1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác dài hơi của KHC. Bài Đề từ trang 8 - Hồi 1 trang 9 - Bản thảo hồi 3 trang 13 đấy bà con! Đọ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ChuLai, 25/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    À , làm ơn đổi giùm cho tại hạ cái ngoại hiệu thành Tâm tại hư không Thiết Hầu lãng tử nha.
    Thanks!

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 11/02/2003
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tới đoạn nào vui nhộn thì để tại hạ viết nhé, tại hạ chuyện viết truyện và thơ củ chuối mà

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hu hu sao chưa có mụi hả Kiều huynh ?? ngoại hiệu của mụi đâu??
    Blue Angel Blue Angel
  4. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hà hà cái này nghe hay à,ko tham gia luyện võ đường thì đành ngồi sáng tác thơ dzăn dzậy...Cho tại hạ ngoại hiệu là độc cô đại bại nhé hé hé...
    Tại hạ là Tướng Triệuviệtvương đóng quân tại Vũ ninh.Nay thân cô thế yêu mong được chư tướng giúp sức gây dựng bá nghiệp.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ngọc Nữ Băng Tâm Lãnh Nhạn Dung. Đệ tử của Ba Lê Thánh Mẫu Phụng Vũ Lệnh chủ. Là ni cô để tóc tu hành. Tính tình thì ngoại hiệu nói hết rồi đấy. Còn vì sao để tóc tu hành thì vào truyện sẽ biết.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ái chà ông anh kieuphong ơi thấy người mới ko cho chút ngoại hiệu à...Cho tại hạ làm thủ lĩnh đám hắc y nhận đóng trại ở hắc kì sơn,ngoại hiệu huyết nhãn ma tính vương nhân đi,vũ khí là cặp song câu....
    Tại hạ là Tướng Triệuviệtvương đóng quân tại Vũ ninh.Nay thân cô thế yêu mong được chư tướng giúp sức gây dựng bá nghiệp.
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    huynh xin giành chương 4 hoặc 5 gì đó (tuỳ theo tốc độ pốt của đệ nhanh hay chậm, vì tuần sau huynh mới rảnh để viết) của bộ truyện. Tốt nhất là đệ đừng cho huynh, thánh cô, Hoàng giáo chủ và cả cái Kiếm Hiệp cốc xuất hiện trong những chương đầu của đệ vi nó sẽ là nòng cốt của chương của huynh. Hìhì... chương này sẽ xen vào mà không ảnh hưởng gì đến cốt truyện cả . Nhớ dành phần cho huynh nhá...
    Sãn tiện nói về ba pháp bảo của đại sư Tam Tê, tại hạ bỗng chợt nghĩ ra để tăng thêm vẻ thần bí thì nên có bài thơ như là trong Cô Gái Đồ Long nói về truyền thuyết của bảo vật:
    Võ lâm chí bảo
    Sơn Vân thiết ấn
    Hiệu lệnh thiên hạ
    Đại chỉ Hốt Tinh
    Song bảo hợp nhất
    Dẫn lối bảo tàng
    Đả Tà xuất thế
    Quỷ khóc thần kinh
    Còn thêm mắm dặm muối gì vào các món bảo vật và truyền thuyết thì các vị cứ... tự nhiên. Có gì tại hạ sẽ góp ý vào sau.
    Câu thơ này nếu thấy được thì đưa vào truệyn cho có vẻ... thần bí

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cậu có đăng kí đàng hoàng đâu mà trách? Chế thêm 1 chút nữa đi, vd như tính cách là gì? Còn Thủ lãnh Hắc y nhân thì có người khác rồi, cậu cùng lắm làm thuộc hạ thôi.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Này này... thế chương 4-5 có thuôc về tại hạ không đấy hử ?

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hắc hắc, tiểu sư ca làm gì mà nóng vội thế
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​

Chia sẻ trang này