1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác truyện cười. (Ý tưởng đòi hỏI trí sáng tạo cực cao). Nếu bạn chưa có sáng tác, hãy vào bình

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Thien-than-nho, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chuyện có thật 100% :
    Tại một bữa cơm trưa văn phòng có 5 cô gái.
    Bữa ăn cũng sắp xong và như mọi lần cô A đảo mắt quanh bàn để nhớ các món còn tính tiền . Và nhận thấy hình như đĩa thịt ngan hôm nay có vẻ hơi ít. Cô A nói ;
    _ Hình như hôm nay chủ quán chặt nửa con ...
    _ Nửa con to thì phải . Cô B nói.
    _ Đúng đấy , mình thấy có 1 cái đùi .C lên tiếng .
    _ Không , cả con ! D nói .
    _ Nửa thì đúng hơn . A quyết định sẽ thanh toán nửa con.
    _Cả con chị ạ , đúng mà ...em ăn cả 2 cái đùi mà ....
    * Đúng 4 ngày sau vụ này cô ấy mất việc làm ...
  2. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nếu để đến 4 ngày mới bị mất việc thì phải xem xét lại!!!
    Nhưng mà dù sao cũng là một đĩa ngan mà!!!
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nếu để đến 4 ngày mới bị mất việc thì phải xem xét lại!!!
    Nhưng mà dù sao cũng là một đĩa ngan mà!!!
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tại ngã tư , trước đèn đỏ , hai cô cậu đèo nhau quay sang 2 chị đèo nhau :
    _ Cô ạ cho cháu hỏi thăm đường rẽ về trường Sư phạm?
    _ Tay trái .
    _ Vâng ! cám ơn cô !
    Và đèn xanh bật , họ rẽ trái . Ở xe 2 cô , cô đằng sau nói : Sao mày bảo nó rẽ trái , phải chứ ?
    _Ai bảo nó gọi tao là Cô !!!!
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tại ngã tư , trước đèn đỏ , hai cô cậu đèo nhau quay sang 2 chị đèo nhau :
    _ Cô ạ cho cháu hỏi thăm đường rẽ về trường Sư phạm?
    _ Tay trái .
    _ Vâng ! cám ơn cô !
    Và đèn xanh bật , họ rẽ trái . Ở xe 2 cô , cô đằng sau nói : Sao mày bảo nó rẽ trái , phải chứ ?
    _Ai bảo nó gọi tao là Cô !!!!
  6. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có một cô gái đang nằm thư giãn trên một chiếc thuyền câu cá. Chiếc thuyền đượ thả trôi tự nhiên trên dòng sông và vô tình trôi vào khu vực dành cho người câu cá. Bỗng có tiếng còi thổi của nhân viên bảo vệ khiien cô gái giựt mình tỉnh dậy. Người thanh niên nói với cô gái:
    - Cô gì ơi, đây là khu vực dành cho khách câu cá, cô không được vào đây nếu chưa mua vé.
    - Nhưng tôi chỉ nằm trên thuyền đọc sách và thư giãn chứ đâu có câu cá ! - Cô gái trả lời.
    - Tôi làm sao biết được cô có câu cá hay không, vì trên thuyền của cô có sẵn dụng cụ rồi - Người thanh niên đáp lai.
    Cô gái tỏ vẻ bục mình: "Tốt thôi, vậy tôi sẽ kiện anh về tội quấy TD phụ nữ!"
    Người thanh niên tròn mắt: "Ô hay, tôi đã làm gì cô mà cô lại kiện tôi quấy rối cô?"
    Cô gái trẻ nhún vai:" Toi không biết anh có làm gì tôi hay không vì anh cũng có sẵn "dụng cụ" mà ...!!!
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có một cô gái đang nằm thư giãn trên một chiếc thuyền câu cá. Chiếc thuyền đượ thả trôi tự nhiên trên dòng sông và vô tình trôi vào khu vực dành cho người câu cá. Bỗng có tiếng còi thổi của nhân viên bảo vệ khiien cô gái giựt mình tỉnh dậy. Người thanh niên nói với cô gái:
    - Cô gì ơi, đây là khu vực dành cho khách câu cá, cô không được vào đây nếu chưa mua vé.
    - Nhưng tôi chỉ nằm trên thuyền đọc sách và thư giãn chứ đâu có câu cá ! - Cô gái trả lời.
    - Tôi làm sao biết được cô có câu cá hay không, vì trên thuyền của cô có sẵn dụng cụ rồi - Người thanh niên đáp lai.
    Cô gái tỏ vẻ bục mình: "Tốt thôi, vậy tôi sẽ kiện anh về tội quấy TD phụ nữ!"
    Người thanh niên tròn mắt: "Ô hay, tôi đã làm gì cô mà cô lại kiện tôi quấy rối cô?"
    Cô gái trẻ nhún vai:" Toi không biết anh có làm gì tôi hay không vì anh cũng có sẵn "dụng cụ" mà ...!!!
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ba` con oi! thay đổi không khí đi!
  9. buon_cuoi

    buon_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cái nì được nghe kể từ ngày còn ...lái cả quần rùi!

Chia sẻ trang này