1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác kiểu... làm "xiếc" hay đang có một dòng nhạc "đi trên dây" gắn mới mỹ từ Dân gian hiện đại?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi vietfonevn, 23/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác kiểu... làm "xiếc" hay đang có một dòng nhạc "đi trên dây" gắn mới mỹ từ Dân gian hiện đại?

    Sáng tác kiểu... làm "xiếc"

    Thứ sáu, 23/6/2006, 07:40 GMT+7
    Những năm gần đây, xuất hiện một số bài hát nghe khá lạ tai. "Lạ" với đúng nghĩa thông thường của từ này: Từ trước đến nay, chưa thấy xuất hiện kiểu bài hát nào như thế.


    Giai điệu chẳng ra dân tộc, cũng không hẳn là ngoại lai. Nội dung thì tầm phào, dễ dãi, đề cập lúc thì liên quan đến con chuồn chuồn ớt, lúc lại là chuyện chiếc cầu ao. Tất nhiên, truy cho cùng cũng xoay quanh những kỷ niệm riêng tư, chuyện yêu đương đôi lứa.

    Những bài hát này nếu được vang lên một cách bình thường theo lối hát thông thường xưa nay thì chắc chắn sẽ chẳng khiến ai để ý. Nhưng do được một giọng hát cũng "lạ" trình diễn, nên đã tạo sự khác biệt đối với những bài khác cùng xuất hiện.

    Người có cách hát ấy đã trưởng thành, nghĩa là cũng đã ở tuổi trên 20 nhưng từ giọng đến cách phát âm như còn trẻ con. Người nghe có cảm giác như nghe một em thiếu nhi đang hát - giọng chưa vỡ. Giọng thì eo éo, mảnh mai, nghe rất "yểu".

    Tại chương trình Sao Mai điểm hẹn năm đó, cô ca sĩ này với tác giả trẻ nọ đã được nhiều người ngộ nhận, cho đó như là những tài năng đột xuất; có không ít người còn coi tác giả trẻ kia như một "hiện tượng âm nhạc" trong năm.

    Quả là có một bộ phận công chúng trẻ tuổi đã tò mò, đổ xô đến nghe những bài hát của tác giả trên. Trong khi đó số đông công chúng hiểu biết, có "gu" thẩm mỹ cao, sang, luôn hướng đến và tâm đắc với những chân giá trị thẩm mỹ đích thực thì không để ý gì đến những sáng tác đó. Bởi họ cho rằng chỉ là một thứ trò chơi âm nhạc (game), mang tính chất như kiểu làm "xiếc" âm thanh. Những bài hát của tác giả trên chỉ đánh vào hiếu kỳ, sự tò mò của người nghe. Họ tìm đến là do sự thôi thúc của tính hiếu kỳ hơn là sự rung động con tim.

    Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã nói về những sáng tác trên: "Đó không phải là tác phẩm âm nhạc, mà chỉ là trò game không hơn không kém". Rồi ông bắt chước kiểu sáng tác của tác giả trẻ kia, trong vài phút hát luôn được một bài: "Con chuột nhắt trong xó nhà bò ra. Nó ngơ ngáo nhìn quanh rồi biến mất chỉ trong chớp mắt. Em ngẩn ngơ kiếm tìm và không thấy. Chuột nhắt của em bò đi đâu...".

    Rồi ông lại "nhại" cái giọng điệu của những bài hát "lạ" trên để "phịa" ra vài bài nữa, chỉ trong vài phút, nghe cũng thật ngộ. Những "ca khúc" ngẫu hứng kiểu này của Nguyễn Đức Toàn, nếu cũng do giọng hát "trẻ con" kia trình diễn hết mình, bảo đảm còn "thú vị" hơn những bài của tác giả nọ nhiều.

    Khuynh hướng "game hoá" trong sáng tác và biểu diễn ca khúc, tuy chưa phải là trào lưu mà mới chỉ xuất hiện ở một đôi người nhưng cũng không thể khuyến khích, cổ xuý.

    Tất nhiên, xét về phương diện tư tưởng, tình cảm thì những sáng tác "lạ" đó vô hại, không có gì phải nói. Song về phương diện nghệ thuật - nhất là nhìn nhận ở góc độ sự phát triển của thể loại gắn liền với sự đi lên của văn minh xã hội - thì không thể chấp nhận sự dễ dãi, tầm thường, bởi sẽ hạ thấp khả năng cảm thụ cái đẹp của người thưởng thức.

    Nhạc sĩ Nguyễn Đình San

    Lê Minh Sơn đang "làm xiếc" hay ông Nguyễn Đức Toàn nắm tay ông Nguyễn Đình San đang "đi trên dây" đây?

    Mà ông Nguyễn Đình San mang danh nhạc sĩ nhưng sao không thấy có bài hát nào ... nghe được hềy?
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Thêm cái link để tham khảo
    Báo Lao Động
    1 hành động ghen ăn tức ở của những kẻ bất tài không thể sáng tác cho ra trò
    Nguyễn Đức Toàn cũng có dính líu trong vụ "nhạc sĩ" Nguyễn Lưu sỉ nhục Phạm Duy
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 23/06/2006
  3. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Đức Toàn à? Đây nè!
    Có một lần, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn trả lời báo chí, ông khẳng định, không bao giờ đánh giá một nhạc sĩ dám dâng hiến tuổi trẻ trong đội ngũ những người chiến sĩ, ngang bằng một tác giả không dám lâm trận và chỉ ngồi trong lòng địch để than thân trách phận, hay ngợi ca một hạ trắng, thu vàng, chứ đừng nói đến một tác giả đã nhảy vào lòng địch để chống Cộng, rồi sau này, khi hết "đát" lại nói lời xí xóa. Tôi cam đoan không một nhạc sĩ cách mạng Việt Nam nào không vui mừng trước nghĩa cử đầy nhân ái của đất nước, song tất cả họ đều chung một suy nghĩ, rằng người trở về đâu phải ai cũng như ai. Lời nói ấy của người nhạc sĩ - chiến sĩ, đã giúp tôi có thêm nghị lực, để nghĩ, để nói và để thể hiện chính kiến, để không bị hòa tan trong những đợt sóng vàng vọt đâu đây.
  4. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ gay gắt không đáng có nhỉ? Đề nghị bạn nào chỉ muốn trích dẫn thông tin thì ghi rõ nguồn, nếu không xin vui lòng bị xoá.
  5. vietfonevn

    vietfonevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Khứa khứa! Cô em NS dạo này cứ như ông Giám đốc sở GD Hà Tây ý nhỉ! CHỨNG CỚ ĐÂU? CÓ CHỤP HÌNH ĐƯỢC THẰNG NÀO MANG ĐỀ VÀO KHÔNG? VU KHOOOOÔÓNG!!!!
    Đây! Link thì link:
    http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2006/3/18/142394.tno
  6. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Nói chung là mình thấy mấy ông đấy đều là dân cực đoan hết
  7. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười, đại ca có mù màu không mà gọi đại đệ là cô em.
    Với lại muốn trích dẫn thông tin công kích ai thì trích dẫn nguồn rõ ràng kẻo họ lại rủa mình như thằng Chí Phèo đứng chửi đổng giữa làng.
    Với lại nữa là không nên so sánh lung tung, vừa khập khiễng, vừa thiếu căn cứ.
    Tớ chả bênh ai cả và không ủng hộ việc sử dụng mạng để nói xấu người khác. Bạn có quyền nói lên chính kiến của chính mình, nhưng nếu đã trích dẫn thì phải có nguồn rõ ràng. Đại ca thông cảm hí.

  8. tietkiemlaquocsach

    tietkiemlaquocsach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em thì cũng chẳng thích thú gì với mấy ca khúc thể loại này , nghe leo nhéo như chuột kêu bồ thóc . Nhưng em trân trọng sự khám phá tìm tòi của người ta để cho ra 1 dòng nhạc mới .
    Nhà hàng dạo này có thêm món cá Nóc là lạ , cũng bổ dưỡng phết . Ai không sợ ngộ độc thì xin mời gọi món ạ .
  9. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Nghe những bài hát kiểu này kể ra thì cũng lạ lạ, vui vui, nhưng bí hiểm y như đi vào cái động không đáy, chả hiểu người ta định nói cái gì!

Chia sẻ trang này