1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác truyện cười. (Ý tưởng đòi hỏI trí sáng tạo cực cao). Nếu bạn chưa có sáng tác, hãy vào bình

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Thien-than-nho, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Xin mời các bạn hưởng ứng và gửi bình chọn cho chương trình để đạt danh hiệu: "Chuyện cười hay nhất tháng". Giải thưởng đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đang chờ đón bạn.
    Bye bye.
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  2. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười hay nhất .
    Box YTST tổ chức bình bầu câu chuyện cười hay nhất tháng , các thành viên sôi nổi ...
    _Câu chuyện của tôi hay nhất tháng này ! Ivanop lên tiếng .
    _Ko , câu chuyện của tôi đáng được bầu là hay nhất cả năm ấy chứ ! Tinhque cự lại .
    _ ....Câu chuyện của tôi chỉ hay nhất Topic này thôi ....Thiên thần nhỏ thủng thẳng thêm nhời .
    NEW
  3. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười hay nhất .
    Box YTST tổ chức bình bầu câu chuyện cười hay nhất tháng , các thành viên sôi nổi ...
    _Câu chuyện của tôi hay nhất tháng này ! Ivanop lên tiếng .
    _Ko , câu chuyện của tôi đáng được bầu là hay nhất cả năm ấy chứ ! Tinhque cự lại .
    _ ....Câu chuyện của tôi chỉ hay nhất Topic này thôi ....Thiên thần nhỏ thủng thẳng thêm nhời .
    NEW
  4. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Hazeem cũng xin được góp vui với một số truyện cười tự sáng tác bên Box Truyện cười:
    Phải mất bao nhiêu người Trung Quốc để đánh chiếm một cái thành ?
    10 000 người. 100 người cầm khúc gỗ để phá cửa và 9900 người khiêng cái thành lên để đập vào khúc gỗ.
    Phải mất bao nhiêu người Nga để đánh chiếm một cái thành ?
    1000 + 1 người. 1000 người lính tinh nhuệ và một vị chỉ huy cấp cao là có thể chiếm gọn một cái thành.
    Phải mất bao nhiêu người Mỹ để đánh chiếm một cái thành?
    100 + 1 người. 100 chuyên viên phân tích tình hình của cái thành, rồi một tên ngốc đứng đầu sẽ ra lệnh cho cái thành tự đầu hàng.
    Phải mất bao nhiêu người Anh để đánh chiếm một cái thành ?
    1 người. Chỉ cần một tên ngốc đi theo 100 + 1 người Mỹ ở trên thì cũng có thể gọi là phe thắng trận.
    Phải mất bao nhiêu người Việt Nam để đánh chiếm một cái thành ?
    0 người. Chẳng ai lại tin rằng bây giờ còn có thể có một cái thành để mà chiếm.
    -Này anh bồi, có con ruồi trong tô canh của tôi là sao ?
    -Ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không tính thêm tiền thịt đâu.
    -Này anh bồi, miếng thịt như vầy chắc tôi phải nhai hết nửa tiếng mới xong đấy !
    -Ông cứ yên tâm, nhà hàng vẫn còn mở cửa thêm 3 tiếng nữa cơ !
    -Này anh bồi, có con ruồi trong ly bia của tôi.
    -Ông cứ yên tâm, nó không biết uống bia đâu.
    -Này anh bồi, cho tôi một ly bia !
    Này anh bồi, tôi bảo cho tôi một ly bia !
    Này anh bồi, đây là lần thứ ba rồi đấy, cho tôi bia !
    -Được rồi, được rồi, ba ly bia cho bàn số 2 !!!
    -Này anh bồi, lại đây nhanh lên, có con ruồi trong tô canh của tôi !
    -Ông thông cảm, tôi cũng không biết hô hấp nhân tạo đâu.
    -Này anh bồi, anh thối tiền thiếu này !
    -Sao hôm trước tôi thối tiền thừa không thấy ông nói gì ?
    -Nhầm một lần tôi còn có thể bỏ qua, nhưng đến lần thứ hai thì...
    Còn nhiều ở đây: http://www.ttvnol.com/joke/274785.ttvn
    Giải trí một tí ----->   http://vui.topcities.com
  5. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Hazeem cũng xin được góp vui với một số truyện cười tự sáng tác bên Box Truyện cười:
    Phải mất bao nhiêu người Trung Quốc để đánh chiếm một cái thành ?
    10 000 người. 100 người cầm khúc gỗ để phá cửa và 9900 người khiêng cái thành lên để đập vào khúc gỗ.
    Phải mất bao nhiêu người Nga để đánh chiếm một cái thành ?
    1000 + 1 người. 1000 người lính tinh nhuệ và một vị chỉ huy cấp cao là có thể chiếm gọn một cái thành.
    Phải mất bao nhiêu người Mỹ để đánh chiếm một cái thành?
    100 + 1 người. 100 chuyên viên phân tích tình hình của cái thành, rồi một tên ngốc đứng đầu sẽ ra lệnh cho cái thành tự đầu hàng.
    Phải mất bao nhiêu người Anh để đánh chiếm một cái thành ?
    1 người. Chỉ cần một tên ngốc đi theo 100 + 1 người Mỹ ở trên thì cũng có thể gọi là phe thắng trận.
    Phải mất bao nhiêu người Việt Nam để đánh chiếm một cái thành ?
    0 người. Chẳng ai lại tin rằng bây giờ còn có thể có một cái thành để mà chiếm.
    -Này anh bồi, có con ruồi trong tô canh của tôi là sao ?
    -Ông cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không tính thêm tiền thịt đâu.
    -Này anh bồi, miếng thịt như vầy chắc tôi phải nhai hết nửa tiếng mới xong đấy !
    -Ông cứ yên tâm, nhà hàng vẫn còn mở cửa thêm 3 tiếng nữa cơ !
    -Này anh bồi, có con ruồi trong ly bia của tôi.
    -Ông cứ yên tâm, nó không biết uống bia đâu.
    -Này anh bồi, cho tôi một ly bia !
    Này anh bồi, tôi bảo cho tôi một ly bia !
    Này anh bồi, đây là lần thứ ba rồi đấy, cho tôi bia !
    -Được rồi, được rồi, ba ly bia cho bàn số 2 !!!
    -Này anh bồi, lại đây nhanh lên, có con ruồi trong tô canh của tôi !
    -Ông thông cảm, tôi cũng không biết hô hấp nhân tạo đâu.
    -Này anh bồi, anh thối tiền thiếu này !
    -Sao hôm trước tôi thối tiền thừa không thấy ông nói gì ?
    -Nhầm một lần tôi còn có thể bỏ qua, nhưng đến lần thứ hai thì...
    Còn nhiều ở đây: http://www.ttvnol.com/joke/274785.ttvn
    Giải trí một tí ----->   http://vui.topcities.com
  6. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ăn gian, mấy chuyện này tui đọc qua hết rồi, chẳng qua ông biến tấu đi một tý.
    Ví dụ:
    Ông chủ phát lương cho nhân viên.
    Nhân viên:
    -Ông đưa thiếu tiền cho tôi
    -Tháng trước tôi đưa thừa sao anh ko nói gì?
    -Nhầm một lần thì dc, chứ 2 lần thì...
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  7. Thien-than-nho

    Thien-than-nho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Ăn gian, mấy chuyện này tui đọc qua hết rồi, chẳng qua ông biến tấu đi một tý.
    Ví dụ:
    Ông chủ phát lương cho nhân viên.
    Nhân viên:
    -Ông đưa thiếu tiền cho tôi
    -Tháng trước tôi đưa thừa sao anh ko nói gì?
    -Nhầm một lần thì dc, chứ 2 lần thì...
    Tôi yêu mọi thứ trên đời...
  8. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Này thien than! Thien than thi cho đáng mặt chút đi! Chuyện có tính kế thừa, nghĩa là biến tấu thêm càng hay chứ sao! Bạn không biết 1 bài toán có thể có nhiều đáp án à! Bạn làm Mót bốc này thì nên có tinh thần sáng tạo nhiều hơn 1 chút, nghĩa là bớt chê bai đi nhé!
    CỨ ĐI SẼ ĐẾN!
  9. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Này thien than! Thien than thi cho đáng mặt chút đi! Chuyện có tính kế thừa, nghĩa là biến tấu thêm càng hay chứ sao! Bạn không biết 1 bài toán có thể có nhiều đáp án à! Bạn làm Mót bốc này thì nên có tinh thần sáng tạo nhiều hơn 1 chút, nghĩa là bớt chê bai đi nhé!
    CỨ ĐI SẼ ĐẾN!
  10. kituni

    kituni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chùi ui, sao ông anh già kienkazeem lai nói năng nặng lời quá vậy [ ở Box này mah nói thiếu sáng tạo là í ẹ lắm đó].
    Tui nghĩ ở Box YTST, cái quan trong là Ý TƯỞNG, chứ ko fải là Tô màu ah, nên nếu anh muốn tô màu, thêm mắm muối cho truyên cười của mình thì qua Box vẽ vời hay ẩm thực mà chơi nhen
    Đôi lời góp ý
    <P><FONT face=Tahoma color=dodgerblue size=3>"There''''s a child inside a man"</FONT></P>
    Được kituni sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 25/11/2003
    Được kituni sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 25/11/2003

Chia sẻ trang này