1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác dài hơi của KHC. Bài Đề từ trang 8 - Hồi 1 trang 9 - Bản thảo hồi 3 trang 13 đấy bà con! Đọ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 25/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    cho tại hạ tham gia với chứ, Thiết hầu lãng tử nghe có ổn không nhỉ?
    Còn sở trường thì Cầm - Kỳ - Thi - Hoạ tại hạ biết mỗi thứ một chút, không sở trường món gì cả...

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, Siêu tốc cô nương, tại hạ cũng hay lăn lóc chốn Túc cầu giáo lắm... cũng hiểu đôi chút về những vụ nồi da xáo thịt đẫm máu ở đó..... nếu cô nương định chuyển thể những cuộc chiến đó vào đây thì tại hạ xin trợ giúp đôi chút.... ;-)... cô nương cứ an tâm sáng tác.... khì khì....
    Mà không hiểu quý vị có cần một số ma nữ lẳng lơ, đểu giả.... "nói lời rồi lại ăn lời được ngay" để làm nhân vật phản diện không.... nếu cần tại hạ sẽ tiến cử vài cô.... ... yên tâm "hàng" ổn quý dzị ạ.....
    Hì hì, mí lị tại hạ đã nghĩ kỹ rồi.... các vị huynh đài ai cũng tam tuyệt, nhị thánh, tứ hữu.v.v... toàn anh hùng hảo hớn.... chả thấy ác nhân đâu cả.... vậy các vị cứ cho tại hạ làm ác nhân cũng được (xung phong đấy nhé )... Khì khì, không cần làm đệ nhất ác nhân đâu, thỉnh thoảng xuất hiện "đá đểu" chú nhân vật chính một phát rồi cao chạy xa bay thôi.... ... nhưng đừng để hắn tóm được tại hạ nhé... tài hèn sức mọn như tại hạ mà bị tóm thì chỉ còn có nước...quỳ xuống xin tha, hì hì, thế thì thô lắm. Thế nha chư vị....

    [​IMG]
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hoàng Giáo chủ Thiên Môn thần giáo: (tức bác Giao_Hoang nhà ta) Sẽ bỏ cái ngoại hiệu đó cho Giáo chủ. Mà thôi đã là Giáo chủ thì chắc cũng kô cần ngoại hiệu nữa.
    Gửi speedkn tỉ:
    + MU-những con quỷ đỏ thì gọi là Huyết y điện của Túc cầu giáo.
    + Ngoại hiệu của tỉ đệ đang nghĩ đây. Thánh cô bảo nên đặt Thái Hà Phiêu Phiêu nhưng đệ thấy chưa hoàn hảo lắm. Hehehe, hay là đặt Huyết Y Điện Mẫu/Nữ nhá? "Huyết y" ý nói là fan của MU, còn "Điện Mẫu/Nữ" ý nhanh như điện xẹt (speed), và cũng liên quan đến điện ảnh luôn (KN). Chậc...chậc..., cái từ "Điện Mẫu/Nữ" là phải đa tạ Tam Tê Đại sư.
    + Tỉ muốn viết chuyện nồi da xáo thịt của Túc cầu giáo đưa vào truyện cũng được. Dĩ nhiên là chuyển thể sang ngôn ngữ kiếm hiệp rồi. Tác phẩm này nhân vật chính sẽ cho chạy rông khắp Võ lâm Trung Châu muh lị.
    Gửi nvl cô nương: Chúng ta thống nhất gọi nvl cô nương đây là Ngọa Vân Long đi, kô cần thêm tên hay ngoại hiệu nào khác, cho nó kì bí, vì hay có sự nhầm lẫn về giới tính của cô nương. Vì vậy "con Rồng nằm trong mây" thì ai biết đường đâu mà mò? Tên tuy có vẻ nam tính, nhưng kô sao. Bên Thất Ích thần cung còn có vị Uyển Long Công chúa là 1 chàng trai kia mà.
    Gửi Heo muội: Đừng khóc lóc. Huynh đang nghĩ đây. Trong các nhân vật muội là khó nhất đấy. Cái nick ác ôn quá. Nói chung muội sẽ là Tiểu ma nữ...., đệ tử của Băng cung Tà Thần Bắc Quy đạo nhân. Hehehe, còn là gì thì để tối nay huynh về gối đầu nghĩ tiếp. Ngoại hiệu Lon Ton Tiểu Nhợn thì trong tác phẩm, chư vị dùng nó để chọc tức Heo muội nhá. (VD như trước khi xuất thủ) Giống như Hoàng Dung bị gọi là Tiểu ma đầu đó.
    Gửi Thiết Hầu huynh: Ngoại hiệu đó ổn rồi. Nếu được thì nghĩ thêm cái gì phía trước, đại loại như Vạn Cước Thủ Thiết Hầu lãng tử (con khỉ sắt có vạn tay, vạn chân). Túm lại là tùy huynh.
    Gửi Vi Tieu Bao: Cần chứ, cần chứ!!! Tước gia cứ mời họ vào đây đi.


    Xuân tằm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì nói chuyện về tác phẩm 1 tí.
    Thứ nhất, nhân vật phản diện thì chư vị kô lo. Sẽ có bất ngờ đấy. Bảo đảm sẽ làm chư vị thích thú. Hoan nghênh Tửu Quỉ Ma Bư gia nhập phe Đại Ma đầu. Như vậy là ngoài Đại Ma đầu, đã có thêm 2 phụ tá cho phe phản diện (người còn lại vào truyện sẽ biết).
    Thứ hai, nói đến phong cách viết. Lần trước tại hạ đã nói là ta sẽ viết theo kiểu kiếm hiệp chính tông. Tuy nhiên, nếu được thì quí vị nên đưa vào các tình huống hài hước đời thường. Về khoản này chư vị có thể tham khảo thêm tác phẩm Tam Tê Đại sưLong Cốt Ma Nữ đang sáng tác bên Thất Ích thần Cung (link ở trang 2 của topic). Dĩ nhiên tác phẩm đấy lấy offline làm nền tảng. Chúng ta kô thể bắt chước theo được. Cốt truyện sẽ sáng tạo hoàn toàn, mang tính kiếm hiệp. Còn các Box, các chuyện offline, các topic, v.v... trên TTVN sẽ làm da cho tác phẩm. VD:
    + Khi muốn viết hài hước, các vị có thể làm như Tam Tê Đại sư khi sáng tác cho môn Kim Cương thiền công Sư tử hống của nhà Phật 2 tuyệt chiêu Hổn hểnTỉ tê (tại hạ đọc đoạn này mà cười lộn cả ruột)
    + Khi muốn viết có thông tin hiện đại, mang hơi thở của TTVN, thì thế này. Giả dụ bối cảnh của đoạn truyện đang ở Trịnh quán thì có thể cho nhân vật ngâm nga 1 bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; vào Phượng Hoa hải khuyết thì nhất định phải tả cảnh phượng vĩ. Đại loại là thế, cái này phải tùy chư vị thôi.
    + Mấy chi tiết hiện đại quá, VD như chạy xe, bắn súng, hay như xài Colgate, súc miệng = Listerine như Tam Tê Đại sư thì kô nên dùng lại. Cái đó là độc quyền của Đại sư, trừ phi Đại sư tham gia vào tác phẩm thì được toàn quyền.
    Thứ ba, về lực lượng viết, cuối tuần này chúng ta sẽ tổng kết lại. Ai muốn tham gia thêm thì xin mời. Nói chung là nên lập ra một danh sách tác giả thường trực. Riêng Heo muội thì kô được viết, vì phải tập trung học. Muội nếu có ý tưởng hay thì PM cho huynh, huynh sẽ đưa lên tác phẩm.
    Thứ tư, về chuyện phân công viết. Cái này thì hơi khó đây chư vị ạ. Vì cái này là chúng ta sáng tác truyền tay, nên sự đòi hỏi ăn ý để cốt truyện được liền mạch là rất cần thiết. Tam Tê Đại sư có nói chúng ta nên viết càng hở càng tốt, dành đất cho người viết sau. Tuy nhiên kô phải ai cũng đủ "công lực" để làm như vậy. Kô khéo viết xong 1hồi, cao hứng nghĩ tiếp, nhưng đến khi người khác viết lại trật rìa. Tại hạ thấy có cách này tạm ổn, đó là nếu ai có khả năng nối tiếp ý tưởng thì rất dễ dàng rồi, còn kô thì chư vị có thể viết theo kiểu của Thủy Hử. Hay ít ra chúng ta có thể học tập cách viết của Cổ Long tiên sinh, kể những câu chuyện tuy kô liền lạc. Dạng như đang kể về nhân vật này, các vị kết thúc hồi đó, hồi sau (người khác viết) thì bắt đầu bằng "Lại nói về....". Cái này cần bàn luận thêm.
    Ngoài ra chuyện khi nào ai bắt đầu viết cũng rất quan trọng. Tại hạ thấy thế này, chúng ta sẽ dành thêm tuần sau làm công tác chuẩn bị cho việc sáng tác, như là tổng kết lại các nhân vật. Tại hạ sẽ lập 1 topic, tạm coi như là phân công. Ai đến lúc viết thì ghi vào topic ấy. Ai nếu muốn tham gia ngang thì có thể thương lượng trong đấy luôn. Chư vị nên suy nghĩ thêm về vấn đề này.
    Hiện nay, tại hạ đã có ý tưởng cho khoảng 3 hồi đầu. Viết nguyên chỉnh thì được 1 hồi rồi. Coi như 3 hồi đầu tại hạ sẽ mở màn. Hay là tại hạ post lên đây cho chư vị xem trước để lấy ý mà sáng tác?
    À, nên tập họp tên gọi các loại rượu của VN ta lại đi chư vị, sau đó chuyển qua tên Kiếm hiệp. Ai lãnh nhiệm vụ này đây? Tại hạ chỉ biết mỗi rượu đế và rượu nếp thang thôi.

    Xuân tằm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của tỉ tỉ thì topic post truyện chính thức nên khoá lại. Các bài viết nên gửi trước cho Kiều bang chủ kiểm duyệt (cũng nên lập luôn một ban có vài huynh đệ tiểu muội đảm nhận trách nhiệm kiểm duyệt sao cho các bài viết liền mạch và ăn ý nhau). Nếu thấy bài viết ok thì Kiều bang chủ post tiếp. Nên gửi PM hoặc mail để tạo được sự bất ngờ và hồi hộp cho độc giả. Mở một topic khác bên cạnh để mọi người góp ý thêm cho chính truyện.
    Chúc thành công
    Nhanh nhanh ra mắt hồi đầu đi, sốt ruột quá rồi Kiều đệ ui
    FR
  6. rua_nor

    rua_nor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Về rượu VN, tại hạ được biết những loại rượu gạo được xếp hạng đệ nhất :
    Miền Bắc có : rượu làng Vân, độ cồn vừa phải uống họp với khí hậu lành lạnh của xứ bắc.
    Miền Trung có rượu Bàu Đá ( Bình Định ) , độ cồn cao nhất ở Việt nam mà tại hạ được biết, nhiều loại rum Tây ( cất từ mía)không ép phê bằng. Rượu cất trong veo như mắt mèo. Theo dân địa phương, nhờ nguồn nước trong .
    Miền Nam có : rượu Gò Đen ( Long An ), độ cồn không cao như hai loại trên, nhưng phù hợp với cái nóng của miệt vườn Nam bộ.
    tên các loại rượu nếp : Nếp cái hoa vàng của xứ bắc, màu trắng đục, uống dễ chịu; Nếp than của miền tây nam bộ màu đỏ nâu, thơm và gắt.
    Ngoài ra có nghe tiếng món rượu Sán lùn(g) (?) của dân thiểu số phía bắc, có uống thử ở Hà thành nhưng thấy cũng thường thường bậc trung. Và tiếng tăm của Minh Mạng thang thì ai ai cũng biết ( tại hạ chưa có dịp thử ), rượu này nên cho Châu Bá Thông trong truyện uống trước khi gặp Anh Cô chắc ...tuyệt.
    Mấy nhận xét sơ sài về mấy loại danh tửu của VN, có thể ko hoàn toàn đúng, nhờ các bậc tuý tiên sửa chữa. Bằng hữu giang hồ tha hồ định danh tửu cho thật kiếm hiệp.
    Để tác phẩm liền lạc, người được phân công nên gửi bài về Kiều Bang chủ , hoặc hội đồng /duyệt lược lại trước khi public.
    .
    Oh...lah...lah
  7. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Kìu bang chủ khai đao đi chứ nhẩy, hết hạn khai báo rồ phai rùi. Mà không cần phải làm ban biên tập đâu, tất cả cùng viết tất cả cùng sửa cho vui

    CÒN, NHƯNG ĐANG BẬN!

    (Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.)
  8. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hì , bổ sung một chút cho rua_nor huynh : rượu làng Vân là của vùng Kinh Bắc và Bàu Ðá là của vùng kinh đô cổ Ðồ Bàn.
    Còn rượu Sán Lùng là của dân H'Mông , xuất phát từ xã Sán Lùng , huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai . Thứ rượu này nghe nói uống ngọt dịu , dễ chịu , không bị nhức đầu . Cũng muốn thử qua cho biết , chẹp . Nhưng nghe rua_nor huynh nói cũng thường nên mất hứng . Còn rượu đế , nếp thì của Cà Mau là ngon nhất , chẹp , phải chi có vài con khô cá hoặc thêm dĩa gỏi cóc thì.... Hì , không thể không nhắc đến rượu cần , tại hạ chỉ mới được uống thử rượu cần của người Eđê ở Buôn Mê , thứ rượu này có màu vàng mật ong, hơi đặc , nồng độ tuy mạnh nhưng uống vào dễ chịu , nhưng say lúc nào không biết . Đặc biệt là khi rời khỏi ché , rượu không còn như trước nữa , sau khi lặn lội vào buôn nếm thử món rượu , mê quá mua một ché , như nặng quá nên đổ vào can nhựa đem về thị xã . Nào ngờ đến tối lấy ra thì rượu đã trở nên chua loét
    hic , hình như mình lạc đề ....
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  9. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hic, quên mất , còn một thứ rượu , nhưng chỉ mới biết qua sách vở , rựou Kẻ Mơ , cao thủ nào biết thì chỉ dùm ...
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là profile của bthutrang cô nương: (post giùm)
    + Nhân vật : chính phái.
    + Ngoại hiệu: Thiết Phiến Mai Đình nương nương.
    + Binh khí: Thiết Phiến ( cây quạt sắt ).
    + Công phu: Nhất Chi Mai ( lấy từ ý thơ : đêm qua sân trước một nhành mai ), phù hợp với biệt danh Mai Đình.
    + Khi hành hiệp giang hồ luôn dắt theo 1 con rùa, có lẽ còn luyến tiếc cố nhân (tức Bắc Quy đạo nhân). Nhưng lão đạo nhân cổ quái kia nửa tà, nửa chính nên chẳng ai hiểu lý do nào mà 2 người cứ như 2 đường ray chẳng bao giờ gặp nhau.
    Tập thể tác gia tha hồ thêm mắm, dặm muối về mối tình già khú kia với nguyên nhân sâu xa, trực tiếp , gián tiếp ............nhưng không có hậu quả nào nghiêm trọng hết.

    Vậy là hạn đặt profile đã hết. Trong tuần này tại hạ sẽ đặt ngoại hiệu cho các vị còn lại, đồng thời tổng kết hết vào 1 topic để mọi người dễ theo dõi. Topic đó sẽ dành làm nơi phân công người viết luôn, và ai muốn đăng kí tham gia viết lách hay xh trong tác phẩm đều ở đó. Bên cạnh đó sẽ có 1 topic dạng như "bình giảng" tác phẩm, để chư vị bàn luận. Các vị cao nhân nếu có ý kiến đóng góp, tỉa lá thêm cành gì thì cũng cho vào đó. Riêng topic post truyện sẽ chỉ dành để post tác phẩm thôi, bài viết phải được type trình bày đàng hoàng, đẹp mắt, hoàn chỉnh. Nội cuối tuần và trong tuần tới, tại hạ sẽ cố gắng hoàn thành
    phần mở đầu để mọi người thưởng lãm.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 09/02/2003

Chia sẻ trang này