đoạt Hồn (Phách) (Vạn Mỹ Nhân) Vô Ngân thư sinh (Vô Ngân = không tiền, nghèo mạt các huynh đệ ạ )
    - Xuất thân vô môn vô phái. Khởi đầu là đi theo Tà đạo sau nhờ quan hệ với các cao thủ chính đạo dần cải biến đi theo con đườnh chính đạo, tuy nhiên vẫn còn có chút tà khí hành sự chỉ theo sở thích bất chấp qui củ giang hồ.
    - Hoàn cảnh hiện tại: tạm thời giữ chức chấp pháp trưởng lão của Bát Thập Tam Trại, tuy nhiên thường rong chơi giang hồ để xen vào những chuyện thị phi (và thêm dụ dỗ các cô nương nữa)
    - Võ công: tuyệt chiêu độc môn là Hắc Sát Thất Bộ Đoạt Hồn Nhất Tiếu ( tiếng cười có thể đoạt hồn trong bảy bước, chiêu này thường chỉ hữu dụng để đối phó nữa nhân ) và chiêu Đả Tâm đại pháp lấy từ trong Thảo Luận Ma Kinh.
    - Nơi cư ngụ: Hồi Nhan Phong chốn mà không ai có thể đến và biết được (thần bí quá )
    - Phục sức: thường vận trang phục màu xanh nhạt trên tay lúc nào cũng phe phẩy chiếc quạt trắng (đúng điệu Sở Khanh) trên mặt lúc nào cũng nở một nụ cười.
    - Quá khứ: từng gây nên nhiều tội lỗi chốn Thảo Luận đại đường
    - Tình cảm nam nữ: chuyên dụ... ăn của các cô nương (vì là Vô Ngân mà lị...)
    - Tham vọng giang hồ: không muốn nhất thống giang hồ cũng như không muốn làm bá chủ võ lâm chỉ thích tiêu dao tự tại, thích các cô nương và các tinh tú (sao đấy các vị, nhớ vote vào cho tại hạ nhiều nhiều nhá )
    - Sở thích: đối ẩm cùng bằng hữu giang hồ, ngao du sơn thủy
    Coi như là khá đầy đủ rồi đấy...

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Gửi Thánh cô: Tỉ nên lấy thêm 1 cái tên họ cho vui. Đệ gợi ý thế này. Ngoài ngoại hiệu Khuyết Trí Thánh cô, tỉ lấy tên là Nhâm/Trần Thiết Thủ (metalhead muh lị).
    Gửi Phi tặc: Huynh đặt cho đệ cái ngoại hiệu Địa Tặc Tinh Phi Thử Thần Thâu với tuyệt kĩ khinh công Thần Hành Bách Biến (Thần Hành = chạy lẹ, Bách Biến = biến ảo khôn lường). Còn về võ công thì huynh chưa nghĩ ra. Có thể đệ võ công kô cao, nhưng giỏi về khinh công, nên mới làm ăn trộm được. Có thể giỏi môn ám khí (y như lựu đạn của CSC đấy). Riêng CSC huynh chưa nghĩ ra cái tên nào cho kêu. Đệ xem có được kô?
    Gửi Độc Nhẫn Kỳ Vương: Huynh giết người như ngóe, tại hạ thêm cho huynh ba chữ Thiên Sát Tinh nữa nhé?
    Chú ý: 1 tuần sau mùng 9 Tết (để chư vị chơi Tết nữa) là hạn chót để mọi người chọn danh hiệu, hoặc nếu kô muốn góp mặt trong tác phẩm thì phải la lên. Bằng kô nếu đã bị đặt rồi thì kô được phản đối đấy nhá, cũng kô được rút ra luôn.
    Bây giờ xin giới thiệu tại hạ:
    + Ngoại hiệu: Đông Hải Hàn Mai Hoạt tử Nhân.
    + Tên: Tiêu Tốn
    + Xuất thân: Vốn là Bang chủ Cái Bang. Đột ngột rời bỏ chức vụ ra Đông Hải ở. (lí do thì vào truyện sẽ rõ).
    + Tuổi tác: khoảng 35-40 tuổi (hehehe, đúng năm tuổi luôn). Vì vậy xin mạn phép các vị trong Box, nhất là các vị nữ hiệp, cho tại hạ "cao tuổi" hơn các vị. Trừ phi các vị đều muốn thành "ông ông" hay "bà bà" hết.
    + Trang phục: Quần áo = vải thô vá chằng vá đụp như 1 gã ăn mày. 3 tháng kô tắm cũng kô sao. Tuy nhiên luôn cài 1 đóa Bạch Mai tỏa sương lạnh và hương thơm trên ngực trái. Ngoài hồ lô rượu đỏ dắt ngang hông, còn có 1 cây hồ cầm. Hay chơi bản Long Môn dạ vũ.
    + Võ công: Dĩ nhiên là Hàng Long thập bát chưởngĐả cẩu bổng pháp. Sẽ có thêm những võ công khác.
    + Tính tình, chuyện tình cảm: Cái này xin bí mật, vào truyện sẽ hay.
    + Là tam đệ trong Tuế Hàn Tam Hữu gồm Cô TùngThanh Trúc. (2 vị nghĩa huynh này tại hạ sẽ đặt ngoại hiệu sau).
    Tạm thời vậy đủ rồi. Có gì vào truyện bịa tiếp.

    Xuân tằm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 02/02/2003
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 02/02/2003
  9. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0

    Tên thật: bibica@
    -Ngoại hiệu: kehuydietthegioi nhưng chưa bao giờ giết ai cả ngoại trừ ...1 người mà đệ quý nhất do lệnh của thân phụ
    Nhìn cái hình này cho dễ hình dung[​IMG]
    - Xuất thân :bán kẹo kéo cho người dân nghèo khổ ,free money kèm theo một cú đá
    - Hoàn cảnh hiện tại: đang đóng cửa tu luyện Năn nỉ chưởng,vẫn đang tìm cách huydietthegioi
    - Võ công: tuyệt chiêu là môn ăn vạ ,nài nỉ bằng mọi hình thức cho đến khi đạt được ...mục đích xấu xa là huydietthegioi nhưng vào đây vui quá nên tạm ...quên
    - Nơi cư ngụ: Công ti bánh kẹo và làm tiền bibica
    - Phục sức: quần dùi ,áo không có,tóc dài như con ...trai
    - Quá khứ: chưa có vết nhơ nào cả ngoài chuyện đêm 30 tết bom banh hộp mail của thằng bạn thân kèm lời nhắn :anh yêu em
    - Tình cảm nam nữ: chưa từng động lòng trước ai cả ngoại trừ 1 người, người này đang ở xứ người (xa tận chân trời gần ngay sau ...lưng)
    - Tham vọng giang hồ: kehuydietthegioi (nhớ chử k đầu viết thường chứ không phải là K này Ok?)
    - Sở thích: đấu võ theo kiểu trung cổ và thượng cổ,gặp các cao thủ để học hỏi
    Sống theo bản năng,nói chuyện tuỳ hứng ,làm việc tuỳ giờ,ăn uống tuỳ đối thủ,ngủ tuỳ vào trăng
    Coi như là khá đầy đủ rồi đấy...
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Để cho mới lạ và đặc biệt là không đụng hàng, võ công tên hiệu đều không nên lấy cái có sẵn. Chứ không khéo người đọc lại tưởng đang đọc Kim Dung hay Cổ Long thì không hay
    Phi tặc đệ không xài Thần Hành Bách Biến (bộ này là của Vi Tiểu Bảo rồi) nên lấy môn võ công khác
    Hì hì... Kiều đệ cũng lấy cái tên không có Hoạt tử nhân đê...
    Thánh cô là metalhead mà Kiều đệ lại đặt là Thiết Thủ (tay sắt) coi sao đặng. Tại hạ đề nghị là Nhậm Thiết Đầu (có nam tính quá không vậy)

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này