1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác truyện cười. (Ý tưởng đòi hỏI trí sáng tạo cực cao). Nếu bạn chưa có sáng tác, hãy vào bình

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Thien-than-nho, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật như bịa !
    - Trên đường quốc lộ xẩy ra một vụ tai nạn giao thông "khủng khiếp"
    - Tại hiện trường là một cảnh tượng "dùng rợn" một chiếc xe Wave TQ tan tành "mỗi bộ phận một nơi"
    - Hình ảnh đập vào mắt mọi người là một chiếc mũ bảo hiểm xe máy bẹp dúm "máu me be bét" !!!
    - Những người qua đường dùng lại xem rất đông và bàn tán rất sôi nổi !
    Anh A: Thế này chắc anh ta chết chắc !
    Chị B: Thế không chết thì sống với ai !
    Điều kỳ lạ là Anh ta vẫn không "khoẻ mạnh"
    Bạn thử lý giải lý do xem sao ?
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có mấy cái vui và bật cười ....đó là sự tụ tập ...hê của Dương ...Nào là Dương xuân Bảo , Thuỳ Dương , cả anh Trịnh Bá Duơng ....thành ra Loa kèn tôi nẩy ý định ra 1 vế đối ...ai đối lại chỉnh xin mừng 1 chầu càfê ...
    DƯƠNG KHẮP DƯƠNG GIAN QUA DƯƠNG THỊ
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có mấy cái vui và bật cười ....đó là sự tụ tập ...hê của Dương ...Nào là Dương xuân Bảo , Thuỳ Dương , cả anh Trịnh Bá Duơng ....thành ra Loa kèn tôi nẩy ý định ra 1 vế đối ...ai đối lại chỉnh xin mừng 1 chầu càfê ...
    DƯƠNG KHẮP DƯƠNG GIAN QUA DƯƠNG THỊ
  4. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bà con vì mấy hôm nay bận ra mắt nhạc gia nên không vào net nên hơi chậm trễ chút xíu!
    Dũng sĩ dũng mãnh tràn dũng khí!
    Được allhighgod sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 18/08/2004
  5. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bà con vì mấy hôm nay bận ra mắt nhạc gia nên không vào net nên hơi chậm trễ chút xíu!
    Dũng sĩ dũng mãnh tràn dũng khí!
    Được allhighgod sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 18/08/2004
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hai thằng ma cô biết hàng xóm chúng là 1 bà già sống độc thân lại bị mù nhưng cũng có đủ tiền ăn do bảo trợ xã hội . Một hôm do hết tiền chích hút , chúng nẩy chuyện ăn cắp của bà già ít đồ.
    _ Mày cứ vào đi , nhẹ nhàng , miẽn là bà ấy không nghe thấy là đuợc.
    _ Để đêm đi ...
    _ Ơ bà ấy bị mù mà ...
    Và hắn mò vào , nhưng do mắt mù thì tai thính , bà già phát hiện ra có kẻ vào nhà mình , bà quát hỏi : Ai đấy ?
    Thằng nọ giật mình : Cháu ạ ....Rồi chạy mất .
    Hôm sau cả hai thằng bị bắt.
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hai thằng ma cô biết hàng xóm chúng là 1 bà già sống độc thân lại bị mù nhưng cũng có đủ tiền ăn do bảo trợ xã hội . Một hôm do hết tiền chích hút , chúng nẩy chuyện ăn cắp của bà già ít đồ.
    _ Mày cứ vào đi , nhẹ nhàng , miẽn là bà ấy không nghe thấy là đuợc.
    _ Để đêm đi ...
    _ Ơ bà ấy bị mù mà ...
    Và hắn mò vào , nhưng do mắt mù thì tai thính , bà già phát hiện ra có kẻ vào nhà mình , bà quát hỏi : Ai đấy ?
    Thằng nọ giật mình : Cháu ạ ....Rồi chạy mất .
    Hôm sau cả hai thằng bị bắt.
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Các phát kiến vĩ đại thường đến trong tích tắc và chúng ta gọi đó là khoảng khắc thiên tài! Bạn hãy nhìn xem, có biết bao nhiêu phát kiến dạng đó như bảng tuần hoàn các nguyên tố, thuốc kháng sinh, ... và chúng đã làm thay đổi cả thế giới!!!
    Không biết mọi người thế nào chứ riêng tôi nhiều khi cũng muốn có được những khoảng khắc ấy! Vì thế mà khi nghe tin một hãng được phẩm công bố vừa cho ra dời viên thuôc thông minh với công dụng cho bạn năm phút thiên tài! Thế là, tui gọi điện ì xèo lên để hỏi thăm về nó (xem ra còn sôi động hơn cả cơn sốt Viagra dạo nào nữa).Và rùi, ô kìa , ai như cô Thắm! Tôi đã cầm được viên thuốc đó trong tay!!!
    Nhìn tôi cầm viên thuốc với thái độ e dè đầy nghi hoặc (mức độ còn hơn cả bột chứa vi khuẩn bệnh than mà dân khủng bố đang xài ì xèo ở Mỹ nữa) Gã bán hàng ẽo ọt:
    - Người ta chỉ cần có vài giây mà nay anh có hẳn 5 phút! Sướng nhá! Có lẽ anh nên sử dụng khoảng khắc quý báu đó cho công trình nào đó mà anh đang đeo đuổi đi!
    Nghe cũng bùi tai vì tôi đang thực hiện dự án về công nghệ robot mà năn nỉ mãi mới được sếp đồng ý cấp kinh phí cho từ mấy năm trước (đến giờ vẫn chưa xong) với lời dụ dỗ là sẽ phát kiến ra những công nghệ mới chưa từng có trên thế giới (chứ đừng nói là ở Việt Nam) và có thể với dự án này sẽ đưa công ty lên vị trí hàng đầu về công nghệ, .... úi trùi ui, tương lai nhìn sáng sủa lắm!!!
    Thế là tôi nhận thuốc (sau khi đã trả tiền!) với hy vọng là ta sẽ đưa công nghệ robot của Việt Nam lên trên cả sự hiểu biết của thế giới.
    Uống thuốc xong, tôi nhanh chóng lôi đề án rôbôt ra xem xét, dược khoảng hai phút (đúng là đầu óc thiên tài có khác) tôi chợt thấy rằng, những công nghệ mà minh phát kiến chẳng có gi là mới (nếu không muốn nói là lạc hậu) và đề tài mà tôi đang theo đuổi chẳng thể nào cho ra được sản phẩm (ngoại trừ rác) và thằng cha nào đó thực hiên đề tài này đúng là một gã tâm thân chăng co hiểu biết gì cả!
    Dành một phút mặc niệm để ... gậm một khối căm hờn trong cũi sắt, và .... hai phút còn lại, tôi quyết đinh viết bản dệ trình gửi lên cho sếp đề nghị ngưng việc thực hiện dự án robot vì đây là một dự án tầm bậy, không khả thi và được thực hiện bởi một tên điên và tôt nhất là nên sa thải ngay kẻ đang âm mưu thực hiện dự án này! Chỉ kịp kêu thư ký chuyển cho sếp là đầu óc tôi không còn biết gì nữa!
    Sau này tôi được biết, bản báo cáo và đệ trình đó được mọi người đánh giá là một đề xuất thiên tài!
    Được allhighgod sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 25/08/2004
  9. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Các phát kiến vĩ đại thường đến trong tích tắc và chúng ta gọi đó là khoảng khắc thiên tài! Bạn hãy nhìn xem, có biết bao nhiêu phát kiến dạng đó như bảng tuần hoàn các nguyên tố, thuốc kháng sinh, ... và chúng đã làm thay đổi cả thế giới!!!
    Không biết mọi người thế nào chứ riêng tôi nhiều khi cũng muốn có được những khoảng khắc ấy! Vì thế mà khi nghe tin một hãng được phẩm công bố vừa cho ra dời viên thuôc thông minh với công dụng cho bạn năm phút thiên tài! Thế là, tui gọi điện ì xèo lên để hỏi thăm về nó (xem ra còn sôi động hơn cả cơn sốt Viagra dạo nào nữa).Và rùi, ô kìa , ai như cô Thắm! Tôi đã cầm được viên thuốc đó trong tay!!!
    Nhìn tôi cầm viên thuốc với thái độ e dè đầy nghi hoặc (mức độ còn hơn cả bột chứa vi khuẩn bệnh than mà dân khủng bố đang xài ì xèo ở Mỹ nữa) Gã bán hàng ẽo ọt:
    - Người ta chỉ cần có vài giây mà nay anh có hẳn 5 phút! Sướng nhá! Có lẽ anh nên sử dụng khoảng khắc quý báu đó cho công trình nào đó mà anh đang đeo đuổi đi!
    Nghe cũng bùi tai vì tôi đang thực hiện dự án về công nghệ robot mà năn nỉ mãi mới được sếp đồng ý cấp kinh phí cho từ mấy năm trước (đến giờ vẫn chưa xong) với lời dụ dỗ là sẽ phát kiến ra những công nghệ mới chưa từng có trên thế giới (chứ đừng nói là ở Việt Nam) và có thể với dự án này sẽ đưa công ty lên vị trí hàng đầu về công nghệ, .... úi trùi ui, tương lai nhìn sáng sủa lắm!!!
    Thế là tôi nhận thuốc (sau khi đã trả tiền!) với hy vọng là ta sẽ đưa công nghệ robot của Việt Nam lên trên cả sự hiểu biết của thế giới.
    Uống thuốc xong, tôi nhanh chóng lôi đề án rôbôt ra xem xét, dược khoảng hai phút (đúng là đầu óc thiên tài có khác) tôi chợt thấy rằng, những công nghệ mà minh phát kiến chẳng có gi là mới (nếu không muốn nói là lạc hậu) và đề tài mà tôi đang theo đuổi chẳng thể nào cho ra được sản phẩm (ngoại trừ rác) và thằng cha nào đó thực hiên đề tài này đúng là một gã tâm thân chăng co hiểu biết gì cả!
    Dành một phút mặc niệm để ... gậm một khối căm hờn trong cũi sắt, và .... hai phút còn lại, tôi quyết đinh viết bản dệ trình gửi lên cho sếp đề nghị ngưng việc thực hiện dự án robot vì đây là một dự án tầm bậy, không khả thi và được thực hiện bởi một tên điên và tôt nhất là nên sa thải ngay kẻ đang âm mưu thực hiện dự án này! Chỉ kịp kêu thư ký chuyển cho sếp là đầu óc tôi không còn biết gì nữa!
    Sau này tôi được biết, bản báo cáo và đệ trình đó được mọi người đánh giá là một đề xuất thiên tài!
    Được allhighgod sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 25/08/2004
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chuyện có thật 100% :
    Tại một bữa cơm trưa văn phòng có 5 cô gái.
    Bữa ăn cũng sắp xong và như mọi lần cô A đảo mắt quanh bàn để nhớ các món còn tính tiền . Và nhận thấy hình như đĩa thịt ngan hôm nay có vẻ hơi ít. Cô A nói ;
    _ Hình như hôm nay chủ quán chặt nửa con ...
    _ Nửa con to thì phải . Cô B nói.
    _ Đúng đấy , mình thấy có 1 cái đùi .C lên tiếng .
    _ Không , cả con ! D nói .
    _ Nửa thì đúng hơn . A quyết định sẽ thanh toán nửa con.
    _Cả con chị ạ , đúng mà ...em ăn cả 2 cái đùi mà ....
    * Đúng 4 ngày sau vụ này cô ấy mất việc làm ...

Chia sẻ trang này