1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sáng tạo : có nên thử yêu

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi lazy8110, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    To Lazy8110: Đang nhờ em chữa hộ anh bệnh tim thế mà chính em cũng đang bị mắc bệnh, chán quá.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  2. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    thật là khó mà thông cảm đưọc
    Chán chẳng buồn chết
  3. baggio2vn

    baggio2vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Rút kinh nghiệm từ bản thân tui thấy anh chàng này có lẽ đã yêu cô em kia quá rồi nên mới tìm mọi cách đểcó đwợc tình yêu từ phía cô gái, Lời khuyên đừng thử yêu mà hãy yêu cô gái đó thật lòng hãy dùng hành động xuất phất từ tình yêu chân thành của mình mà chiếm lấy tình cảm của cô gái.
    Tôi cũng đã tùng bị từ chối không chỉ 3 lần mà nhiều hơn thế kia, tôi theo đuổi người tôi yêu hơn 6 năm trời trong khoảng thời gian ấy tôi luôn bị từ chối và bây giờ chúng tôi đã đến với nhau và rất yêu nhau.
    LỜI NÓI CHÂN THÀNH: hãy đến với tình yêu bằng sự chân thành bằng cả trái tim bạn sẽ được đáp lại.
    Chúc bạn thành công
    Baggio2vn
  4. utxinhmatbiec

    utxinhmatbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    các bác dạy em cách yêu thử chút nhẩy???? hơ hơ ...
  5. MK5

    MK5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu mà không tốn kém gì nhiều thì em cũng thử yêu một phát,, hehe....
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. utxinhmatbiec

    utxinhmatbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    ặc...ặc...bác MK5 nói hay nhẩy?????thế mà em vẫn chăng hiểu cái gọi là yêu thử???????
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng í với baggio..... thực ra khi nghe câu chuyện này tôi thấy hơi bất ngờ nên post lên dể xem mọi ngưòi suy nghĩ thế nào, cá nhân tôi cũng cho rằng chuyện đó khó mà chấp nhận đưọc... và 2 nhân vật chính của chúng ta cũng ko làm như thế.. thật may phải ko nào ? họ đã có 1 thời gian dài.. để hiểu nhau hơn, và phát hiện ra tình yêu đích thưc...
    .. như vậy là kết thúc happy rùi phải ko ? tôi tin là nếu họ thử iu nhau thì có khi cái kết thúc của cái tình yêu đó sẽ tòi tệ hơn cái kết thục đẹp này rất rất nhiều, vì khi đó là họ đang đùa cợt vào tình cảm của nhau... sẽ chả thể có những xúc cảm thật sự... phải ko mọi ngưòi thanks everybody
    P/s : Butchi ơi, lazy luôn sắn sàng cho Bc vài lièu thuốc... dù lazy có bẹnh hay ko bênh thì vẫn cứ đủ.... trình độ.. tay nghề lắm.. Hơn nữa bây giờ đang khoẻ lắm... nhiều thuốc trợ tim khác nhau để BN lựa chọn, nhưng.. phải cái bác sĩ sắp thi rui`... nên nếu có lấy nhầm thuốc trợ tim thành thuốc.. làm tăng HA, bệnh nhân tăng xông... tẹt... thì đừng oán BS nha....
    Lazy girl
  8. PHADAGA

    PHADAGA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    yêu thử khái niêm mới !
    thử yêu để biết tinh đẹp thế nào ?.nhưng không có sự thật lòng tự đáy lòng mỗi người .rồi một thời gian sẽ chia tay nhau thôi .
    YÊU THỬ CŨNG NÊN ĐỂ SAU NÀY CÓ KINH NGHIỆM KHI YÊU THẬT
    VCV
  9. Nettizen

    Nettizen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.912
    Đã được thích:
    0
    "they had tried to love.. kiss, hold , hand in hand
    . .. but she wants to try more.."
    what's "try more"? hả lazy?
    www.netizenvn.com
    giangngo@thai.com
    0904153753

    Please vote me?
  10. rongbk

    rongbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một thứ là không thử được thôi Đó là cái chết.
    Yêu thử phải biết đâu là giới hạn, vậy thôi.

    Winner never quit, quitter never win

Chia sẻ trang này