1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tác truyện

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi ac_qui, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác truyện

    Trời se se lạnh, tôi lang thang trên con đường Bùi Thị Xuân. Người nguời đi qua tấp nập, những dáng đi thướt tha trên đường làm tôi sao xuyến quá! Đang đi lững thững, bất chợt tiếng còi xe" tin tin" làm tôi giật mình quay lại.
    _ eeeeeeeeeeeê! ac_qui mi đi mô muh ỉu xìu như rứa??
    _ Mới bị bồ bỏ !!! Nên tao đi tìm "ẻm" khác, chứ đi đâu nữa mày?
    _Vậy à! cho tao đi với , tao cũng đang buồn nè.
    _ Ở trên chổ này có ẻm đẹp lắm mày ơi! mày nhìn muh không chảy nước giải nữa thì tao cùi liền.
    _ Lên xe đi .
    _Nhanh lên!! còn 15 phút nữa là ẻm vô lớp rồi đó.
    Bọn tôi chạy như hai thằng ăn cướp, lạng lách, đánh võng làm đường phố náo loạn cả lên. Chưa đầy 5 phút chúng tôi đã có mặt ở trường Bùi Thị Xuân. Đứng trước cõng trường từng học sinh đi qua đi lại làm bọn tôi thững cả mắt, măt đứa nào đứa đó như lồi hẳn lên.
    _Dạo này gái đẹp nhiều quá mày nhỉ? mày sờ thử coi tim tao đập dồn dập dzữ.
    _Chờ xí nữa mày sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc của em tao đang cua. Của tao nha mày, cấm cướp đó ! không thôi tao đập không ghê mấy đâu.
    _ok ! ok! Tao chỉ xem thôi.
    _Kìa kìa .... mày thấy ẻm chưa?
    _Đâu?
    _Đó đó... bên kia đường kìa, đang đi cạnh con nhỏ có hai cái biếm tóc đó. Thấy chưa??
    _Rồi rồi.... đẹp quá mày hen, nhường cho tao nha mày.
    _Còn khuya á! mày đang mơ à? "bộp"!!!!
    _Nó tên gì vậy hả mày??
    _ Tao không biết? Tao mới chỉ mặt đối măt thôi tức là " face to face" hiểu không?
    _Xì.... vậy muh cũng nói. Khi nào mày hỏi tên được ẻm mới nói. Mày dám rủ em đi chơi không? Mày mà rủ em đi được tao chịu một chầu cafe.
    _Mày nói đó, tao không có ép mày đâu hehe........
    Tôi chạy ù về nhà lên ngay một "plan". Đầu tiên mình sẽ dùng chiêu " mưa dầm thấm sâu" sau đó là chiêu "Bình minh sẽ mang em đi", chiêu cuối cùng lợi hại hơn là" Đột nhập". Đắc ý với một số plan trên, tôi ngêu nga đi "sủa" (hát) vài bài chờ tới khi ẻm tan trường về.
    Tôi đứng trước cõng trường, trong lòng thấp thỏm. Thật sự thì tôi cũng run lắm, không biết xí nữa nói gì với em đây? Tiếng chuông trường sao không để tôi được yên đễ suy nghĩ. Người người nối đuôi nhau tuông xa trường làm tắt nghẽn lối quan sát của tôi.
    Tôi tìm một chổ thích hợp để quan sát cho thật rỏ, nhưng sao nhìn hoài mà vẫn không thấy em đâu cả. Dòng người vẫn ồ ạt tuông ra như đàn ong vỡ tổ, tìm em như tìm kim đáy biển. Nhưng ông trời không phụ lòng người , cuối cùng thì em cũng đã xuất hiện. Nhưng làm sao đễ face to face đây? bạn của em cứ bám em như " con đỉa" . Làm sao đễ nói chuyện với em đây hả trời?
    _"Tuỳ cơ ứng biến đi con! Ta không thể giúp con được nữa đâu. ha ha...."

    Ông trời đã phụ ta rồi! Nhưng ông đừng quên rằng: " Bạn ta vô kể, chúng nó sẳn sàng giúp ta hà hà......"
    Thằng mặt mụn đang le te qua đường, trong lòng nghĩ " mày xui rồi con ơi!!!"
    _Eeeeê!!! Mụn, lại đây tao hỏi cái này coi._ Mày có biết con bé bên kia đường không?
    _Xì... tưởng mày hỏi ai chứ mày hỏi tao thì đúng chổ rồi đó.
    _Nó tên gì mày?
    _Hoàng Anh
    _Bộ mày biết nó hả?
    _ Câu hỏi này hơi bị lạ nha! Nó học chung lớp tao mà tao không biết !
    Trong bụng đang mở cờ, tôi giả nai.
    _Vậy à! hay quá hen! Mày biết nhà của con nhỏ không?
    _Biết, mà mày hỏi chi? Có ý đồ đen tối hả?
    _Làm gì có, tao hỏi chơi vậy thôi chứ í đò í đồ gì
    _Nếu không có gì nữa tao về nha! tới giờ cơm của tao rồi, nếu không về sớm chắc là phải vét cơm cháy. Tao mà ăn không no là mày biết tay tao
    _ Xí..... cứ tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì mày yên tâm, tao mời mày đi ăn cơm sinh viên với tao. Tao mới lãnh lương nè
    Tay đập bộp bộp vô túi.
    _Bây giờ thì mày tiết lộ xí nữa coi, người gì đâu mà keo kiệt quá!
    _Thì cũng phải tư từ chứ! Làm gì mà hỏi người ta luôn luôn thề kia, mày không cho tao nghĩ lấy sức hả?
    _Ờ ờ .. thì mày cứ nghĩ cho khoẻ đi, rồi trả lời tao cho đầy đủ . Thiếu chi tiết nào là tao cho mày nhịn buổi ăn sáng ngày mai.




    acqui

    Được ac_qui sửa chữa / chuyển vào 03/10/2002 ngày 13:21
  2. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mọi chi tiết về em đã đầy đủ một cách không ngờ. Vậy là từ hôm đó, tôi có bồ câu đưa tin riêng. Mỗi ngày tôi điều gỡi cho em một lá thông qua thằng mặt Mụn tham lam của tôi. Cứ mỗi lá thư nhu rứa là tôi lại tốn một chầu cafe hic...hic....
    "Reng ....reng" Tôi nhắc máy.
    _Ac_qui hả?
    _Ùh.
    _Chuyện mày với em hôm nọ ra sao rồi? có kết quả khả quan không mày?
    _Đương nhiên, tao mà ra tay thì ... hê hê..... mấy em có nước đưa tay cho tao trói. Chuẩn bị ăn mừng đi
    _Vậy à! Chúc mừng mày ha! Mày làm cách nào mà hay vậy ? chỉ cho tao vài chiêu coi.
    _Thôi đi mày, đánh trống lãng hoài. Tao bộp cho vài cái bây giờ.
    _Ai đánh trống ? đánh trống gì? mày nói cái quái gì mà tao nghe chẳn hiểu cái mô tê gì hết
    _uh...ùh không hiểu thì vài bữa nữa sẽ hiểu. Bây giờ thì lo chuẩn bị đi hà hà....
    _Ac_qui ơi! mở cửa cho tao với
    _Thôi nha mày, thằng mặt Mụn kêu tao đó. Có chuyện quan trọng , see you later.
    Tôi dập máy và chạy thẳng ra cửa
    _Vô đi, tin vui của tao đâu?
    _Đây nè! Thấy mặt tao là "tin vui đâu?" chứ không thèm hỏi, không thèm quan tâm đến thằng bạn này.
    _Thôi mà! Tao sơ suất quá! Ăn cơm chưa ?
    _Mới nhận được thư của em là tao dzọt về nhà mày liền nè, có thời gian đâu mà ăn với uống
    _Hôm nay tao sẽ đãi mày món " thịt bò chưng gừng" he he.....
    Tôi phe phởn trên ghế xôfa đọc thư em. Thật bất ngờ! Tôi không tin vào mắt mình nữa.....
    Chào bạn,
    Nhận được thư của bạn, Anh rất vui, Anh nghĩ: tại sao chúng ta không gặp măt nhau nhỉ? Từ khi bạn viết thư cho Anh, Anh chưa một lần nào thấy mặt bạn. Anh cảm thấy bạn thật là bí ẩn

    Tôi thầm nghĩ : Mình la quỉ chứ đâu phải là người he he..... bí ẩn là đúng rồi chứ còn gì.
    Anh rảnh vào ngày thứ tư, vào lúc 5h. Mình gặp nhau ở quán cafe TRĂM MÁI nha. Với lại Anh cũng có một số chuyện cần nói với bạn.
    Hoàng Anh

    Khi đọc thư xong, tôi hí hững thông báo với thằng mặt Mụn.
    _ Em rủ tao đi chơi mày ơi! Xướng quá à, chưa bao giờ tao cảm thấy yêu đời như thế.!!!
    _Thiệt hả mày?
    _Thiệt chứ sao không thiệt.
    _Vậy...... còn không biết.... he he he....
    _ Biết rồi ! Sau khi face to face, mày sẽ được đến ẤN TƯỢNG ok !
    Tôi hâm hơ chuẩn bị cho plan vào thứ tư để gặp em, được nói chuyện với em. Chứ không phải dùng mail tay như vậy nữa, và cũng thật là bất tiện.
    [marquee] câu chuyện sẽ tiếp tục vào ngày mai [/ marquee]
    acqui
    Được ac_qui sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 03/10/2002
  3. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó tôi không sao ngủ được, cứ đợi đến ngày đó. Cái ngày mà tôi được gặp em. Từng phút từng giây trôi qua như dài hàng thế kỉ. Trong đầu tôi lúc này chỉ có mỗi hình bóng và tên của em" Hoàng Anh, Hoàng Anh". Những lá thư của em được tôi giữ rất cẩn thận đó là lí do thứ nhất và lí do thứ hai là không cho ba mẹ tôi phát hiện. Nhưng lá thư mới nhất chắc là không còn nguyên vẹn( vì tôi cứ xâm xoe đọc đi đọc lại miết, nên đã rách làm mấy phần) làm tôi tiết đứt ruột.
    _Dậy đi con, trể rội đó.
    _Daaạa........ Cho con ngủ một chút, ngày hôm qua con ngủ khuya quá mẹ à !
    Dù nói vậy nhưng tôi không sao ngủ lại được, cứ nằm lăn qua lăn lại. Cũng may là thằng Hưng vừa tới, khi bước vào phòng tôi mắt nó trông thật thảm hại
    _Dậy đi, đi uống cafe với tao. Tao buồn quá mày à!
    _Chờ tao chút.
    Tôi xuống nhà đánh răng súc miệng và tắm thật tốc hành. Tôi với nó lên Diều no gió ngồi cả buổi mà tôi với nó không nói với nhau một câu nào. Còn nó thì ủ rủ hút thuốc như điên. Tôi buột miệng hỏi:
    _Mày có chuyện gì vậy?
    Chờ một lúc lâu nó mới nói.
    _Em từ chối tao!!
    _Nhưng nó là đứa nào?
    _Em tao.
    _Mà sao nó từ chối mày?
    _Thì.....thì tao viết thư cho em rồi em viết thư cho tao, rồi tao viết thư lại cho em, rồi... rồi em từ chối tao.
    _Mà mày viết gì mới được chứ??
    _Tao viết dzậy nè:
    Sau khi wen em, anh rất vui, rất rất hạnh phúc. Từ khi gặp em, anh đã yêu em ngay từ khi gặp gỡ. Anh nhớ em đến nổi ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Từng phút từng giây anh điều nghĩ đến em
    _Mày viết hay như vậy mà nó từ chối mày à!
    _Còn nữa
    Em có nhớ anh không ? có yêu anh không? Anh nói thiệt với em rằng: Em mà không yêu anh la uổn phí cả đời. Anh vừa đẹp trai, vừa dễ mến, vừa thông minh lai cao ráo, người lại rất đô con
    _Trời !! mày nói như vậy thì đúng rồi, nhưng sao nó lại từ chối mày được. vô lý, đúng là vô lý
    _Ừ, đúng là vô lý.
    _Nó không thích mày nữa thì thôi, để tao giới thiệu cho mày em khác.
    _Em mấy bữa mày chỉ cho tao hả?
    _Em nào?
    _Thì em hôm trước mày chỉ cho tao ở cổng trường đó.
    _Tao bộp cho bây giờ, của tao. Để tao giới thiệu cho mày em khác, em này cũng đẹp lắm.
    _Uh.
    _Thôi, bây giờ về. Chiều này có hẹn với em he he.....
    _Ai?
    _Thi em lúc nãy mày nói đó. Còn chuyện của mày để cho tao.
    acqui
  4. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    _Tao phải lên trường để đón em nữa đây, mày có đi không? Em chuẩn bị ra về đó, lên đi coi thử em nào đẹp rồi mày "cào"
    _Bị một lần tao tỡn tới già rồi, chứ còn cào với cấu gì nữa. Mày thấy em nào đẹp thì cứ giới thiệu cho tao
    _ok! được rồi.
    Giờ tan học cũng như mọi khi, đông đúc và náo nhiệt. Tiếng cười, nói rộn rã, xe cộ thì chạy rầm rập và góp phần tô đẹp thêm cho con đường trong giờ cao điểm.Chúng tôi chen lấn nhau từng bánh xe để đến được cỏng trường, đây là một trong nhưng cảnh tan trường náo nhiệt và sôi động
    _Mày tìm ra đối tượng khả nghi chưa?
    _Xì .... nảy giờ toàn là quỉ sứ với ác qủi không à! Mày biết những đứa nãy giờ tao chấm được mấy điểm không?
    _Mấy?
    _Ba điểm trở xuống
    _Thôi đi mày, đừng có trèo cao quá rồi ngã đau.
    _ Tao mà nói quá là tao đi đầu bằng đít.
    _Vậy à! Em kia thì sao? Em đang đi tướng ẻo lả, thướt tha, duyên dáng kia kìa.
    _Xì..... Thôi đi mày, nhìn tướng nó đi là tao biết chảnh bà thiếm rồi. Nó mà không chảnh thì tao cùi
    _Những người chảnh thì xứng đôi lắm, như mày mà không cua nó được sao? Cua nó đi ! Chắc là dít đó, họp với mày mà
    _Thôi đi...! Chảnh như nó mà...mà cười về chắc bán nhà cũng không đủ cho nó ăn diện nữa là, có khi nó bán tao luôn để chưng diện cũng nên. Tao mà rướt nó về hả? hoạ tới thân mày ạ! Quả là vô phước cho tao lắm lắm
    _Vậy thì sao ? Cái này không được cái kia cũng không xong la sao? Vậy chứ mày muốn....... Thôi mày muốn làm gi thì làm.Em tao kia rồi. Bây giờ tao Ngắm em tao.Mày tiếp tục lựa với chọn của mày đi. Cơ hội ngàn năm có một mà mày .
    Láo toét Chiwù này mày sẽ đựơc gặp em mà nói : Ngàn năm có một.
    _Ê mày! anh bên kia đường đẹp trai quá đi mày ơi!
    _Qua cua ảnh liền, sợ gì
    _uh... sợ gì, tao thách mày đó.
    _Để tao!!!
    Ê mày ơi! Sao em tao hùng hổ đi về phía mình kìa. Tao run quá mày ơi!
    _Nó qua cua tao chứ ai.
    _Xạo đi mày ! mày sạo vừa vừa cho tao sạo với chứ.
    _Ai thèm dành với mày đâu. Cứ sạo đi rồi .... rồi ôm cái đầu máu đi về he he.........
    _Sao em không đi nữa mày?
    _Sao tao biết.
    _Tại sao????
    _Thì mày ra đó mà hỏi nó
    acqui
  5. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    _Sao hồi nãy mày không dám "cào" ảnh à! dzậy mà hùng hổ lắm "để tao"
    _Tại hồi nãy tao thấy ảnh tao.... tao bối rối quá nên tao không dấm gặp ảnh.
    _Xạo vừa vừa thôi chứ, không dám gặp thì nói đại đi.
    _Ai nói mày tao không dám gặp? Tại chiều nay tao có hẹn nên chuyện này tao tạm gát lại để ngày mai đi.
    _Ai vậy mày ? boyfriend hả?
    Trong lòng con nhỏ Anh lúc này cảm thấy bối rối và sao xuyến. Nó không biết người mà nó hẹn là anh nó thích. Nó cũng không biết chiều nay gặp ảnh mình sẽ làm gì, nói gì?? Bởi nó đã gặp được người trong mộng của nó. Tự nhủ với lòng mình nó sẽ từ chối thẳng thừng với ảnh.
    _Ôi ảnh hồi nãy mới dễ thương làm sao, cười lại có duyên nữa chứ!
    _uh, ảnh đẹp trai ác chiến mày ha.
    _Ước gì ảnh làm bạn trai của tao mày nhỉ.
    _Thôi đi mày đừng có ở đó mà mơ với mộng. Ảnh thích mày mới lạ đó.
    _Sao lạ lạ? con này hay không ? Mày không thấy tao với ảnh xứng đôi quá hả. Đừng ở đó mà ganh tị
    _Thôi về lẹ đi mày, học máy tiết này tao không chụi nổi. Đang đói meo râu mà bã đó cứ nhắc tới nào là: thịt giò chưng mắn, nước sốt dầm tương, rồi thịt chua ngọt. Mấy cái món không có ở Việt Nam thì bã nhắc, chứ nói chuyện các món ăn đặc biệt ở nước tay nước u nào không à!
    _Mày không biết biều tình à, sao mày bờm thế. Gặp tao là bã biết tay tao.
    _Đáo để vừa vừa thôi chứ không có thằng nào lấy là khổ con ạ!
    _Mày nói dzậy thôi chứ để rồi xem
    Trời hôm nay thật đẹp. Bầu trời xanh ngắt, mây trắng cứ bay lơ lững như thầm nói " Chúc anh bạn thành công nhé". Tôi chậm raỉ bước trên con đường Pham Bội Châu, nơi mà chúng tôi sẽ gặp nhau. Tôi rất lo lắng, không biết em đi một mình hay đi chung với ai đây? Ẻm mà đi với bạn chắc mình chỉ ngồi đó câm như hến thôi. Không biết hôm này là ngày gì mà đường vắng thế, lâu lâu có vài chiếc xe le te chạy qua. không biết ông trời giúp mình hay chơi mình đây? .Tôi đứng trước cửa mà lòng không sao cầm nổi sự bồi hồi.Tôi xem đồng hồ-2h45', vậy là còn 15' nữa tha hồ mà lấy lai bình tỉnh. Tôi chạy ngang qua đường mua kẹo cao su ăn cho thơm tho để lấy câm tình với emt trong phút quan trọng này. Tôi lững thững bước qua đường, bất ngờ đụng cái Rầm vào ai đó làm rớt cây keo. Tôi đang lụi cụi nhặc lại thì ra..."Cha mẹ ơi! Tôi đụng trúng em"
    acqui
  6. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em ngẩn ngơ nhìn tôi như nai tơ nhìn thấy suối, mặt em ngơ ngát, thửng thửng thờ thờ. phải chăng em sợ tôi hay ghét tôi?? Chắc vậy!
    _ Tên em là Anh hả?
    _ Dạ
    _ Em biết anh rồi chứ?
    _Có phải anh hay viết thư cho em không?
    _Ừ
    Nhìn em ngu ngơ làm tôi muốn hun em một cái quá, chắc là em giả bộ nai hay giả làm con gái nhà lành đây? Trong bụng tôi thầm nghĩ.
    Thì ra anh đây la anh đẹp chai hồi sáng mình định cào hả? chời ơi! sung sướng quá dzậy ta. he he.... trúng mánh rồi he he...... Anh ơi! coi chưng đó, em sẽ giết anh cho mà xem.
    _Anh vào đi, vào trong này mình nói chuyện dễ hơn, chứ đứng ở ngoài này kì lắm người ta nhìn đó
    _ok! no problem.
    acqui
  7. ac_qui

    ac_qui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Vừa đi tôi vừa nghĩ - tại sao hôm nay nó niềm nở với minh vậy ta, hay là nó đã kết mình rồi chăng? thôi kệ bà nó muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Nó đã tới đây là vui rồi, còn chuyện gì thì tính sau.
    Ngồi ở trong đó, nó cứ tắm tắt khen tui nào là: anh có đôi mắt đẹp quá , anh nói chuyện duyên dáng quá đi thôi, rồi nào là dza anh vừa trắng lại vừa mịn nữa. anh có sài kem dưỡng da không?
    Tôi ngồi ở đó như ngồi trên đóng lửa, mặt mày đỏ bừng bừng hẳn lên. Tôi ngồi vò đầu vò tóc để che khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của tôi lại với hy vọng nó đừng chọc mình nữa
    " Cha mẹ ới! cái con quỉ sứ này sao mà nó nói nhiều dzữ dzậy nè ta, chẳng lẽ trước khi nó tới đây nó đã ăn khoai môn?? Mày mà nói nữa thì tao về cho mày ngồi đó mà nói" Hình như nó đã hiểu nên nó đã bơt bô bô, nhưng lâu lâu nó cũng chỉa vài câu. Các bạn không thể tưởng tượng khuôn mặt tôi lúc đó như thế nào đâu?
    ***
    Tôi đang đi lang thang giữa đêm sương Dalat, không khí lúc này thật là dễ chịu. Lâu lâu vài cơn gió thổi qua làm tôi lạnh buốt . Giá như có ai ở bên cạnh tôi lúc này thì thật hạnh phúc. Tôi lại tiếp tục rảo bước, trời hôm nay sao lạnh quá. Đột nhiên một chiếc xe chạy ngang qua rất nhanh rồi mất hút vào ngõ hẹp. Tôi thằm nghĩ , tại sao con đương nhỏ như vậy mà nó có thể chạy nhanh đén như thế. Không kiềm được tính tò mò tôi hí hững bước vào. Đường thì đá lỏm chỏm, tối thui không có một chút ánh sáng lọt vào vậy mà thằng khốn đó chạy nhanh như bay, hay nó là ma. Nghĩ đến chuyện đó thật là ớn lạnh.
    Ôi kìa! ánh sáng ở đâu vậy nè? Tôi bước về hương ánh sáng nhỏ nhoi đó thì thấp thoáng dáng ai bước lại về phía tôi. Tôi bước lại gần định hỏi chổ này có ai bán thuốc không?
    _ Chị ơi! chổ này có...
    Thì ra đó là con Anh , khuôn mặt nó buổi tối nhìn nó thât là lạ. Cái miệng nó mỏ toang hoát , nói lia lịa. Sợ quá tôi quay lưng vụt chạy, có lẽ từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Tôi chạy như bay, quay đầu lại thì thấy nó vẫn đuổi theo. Tôi có cảm giác mình đang bay, vừa nhìn xuống thì .... ôi cha mẹ ơi! Cả khuôn mặt mịn màng của mình đang chà trên mặt đường đầy sỏi đá. Lổm chổm đứng dậy thị bàn tay ai chụp lấy khuôn mặt sưng cục cục, cục nào cục đó như cục đá. Vừa quay lại thì thấy cái miệng rộng toát của nó hun chụt chụt vào mặt mình. Mắt tôi nhắm tít lại, tay chân thì dẫy dụa đạp đấm tứ tung vào người nó. Tôi dồn sức vào đôi tay mền yếu của mình nện vào cái mặt nó. Sau khi nhận được cú đấm của tôi nó bật ngửa tới hai mét, không ngờ tôi mạnh đến thế. Tôi đứng dậy đưa hai bàn tay lên khuôn mặt thì chẳng còn cục nào nữa. Nó lòm khòm tiến lại gần, khuôn mặt nó bây giờ thật là kinh tởm, đầu tóc lù xù mặt trắng bệt. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ được khuôn mặt của nó, môi nó rộng toát sưng chù vù, môi đầy cục cục. Bổng dưng nó không tiến lại nữa, nó loay hoay tìm kiếm cái gì đó. Thì ra là cục đá bự chản. không còn cảm giác đau đớn , tôi bỏ chạy. Vừa quay lại thì cục đá bay vù vào đầu tôi, tôi hoảng hôt s đưa tay lên đở
    _AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!
    Tôi giât mình tỉnh dậy, thì ra đó chỉ là mơ
    acqui

Chia sẻ trang này