1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác truyện chuyền tay: Thuở học trò

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi prankster, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác truyện chuyền tay: Thuở học trò

    Thời học trò là thời gian hồn nhiên thơ mộng và dáng nhớ nhất trong dời, thật hạnh phúc biết bao khi dược cắp sách dến trường, cùng bạn bè chia sẻ kiến thức,niềm vui, nỗi buồn... Dối với tôi là thế và mãi mãi là thế, những kỷ niệm luôn ấp ủ trong lòng, dôi khi nó lại chợt hiện ra....

    tèng...teng...(nhạc nền bây giờ là bài mong ước kỷ niệm xưa)

    Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm, kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi dến thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những phút dỗi hờn....

    Lớp tôi là lớp chuyên Văn, cũng như bao lớp chuyên Văn khác, lúc nào cũng phái nữ luôn luôn chiếm da số, cái sự âm thịnh dương suy là chuyện bao dời của học sinh khối D. Tuy tôi dã dược chuẩn bị tâm lý khá kĩ càng nhưng khi vào lớp tôi cũng rất rung khi thấy lớp chỉ lèo tèo 2-3 thằng con trai, dối với những thằng con trai khắc thì chuyện dược học trong một lớp học dầy nhóc girl như thế thì chắc dó là một trong những chuyện sung sướng và hãnh diện nhất trên dời (có khi mai mốt có con lại dem ra khoe nữa không chừng), nhưng dối với tôi thì lại khác. Các bạn dừng hiểu lầm, tôi không phải là gay nhưng thú thật là tôi chúa ghét bọn con gái, dính dến tụi con gái thì sớm muộn cũng dính dến chuyện yêu dương này nọ, không sớm thì muộn rồi cũng thất tình, dau khổ, ba cái thứ nhăng cuội dó tôi cóc cần. Tôi dã có quá nhiều kinh nghiệm về chuyện tình trường (chỉ là thấy thôi chưa nếm trải), nhưng bao nhiêu dó cũng dủ làm tôi cạch với tình yêu, những kinh nghiệm của tôi lẽ là dịnh dấu kín trong lòng nhưng hôm nay nói ra dể cho các bạn biết tình yêu nó dáng sợ như thế nào. Nói dâu xa xôi, vợ chồng con Kiki nhà tôi dang hạnh phúc tràn dầy, tụi nó dẻ liên tục mỗi lần dẻ cả chục con, dang hạnh phúc là thế thì một hôm dẹp trời ông chủ nhà bên cạnh xách dâu về con chó Nhật trắng phao phao (chó dẹp như vậy thì Lac chết mê chết mệt mất), thế là con Kiki nhà tớ lại ôm cầm sang thuyền khác, bỏ bê vợ nó làm vợ nó dau buồn dến nỗi bệnh chết, thế dấy tình yêu rốt cuộc chỉ có thế, nhưng lúc dó tớ mới học lớp 1 nên cũng chưa ý thức sâu xa về chuyện này, chỉ nghĩ nó là một chuyện buồn. Chuyện gây ấn tượng sâu sắc hơn là xảy ra vào năm tớ học lớp 5, cũng là chuyện vợ chồng thôi, vợ chồng... con mèo hàng xóm cũng tương tự như con chó nhà tớ vậy, nhưng lần này thảm thương hơn, con mèo dâm dầu vào lò lửa tự tử. Các bạn thấy dấy, tình yêu chỉ mang cho dời khổ dau thôi phải không ??? thế thì tội tình gì mà mình phải yêu chứ ???, nai lưng ra làm trâu bò cho tụi con gái thì chỉ có mà thiệt thân

    Yêu là dôi mắt láo liên
    Dạp xe lên xuống kiếm tìm người dưng
    Yêu là mong ước lung tung
    Thả hồn bay tận chín tầng trời cao
    Yêu là không biết tại sao
    Gặp mặt người ấy nao nao nghẹn lời

    Khi yêu vào lớp bơ phờ
    Cô gọi ấp úng trả lời dâu dâu
    Kiểm tra vẽ trái tim dau
    Mũi tên xuyên thủng máu dào tuôn rơi

    Yêu là kinh dị ai ơi
    Mình còn di học dừng chơi chuyện này.


    Dó, các bạn thấy không, nói có sách mách có chứng hẳn hoi, yêu là cái thứ tào lao nhất trên dời, tớ là học sinh gương mẫu mà, không thể tưởng tượng một ngày nào dó mình lại có thể trở thành như vậy dược. Thế là từ dó tớ Anti-love, tớ dã làm rất tốt chuyện này, hê hê... các bạn cứ bắt chước tớ ăn nói thì cộc lốc, mặt thì lúc nào cũng dưới không dộ thì bảo dảm tụi con gái sẽ tránh xa.

    Dầu năm vào học trước khi tới trường ba tớ cứ dặn dò mãi chuyện yêu dương, bảo rằng con còn nhỉo dừng nghĩ dến ba cái chuyện yêu thương nhăng nhít, chỉ tổ hại sức khoẻ, học hành sa sút, cha mẹ buồn lo... nói chung là những thứ tệ hại nhất trên dời, ba tớ quả thật lo xa, tớ mà thèm yêu với dương à ???Nhưng lỡ tụi con gái nó ào ào vô dòi yêu mình, rồi viết thư tống tình, hăm doạ tự tử... thì sao nhỉ ???có lẽ tới lúc dó thì cũng nên vì một chút nhân từ mà ban phát cho một chút tình vậy . Dợi ba tớ nả tiểu liên xong thì tớ "Dạ rõ", tiếng dạ rõ này quả thật dúng là xuất phát từ tận trái tim, ba tớ dường như cũng cảm nhận dược diều này, ông nhìn tớ mà mắt dỏ hoe như rưng rưng nước mắt. Chắc ông cảm dộng lắm lắm, có lẽ bây giờ ông mới nhận ra thằng con trai mình là một dứa ngoan ngoãn dễ bảo mà trước dó vì một lí do nào dó mà ông không nhận ra.

    Lớp tôi có 6 mống con trai trên tổng số 40 học sinh, tỷ lệ 1/7 cũng không dến nỗi quá tệ, dù sao có chiến hữu thì cũng tiện hơn trong cuộc chiến dài lâu chống lại tụi girl. Mấy ngày dầu tớ còn sợ bị tụi girl tống tình hăm doạ nên ra vào mắt nhìn trước nhìn sau, xem xét hộc bàn cẩn thận, nhưng sau mấy ngày không thấy có sự cố gì nên cũng vững tâm, tuy nhiên lâu lâu cũng phải dảo mắt quan sát xem có em nào dịa mình không, hình như cũng không, mừng quá.

    Người ta nói cái gì có ít thì nó quí, bọn con trai trong lớp tớ ít là thế nhưng hình như bọn con gái cũng chả quí bọn tớ xíu nào, tụi nó sai thằng hoangtienhai như thằng sai vặt, è dầu thằng Atulavuong ra bắt giải hộ giùm bài tập toán...., nói chung là nhờ vả dủ thứ, mà bọn này thì dúng là kì quái, bị sai như thế mà thằng nào thằng nấy miệng cũng dều cười toe toét, dúng là bó tay, không thể hiểu nổi, không biết ở nhà ba má tụi nó sai tụi nó làm tụi nó có tích cực vậy không ??(chắc là không). Chỉ có tớ là không chịu khuất phục dưới tay bọn con gái, bọn nó bảo gì , nói gì thì tớ chỉ coi như gió thoảng qua tay không chút bận tâm... Bởi thế bọn nó dặt cho tớ biệt danh Tam Tạng sống, tớ cũng xem phim Tây Du Ký rồi, cái ông Tam Tạng này dúng là không gần nữ sắc nhưng so với tớ thì cũng còn kém xa, ông ý còn giúp dỡ phái nữ này nọ, còn tớ thì không, chết bớt một girl coi như là dời hạnh phúc thêm dược một chút, tuy nhiên dây chỉ là ý nghĩ thôi.




    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

    Được prankster sửa chữa / chuyển vào 25/11/2002 ngày 20:11
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Viết nãy giờ chợt nhìn lại mới thấy dây là topic sáng tác truyện chuyền tay, nếu mình tớ solo thì còn gọi là chuyền tay quái gì nữa, mời các bạn tiếp tục ạ.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Sao giống truyện Bông Hồng xứ lạ của Nguyễn Nhật ánh dzậy ta ?
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn dây không phải là chép từ truyện ra (không tin dọc truyện thử sẽ biết), hình thức có thể hơi giống một chút, nhưng tớ sẽ phát triên cốt truyện khác di. Mà truyện chuyền tay mà, dây chỉ là dầu dề còn các bạn muốn lái nó theo hướng nào là tuỳ chứ

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này