1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác: Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi banmaihong, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banmaihong

    banmaihong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác: Mối tình đầu

    Đã 2h đêm, trời tối, ở trong thành phố này quanh năm sáng, chẳng thấy những vì sao ở đâu cả. Anh thích thiên văn, thích bầu trời và những vì sao. Với anh vũ trụ bao là tình yêu của anh. Với em người thích thiên văn học có xu hướng lãng mạn, yêu một cuộc sống chưa chắc đã là thật.
    Đã quen nhau bao lâu? Cũng chưa lâu lắm, em tưởng mình sẽ là một nửa của anh, yêu quý một con người luôn giúp đỡ những em gái mới sang một cách nhiệt tình. Mối tình đấu, Một mối tình trong sáng, đối với em ai cũng là người tốt, anh lại là người rất tốt trong số những người tốt đó. Từ lần đầu gặp anh, ánh mắt anh như hút trái tim em vào đó, liệu nó có phải ánh mắt sâu thẳm của bầu trời, nhưng im ắng và mang hương vị buồn.
    Anh một người thông minh, không hẳn đẹp trai nhưng có duyên, anh cũng ăn nhiều như các chàng trai khác, anh khác họ, anh hát hay, anh đàn cũng hay. Có lẽ anh là niềm mơ ước là thần tượng của nhiều cô gái. Em vui vẻ, là một cô gái bình thường, hơi một chút yếu đuối, xinh xắn, và lạc quan, ngây thơ như một đứa trẻ vì mới tự bước bằng bàn chân của mình vào cuộc đời. Anh giúp em hiểu hơn về cuộc sống, cách thức hoạt động ở một nơi xa lạ. Từ những điều nhỏ nhất mà thình thoảng bắt gặp nó trên đường em lại chút thoàng buồn.
    Gặp nhau rồi nhận lời yêu quá nhanh, vì em từng nghĩ anh sẽ là cuộc sống của em, anh chín chắn hơn, anh cũng vui vẻ và sổi nổi. Và cảm tình của em dành cho anh khác người khác. Có lẽ cuộc sống không như ta mong đợi, anh rời tay khỏi em, vì anh chưa bao giờ dành cho em. Anh yêu em vì lẽ gì? Vì em sôi nổi, vì em lạc quan, vì em đang yêu, em nhiều lúc như một đứa trẻ, nên em có thể kéo anh ra khỏi nỗi buồn ngấm sâu trong lòng, có thể đưa anh ra khỏi sự mê man. Em quá ngây thơ, đã không hiểu được thế giới bao nhiêu điều không hề đơn giản. Em chỉ là người thay thế, là công cụ cho anh quên đi người đó. Trong đôi mắt anh chỉ chứa bầu trời, những vì sao và một nơi xa thẳm, nơi tận trái tim anh chỉ có một người, người đó không phải em. Anh tưởng rằng em có thể làm anh quên tất cả, anh tưởng rằng em có đủ sức mạnh để kéo anh không rơi vào khoảng không vũ trụ.
    Em đã biết, em chờ đợi, chờ anh một tuần không thấy bóng dáng anh, em lo lằng, em vẫn còn tính tự kiêu, em không gặp nhất định không phải là người gặp trước. Nhưng không thấy anh, rốt cuộc em gửi mail một bức mail của người khác tầng cùng KTX gửi cho nhau. Trớ trêu giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu đã rớt xuống. Anh bảo anh xin lỗi, anh bảo anh chỉ có cảm tình với em, anh bảo trong trái tim anh đã có một nối nhớ, với anh giờ đang có những cơn mưa, bầu trời đen và đầy sao. Anh những tưởng em sẽ là cầu vồng là ánh sáng, nhưng anh biết anh sai, không nên đưa em vào cuộc.
    Em đã làm gì? Em từ bỏ, em biết anh không là của em, có níu giữ sẽ thêm đau lòng. Anh cũng chỉ là người bình thường, giống các chàng trai khác. Họ cũng sẽ giống anh tìm cái lí do nào để chinh chiến và yêu đương rồi tím cái lý do để từ bỏ và lấy thành tích? Em cố không tin vào điều đó, như những tiều thuyết em đọc.
    Đã qua lâu rồi, anh chung thủy với mối tình của anh, suy sụp vì nó và tin vào không gian bao la, vũ trụ và những điều kí bí. Còn em đã từng vì anh suy sụp đã có lúc trở nên thật yếu đuối, mặc dù luôn tỏ ra dũng cảm, nhưng em ngày càng thực tế hơn, ngày càng rời xa sự lãng mạn, và kì bí.Với em giờ chỉ còn lòng thương cảm cho anh... ĐÃ quên đi ... chỉ là kỉ niệm... kỉ niệm mối tình đầu non dại...
    (HI mới lần đầu sáng tác có chút chút hơi bị linh tinh mong các bác thông cảm bỏ quá cho)
  2. ANTILOVER

    ANTILOVER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn đang là sinh viên phải ko :)
  3. ANTILOVER

    ANTILOVER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chắc bạn đang là sinh viên phải ko :)
  4. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Không biết đây là chuyện của riêng bạn hay chỉ là một câu chuyện bạn viết.
    Nhiều người tìm thấy mình trong cái gọi là chuyện của bạn,nhưng tôi thì tôi thông cảm cho chàng trai của bạn,tôi đã như thế và bây giờ vẫn thế.
    ...Anh ta chưa sẵn sàng để dành cho bạn một chỗ trong trái tim mình nhưng tôi nghĩ nếu bạn kiên nhẫn hơn thì điều đó có thể thay đổi!Khi yêu bao giờ cũng có những điều bạn dễ chấp nhận hơn lúc bình thường!
    ...Tôi đã từng giống như anh chàng đấy và cũng có một cô gái giống như bạn nói,nhưng cô ấy kô đủ kiên nhẫn để chờ đợi,tôi im lặng nhưng biết những điều đang xảy ra và cô ấy ra đi,tôi kô giữ bởi vì như thế là tốt hơn cho cô ấy,cô âý còn trẻ,còn những điều tốt đẹp hơn chờ cô ấy,cô ấy chưa sống đủ để biết chờ những kết quả của mình tạo ra!Và người ta trách tôi nhiều hơn cô ấy!
    ...Nếu là bạn tôi mong bạn có nhiều niềm tin hơn,chờ đợi hy vọng giúp người ta cảm thấy đáng sống hơn!
    Được Nhimcon1982 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 04/06/2007
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Không biết đây là chuyện của riêng bạn hay chỉ là một câu chuyện bạn viết.
    Nhiều người tìm thấy mình trong cái gọi là chuyện của bạn,nhưng tôi thì tôi thông cảm cho chàng trai của bạn,tôi đã như thế và bây giờ vẫn thế.
    ...Anh ta chưa sẵn sàng để dành cho bạn một chỗ trong trái tim mình nhưng tôi nghĩ nếu bạn kiên nhẫn hơn thì điều đó có thể thay đổi!Khi yêu bao giờ cũng có những điều bạn dễ chấp nhận hơn lúc bình thường!
    ...Tôi đã từng giống như anh chàng đấy và cũng có một cô gái giống như bạn nói,nhưng cô ấy kô đủ kiên nhẫn để chờ đợi,tôi im lặng nhưng biết những điều đang xảy ra và cô ấy ra đi,tôi kô giữ bởi vì như thế là tốt hơn cho cô ấy,cô âý còn trẻ,còn những điều tốt đẹp hơn chờ cô ấy,cô ấy chưa sống đủ để biết chờ những kết quả của mình tạo ra!Và người ta trách tôi nhiều hơn cô ấy!
    ...Nếu là bạn tôi mong bạn có nhiều niềm tin hơn,chờ đợi hy vọng giúp người ta cảm thấy đáng sống hơn!
    Được Nhimcon1982 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 04/06/2007
  6. ANTILOVER

    ANTILOVER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hì hì, bạn nói vậy bởi bạn là con trai, và bạn cũng không phải chịu cái cảm giác của 1 người con gái ở bên người mình thích, nhưng người ta lại gửi tâm hồn ở 1 nơi khác.
    nói thực, tôi cũng từng gặp người con trai như vậy, và lúc đó tôi cảm thấy rất coi thường hắn, 1 tên không biết quý trọng những gì mình đang có, chỉ biết chạy theo những cái bóng.
  7. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Ờ có lẽ đúng như bạn nói!
    Còn bạn bảo có thể tôi là con trai nên kô biết cảm giác của con gái khi gặp người như thế,đúng là con gái con trai thì sẽ có nhiều điều khác tuy nhiên ai cũng thế cũng có yêu có ghét và còn là vấn đề tình cảm nữa kô thể gượng ép trong chuyện này ,cái gì cũng cần có thời gian.
    ...Tôi thì tôi chỉ coi thường những người coi tình yêu là một cái gì đó đơn giản,dễ yêu,dễ quên.
    ...Và trong tình cảm nếu tôi nghĩ có thiệt thòi một chút cũng chẳng sao,chẳng phải vì vấn đề chung thuỷ hay cao thượng mà chỉ là nó vốn thế!

Chia sẻ trang này