1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác truyện cười. (Ý tưởng đòi hỏI trí sáng tạo cực cao). Nếu bạn chưa có sáng tác, hãy vào bình

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Thien-than-nho, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Phát âm
    Ngoài bắc thường phát âm chữ R và chứ D giống nhau
    Có cậu bạn tôi tên là Diệu - Khi vào nhập học bách khoa (tại C2) người phụ trách hỏi em tên gì - cậu bạn trả lời Diệu - Nhưng ông ấy lại nghĩ là Riệu - Nên ghi vào là Riệu - lúc ghi xong bạn tôi nhìn thấy nhầm tên liền hét lên vời người phụ trách tên tôi là Diệu - nhưng ông ấy vẫn không hiểu - Bí quá, ông bạ đã đọc rõ rà tên tôi là Diệu - Là DÊ ấy - dê dê dê dê dê liền một mách như vậy - cả hôi trường được bữa cười sướng và twf đó trở đi cậu ấy được màng tên DÊ
  2. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thêm tên
    SV hay có kiểu thêm tên cho dễ gọi: ví dụ trong lớp tôi ngày xwa có những cái tên nổi tiếng một thời
    - Giang - gọi là Giang mai
    - Lam - gọi là Lam bát đa
    Kỳ thi:
    Trong một kỳ thi tại bách khoa: Sv sử dụng tài liệu để chép (quay cóp) sau khi hét giờ làm bài - Cậu ấy vì quá vội nộp luôn cả tờ phao vừa sử dụng cho Thầy- Hôm sau Thầy công bố kết uqả cậu được 10 điểm - chẳng hiểu tại sao lại như vậy - Sau đó thầy giải thích: Tại vì phao quá bé mà cậu đã chép không sai một từ nào cả.
    Con gái học cơ khí:
    Nói chung khoa cơ khí thường ít con gái. Không hiểu tại sao năm ấy lại có một cô học lớp cơ khí. Khổ nổi, có một thầy giáo trẻ dạy lớp đó, sau buổi dạy đầu tiên về - Thầy giáo nói chuyện với đồng nghiệp trong Bộ môn - Không biết bằng cách nào đẻ có thể nhìn xem cô gái ấy mặt mũi thế nào. Vì nấu nhìn mà cả lớp phát hiện ra thì Thầy sẽ ngại.
    Được chỉ giáo từ các sư phụ - Hôm sau lên lớp Thầy vẽ một cái hình thật phức tạp- Rồi đứng che hết trong quá trình vẽ - để cho sinh viên không thể vẽ theo được- Vẽ xong Thầy đứng ra một bên cho cả lớp vẽ- vfa lúc bấy giờ thì Thầy mới có thể biết nhìn về phía cô gái ấy. Cả lớp vẽ xong hỏi Thầy: Đây là hình gỉ hả Thầy. Thầy giáo trả lời " Lần đầu tiên tôi nhìn Thấy"
    Đó các bạn " nhìn thấy" ở đây có nghĩa thế nào? và nhìn thấy cái gì?
  3. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thêm tên
    SV hay có kiểu thêm tên cho dễ gọi: ví dụ trong lớp tôi ngày xwa có những cái tên nổi tiếng một thời
    - Giang - gọi là Giang mai
    - Lam - gọi là Lam bát đa
    Kỳ thi:
    Trong một kỳ thi tại bách khoa: Sv sử dụng tài liệu để chép (quay cóp) sau khi hét giờ làm bài - Cậu ấy vì quá vội nộp luôn cả tờ phao vừa sử dụng cho Thầy- Hôm sau Thầy công bố kết uqả cậu được 10 điểm - chẳng hiểu tại sao lại như vậy - Sau đó thầy giải thích: Tại vì phao quá bé mà cậu đã chép không sai một từ nào cả.
    Con gái học cơ khí:
    Nói chung khoa cơ khí thường ít con gái. Không hiểu tại sao năm ấy lại có một cô học lớp cơ khí. Khổ nổi, có một thầy giáo trẻ dạy lớp đó, sau buổi dạy đầu tiên về - Thầy giáo nói chuyện với đồng nghiệp trong Bộ môn - Không biết bằng cách nào đẻ có thể nhìn xem cô gái ấy mặt mũi thế nào. Vì nấu nhìn mà cả lớp phát hiện ra thì Thầy sẽ ngại.
    Được chỉ giáo từ các sư phụ - Hôm sau lên lớp Thầy vẽ một cái hình thật phức tạp- Rồi đứng che hết trong quá trình vẽ - để cho sinh viên không thể vẽ theo được- Vẽ xong Thầy đứng ra một bên cho cả lớp vẽ- vfa lúc bấy giờ thì Thầy mới có thể biết nhìn về phía cô gái ấy. Cả lớp vẽ xong hỏi Thầy: Đây là hình gỉ hả Thầy. Thầy giáo trả lời " Lần đầu tiên tôi nhìn Thấy"
    Đó các bạn " nhìn thấy" ở đây có nghĩa thế nào? và nhìn thấy cái gì?
  4. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thi chiếc nón kỳ diệu
    Long vũ giải thích - đây là một từ có ba chữ cái - là một bộ phận của cơ thể (nhô ra ngoài). Vòng quay thứ nhất chị thiên thần đoán: chữ C - Vâng có một chữ C. Vòng tiếp theo thiên thần đoán chữ A - Vâng có một chữ A. Còn một chữ - chị đoán hay quay. Thiên thân quay tiếp ; Vào ô 10.000 điểm - nhưng vì ngượng nên không dám nói ra và đã đoán chữ khác là chữ T. Sai. đến lượt chị bên cạnh quay được ô 20.000 điểm rồi đoán cũng sai nốt. Khó quá LV giải thích: là một bộ phận của cơ thể, nhô ra ngoài nhìn vào là biết giới tính ngay lập tức. Cả hội trường cuời rất to. Một khán giả chạy lên tận nơi nói với LV tại sao anh lại chọn chữ "ấy" LV trả lời anh nhầm. Cuối cùng không ai đoán được và chị Hằng đã phải lật ra thì chữ cuối cùng là chữ M. Có nghĩa là "cằm" - nhô ra ngoài - nhìn vào biết giới tính vì đàn ông sẽ có râu.
    Hi
  5. ivanov

    ivanov Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Thi chiếc nón kỳ diệu
    Long vũ giải thích - đây là một từ có ba chữ cái - là một bộ phận của cơ thể (nhô ra ngoài). Vòng quay thứ nhất chị thiên thần đoán: chữ C - Vâng có một chữ C. Vòng tiếp theo thiên thần đoán chữ A - Vâng có một chữ A. Còn một chữ - chị đoán hay quay. Thiên thân quay tiếp ; Vào ô 10.000 điểm - nhưng vì ngượng nên không dám nói ra và đã đoán chữ khác là chữ T. Sai. đến lượt chị bên cạnh quay được ô 20.000 điểm rồi đoán cũng sai nốt. Khó quá LV giải thích: là một bộ phận của cơ thể, nhô ra ngoài nhìn vào là biết giới tính ngay lập tức. Cả hội trường cuời rất to. Một khán giả chạy lên tận nơi nói với LV tại sao anh lại chọn chữ "ấy" LV trả lời anh nhầm. Cuối cùng không ai đoán được và chị Hằng đã phải lật ra thì chữ cuối cùng là chữ M. Có nghĩa là "cằm" - nhô ra ngoài - nhìn vào biết giới tính vì đàn ông sẽ có râu.
    Hi
  6. nicovuitinh

    nicovuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các ông chỉ được cái nói phét !!!
    [green]nicovuitinh
  7. nicovuitinh

    nicovuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các ông chỉ được cái nói phét !!!
    [green]nicovuitinh
  8. tinhque

    tinhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cô gái: Chào anh, anh còn nhớ em không?
    chàng: Uh, anh nhớ em la Hoa
    cô gái: không em la Mai
    chàng: thi Giang, Mai, Hoa, Liễu thì cũng là bệnh xã hội tất.
  9. tinhque

    tinhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cô gái: Chào anh, anh còn nhớ em không?
    chàng: Uh, anh nhớ em la Hoa
    cô gái: không em la Mai
    chàng: thi Giang, Mai, Hoa, Liễu thì cũng là bệnh xã hội tất.
  10. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Xin mời các bạn hưởng ứng và gửi bình chọn cho chương trình để đạt danh hiệu: "Chuyện cười hay nhất tháng". Giải thưởng đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đang chờ đón bạn.
    Bye bye.
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...

Chia sẻ trang này