1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tạo trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi allhighgod, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Sáng tạo trong cuộc sống

    Cuộc sống luôn đi kèm với những tình huống, có những tình huống bạn không phải bận tâm nhiều, nhưng có những tình huống bạn có những giây phút xuất thần, hãy cùng mọi người chia xẻ những điều đó nha! Mình khai bút trước!
    - Một bữa nọ, nhóm chúng tôi kéo nhau đi ăn, đang ăn thì một tên hét toáng lên: "giá mà có bạn gái tớ ở đây". Cả đám liền xúm lại để bàn giải pháp cho ván đề đang gặp phải: bạn gái của hắn cần phải có mặt ở đây cho hắn đỡ nhớ nhưng bạn gái của hắn cũng sẽ không có mặt ở đây cho khỏi ... hao! Và sau một hồi thảo luận, giải pháp cuối cùng đã được đưa ra: lấy hình bạn gái hắn ra cho hắn ngắm!!!
    Nèeeeeeeeeee! Nếu các bạn muốn áp dụng giải pháp này thì không nên đưa topic này cho dối tác của mình xem!
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một lần mình giao lưu với Tỉnh Đoàn Thai nguyên .....đang bon bon đến câu .....Chào em cô gái lông hàm ( nhầm mà , thế là hát luôn là....) À quên cô gái Lam hồng , vẫn nghe vang vang câu hò bên đường....Thế là vẫn theo đc nhạc ...hơ hơ ...
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Biết tin ông bạn mình vừa đi Hàn Quốc về! Tôi liền đến thăm. Gặp anh, tôi hỏi: "Ở Hàn quốc có gì hay không?"
    Anh tư lự một lúc rùi rrả lời: Mình ghé vào một hẻm người Việt! Kêu một đĩa bánh bèo ngồi ăn! Đến khi ăn xong kêu tính tiền, cô bé bán hàng kêu 8 USD! Mình ngạc nhiên hỏi:
    - Này cháu, chú cũng mới ở VN qua! Ở VN cháu cũng biết rồi đấy, ra ngoài đầu hẻm là có bánh bèo mà chỉ cần 1000 đồng là cả đĩa đầy!
    Cô bé bán hàng đã không ngần ngại trả lời:
    - Chú thử nghĩ coi, Giữa đi máy bay sang Hàn Quốc để ăn một đĩa bánh bèo phải khác với đi ra đầu hẻm ăn chứ!!
  4. nostar

    nostar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    he he tớ còn một tình huống cực kì sáng tạo nè mọi người thủ cho ý kiến coi sao nhe :
    tình huống : kẹp ba , giao thông tit còi .
    giai pháp : ngoái đầu lại và gào tướng lên " đủ người rồi không đi được nữa đâu " , vọt thẳng , nếu "lụa" thì thoát còn nếu không thì " Ơ em tưởng............." => kinh nghiệm của thằng bạn sau bao nhiêu lần bị bồ câu vịn mới đúc kết ra được đó
  5. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    TpHCM làm tổ chức lễ hội chào đón thiên niên kỷ mới! Mộ ông lão bán hàng rong rao hàng: "Kẹo cao su đâaaaay! Mua đi rồi sang năm mới chỉ nằm một chỗ mà nhai thôi!"
    Ông bạn cùng đi với tôi nghe vậy phì cười rồi hỏi ông cụ: " Này ông, ông định chúc bọn con sang năm mới bị bán thân bất toại đó à?"
    Được allhighgod sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 12/08/2004

Chia sẻ trang này