1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác truyện cười. (Ý tưởng đòi hỏI trí sáng tạo cực cao). Nếu bạn chưa có sáng tác, hãy vào bình

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi Thien-than-nho, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Nghe đài thông báo ở Mỹ vừa phát hiện bệnh bò điên. Các nhân viên của FBI lập tức tìm kiếm nguồn gốc của căn bệnh này, vài ngày sau, các quan chức cao cấp của FBI lại lập tức đình chỉ cuộc điều tra rất quan trọng này. Tại sao vậy ?
    Rõ ràng các quan chức FBI biết rất rõ tính quan trọng của việc điều tra thủ phạm làm lây lan căn bệnh quái ác gây tổn thất khá lớn cho ngành chăn nuôi của nước Mỹ, nhưng các quan chức này cũng đã biết rõ ai là kẻ đã làm lây lan căn bệnh điên ở bò:
    Trong một lần về thăm trang trại của mình ở Texas, đứng trước đàn bò đông đúc của mình, Tổng thống Bush đã hắt hơi một cái, trước sự chứng kiến của cánh báo chí và những quan chức cấp cao của các cơ quan chính quyền. Vậy là...nguyên nhân từ đâu ?
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.topcities.com
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.
  2. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tay ai mà chẳng có lông au đây điệu múa Chàm Rông bắt đầu
    Đời là mấy tí chơi cho khỏi phí
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    tay ai mà chẳng có lông au đây điệu múa Chàm Rông bắt đầu
    Đời là mấy tí chơi cho khỏi phí
  4. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    thầy giáo: " anh... anh là cái đồ không bình thường! 20 năm nay đi dạy tôi chưa gặp ai như anh"
    học sinh: " Vâng thưa thầy! em phi thường"
    Đời là mấy tí chơi cho khỏi phí
  5. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    thầy giáo: " anh... anh là cái đồ không bình thường! 20 năm nay đi dạy tôi chưa gặp ai như anh"
    học sinh: " Vâng thưa thầy! em phi thường"
    Đời là mấy tí chơi cho khỏi phí
  6. Salem_BornAgain

    Salem_BornAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thi vấn đáp..... sau khi hỏi mãi mà SV vẫn đứng trồng cấy chuối.
    Thầy ( tức giận): thế tôi hỏi anh trên đời này như thế nào là người ngu nhất.
    SV : thưa thầy theo em ngu nhất là những thằng biết rồi mà vẫn còn hỏi...........
    Thầy........

    Đời là vạn ngày Sầu................


    http://69.65.6.2/~rimba/euyulio/downloads/euyulio.php?action=license&id=2&file=383
  7. Salem_BornAgain

    Salem_BornAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thi vấn đáp..... sau khi hỏi mãi mà SV vẫn đứng trồng cấy chuối.
    Thầy ( tức giận): thế tôi hỏi anh trên đời này như thế nào là người ngu nhất.
    SV : thưa thầy theo em ngu nhất là những thằng biết rồi mà vẫn còn hỏi...........
    Thầy........

    Đời là vạn ngày Sầu................


    http://69.65.6.2/~rimba/euyulio/downloads/euyulio.php?action=license&id=2&file=383
  8. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    mới đây trong một bữa tiệc tối do Hiệp hội công nghiệp điện tử tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở Washington, đương kim tổng thống Mỹ hào hứng thổ lộ: " khi tôi tới đây cùng quý vị bà Laura, đệ nhất phu nhân hỏi tôi : " Anh đi đâu?" tôi đáp rằng tôi tới chỗ của những người góp phần làm nền kinh tế của chúng ta thịnh vượng. thế là bà ấy bảo: " [red]dù anh làm gì đi nữa cũng đừng cố gắng tỏ ra duyên dáng, hóm hỉnh hay vui tính. hãy cư xử như mình vốn thế..[red]" Lời khuyên này ko tồi chút nào. Thế nhưng trớ trêu là ở chỗ ngày 30-10-2000, tại chương trình truyền hình To Nice ông Bush đã nói: '' hôm nay Laura đã khuyên nhủ tôi rằng dù anh làm gì cũng đừng cố gắng tỏ ra duyên dáng hóm hỉnh hay vui tính. hãy cư xử như mình vốn thế..." chưa hết, trước đó vài ngày tới diễn thuyết tại một khách sạn New York, cũng chính ông Bush tuyên bố " xanh rờn" : " khi tôi tới đây, bà Laura đã dặn : dù anh làm gì cũng đừng cố gắng tỏ ra duyên dáng hóm hỉnh hay vui tính. hãy cư xử như mình vốn thế..." Quá tam ba bận và ko chỉ có thế...
    Hình như ông Bush cầm tinh con hổ, chạm tai vào lá là quên mọi điều nên lần nào vợ ông cũng phải nhắc đi nhắc lại độc có 1 câu. và căn bệnh hay quên này đã phát sinh ở ông Bush từ bang Texas, trc'' khi ông vào nhà Trắng. ngày 1-12-1999. tại hội thảo của cộng đồng Do Thái theo Đảng cộng hoà, thống đoc bang texas đã hùng hồn tuyên bố : " dù anh làm gì cũng đừng cố gắng tỏ ra duyên dang hóm hỉnh hay vui tính. hãy cứ cư xử như mình vốn thế..." trc'' đó tại New York ngày 6-10-1999 : " bà Laura đã dặn tôi : '' Anh thân yêu chúng ta đang ở New York. đừng cố gắng tỏ ra duyên dáng hóm hỉnh hay vui tính. hãy cứ cư xử như mình vốn thế..." ngày 12-6-1999, tại bang Ohio: " khi chúng tôi bay tới đây Laura đã dặn tôi dù anh làm gì cũng đừng cố tỏ ra duyên dáng, hóm hỉnh hay vui tính. hãy cứ cư xử như mình vốn thế..."
    tuy nhiên , nếu chỉ có thế thôi cũng chưa đến nỗi. vấn đề là ở chỗ trong lần gặp đầu tiên với tổng thống Nga Putin tại Slovenia, tổng thống Mỹ cũng lại nói rất thân mật : " anh Volodia ạ, khi chuẩn bị tới gặp anh vợ tôi có dặn dù anh làm gì cũng đừng cố tỏ ra duyên dáng hóm hỉnh hay vui tính. hãy cứ cư xử như mình vốn thế..."
    thật bó tay ông Bush- thằng khỉ đột ngớ ngẩn của Mỹ
    Đời là mấy tí chơi cho khỏi phí
  9. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    mới đây trong một bữa tiệc tối do Hiệp hội công nghiệp điện tử tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở Washington, đương kim tổng thống Mỹ hào hứng thổ lộ: " khi tôi tới đây cùng quý vị bà Laura, đệ nhất phu nhân hỏi tôi : " Anh đi đâu?" tôi đáp rằng tôi tới chỗ của những người góp phần làm nền kinh tế của chúng ta thịnh vượng. thế là bà ấy bảo: " [red]dù anh làm gì đi nữa cũng đừng cố gắng tỏ ra duyên dáng, hóm hỉnh hay vui tính. hãy cư xử như mình vốn thế..[red]" Lời khuyên này ko tồi chút nào. Thế nhưng trớ trêu là ở chỗ ngày 30-10-2000, tại chương trình truyền hình To Nice ông Bush đã nói: '' hôm nay Laura đã khuyên nhủ tôi rằng dù anh làm gì cũng đừng cố gắng tỏ ra duyên dáng hóm hỉnh hay vui tính. hãy cư xử như mình vốn thế..." chưa hết, trước đó vài ngày tới diễn thuyết tại một khách sạn New York, cũng chính ông Bush tuyên bố " xanh rờn" : " khi tôi tới đây, bà Laura đã dặn : dù anh làm gì cũng đừng cố gắng tỏ ra duyên dáng hóm hỉnh hay vui tính. hãy cư xử như mình vốn thế..." Quá tam ba bận và ko chỉ có thế...
    Hình như ông Bush cầm tinh con hổ, chạm tai vào lá là quên mọi điều nên lần nào vợ ông cũng phải nhắc đi nhắc lại độc có 1 câu. và căn bệnh hay quên này đã phát sinh ở ông Bush từ bang Texas, trc'' khi ông vào nhà Trắng. ngày 1-12-1999. tại hội thảo của cộng đồng Do Thái theo Đảng cộng hoà, thống đoc bang texas đã hùng hồn tuyên bố : " dù anh làm gì cũng đừng cố gắng tỏ ra duyên dang hóm hỉnh hay vui tính. hãy cứ cư xử như mình vốn thế..." trc'' đó tại New York ngày 6-10-1999 : " bà Laura đã dặn tôi : '' Anh thân yêu chúng ta đang ở New York. đừng cố gắng tỏ ra duyên dáng hóm hỉnh hay vui tính. hãy cứ cư xử như mình vốn thế..." ngày 12-6-1999, tại bang Ohio: " khi chúng tôi bay tới đây Laura đã dặn tôi dù anh làm gì cũng đừng cố tỏ ra duyên dáng, hóm hỉnh hay vui tính. hãy cứ cư xử như mình vốn thế..."
    tuy nhiên , nếu chỉ có thế thôi cũng chưa đến nỗi. vấn đề là ở chỗ trong lần gặp đầu tiên với tổng thống Nga Putin tại Slovenia, tổng thống Mỹ cũng lại nói rất thân mật : " anh Volodia ạ, khi chuẩn bị tới gặp anh vợ tôi có dặn dù anh làm gì cũng đừng cố tỏ ra duyên dáng hóm hỉnh hay vui tính. hãy cứ cư xử như mình vốn thế..."
    thật bó tay ông Bush- thằng khỉ đột ngớ ngẩn của Mỹ
    Đời là mấy tí chơi cho khỏi phí
  10. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Hazeem và lời cầu nguyện
    Bạn có biết, trước đây hazeem là một người rất kém thông minh, học hành chẳng bằng ai, lại khá lười biếng.
    Khi Hazeem học sắp hết phổ thông, kì thi tốt nghiệp sắp đến, và kinh khủng hơn, là kì thi đại học tiếp đó. Bởi vì, dĩ nhiên, cậu chàng này chẳng có một tí cơ hội nhỏ nhoi. Chán nản, cậu lại đâm ra lười nhác hơn trước, chẳng chịu động đến bài vở.
    Lo lắng cho con, và cũng hiểu rõ khả năng của con, người mẹ của Hazeem liền cầu trời khấn Phật:" Cầu trời cầu Phật cho đứa con của con sau này được sống một cuộc sống ít ra là cũng cũng sống lay lắt, bữa được bữa đói, không phải về với người sớm."
    Thấu hiểu nỗi lòng của người mẹ khốn khổ, và cũng cảm thông cho cậu học sinh Hazeem đẹp trai (^_^), trời Phật đã cho lời cầu nguyện của người mẹ được ứng nghiệm.
    Và thế là bây giờ Hazeem đã trở thành sinh viên xa nhà.
    VIỆT NAM MUÔN NĂM !
    Giải trí một tí ----->   http://vui.topcities.com
    Hazeem - Người luôn đi kiếm tìm những cách để kiếm tiền.

Chia sẻ trang này