1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sánggggggggggggggggggg kiến!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi chichchoexixon, 20/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Sánggggggggggggggggggg kiến!

    Có nhiều lúc tự dưng bạn thông minh bất tử, cũng có nhiều lúc tưng tưng bất tử, vậy là có "sángggggggggggggggg kiến". Góp nhặt lại, biết đâu một ngày nào đó bạn nổi tiếng nhờ đó thì sao?
  2. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    CC mở hàng trước nhe.
    Mấy cái này là sáng kiến của baạ bè mà CC góp nhặt được.
    của mtbc
    Nếu làm chủ tịch TP, hắn sẽ xây ngay công viên tình nhân thật lãng mạn để phục vụ mấy người yêu nhau, không phải chạy rong ngoài đường, lên sân bay đóng phim hay vào cà phê bụi rậm. Hehe. Cái này thì 23/9 cũng hơi hơi giống nhưng mà còn lộ thiên quá nhỉ
    Của một girl
    Làm thế nào để người đi đường dừng xe đúng vạch qui định khi đèn đỏ?
    Bạn CC bảo nên xây một cái mái che băng ngang đường tại đó, ban ngày tự dưng người ta chui hết vô đó, tránh nắng mà. Còn ban đêm thì phải chịu khó phun nước mỗi lúc có đèn đỏ, chui vào tránh nước hết trơn. Bảo đảm dừng xe đúng vạch ngay thôi!
    Hehe, còn quý vị có sángggggggggggg kiến nào thì góp vui!
  3. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Đây là phát minh dành cho năm 2050:
    Màn hình vi tính siêu cảm ứng.(còn gọi là màn hình tình yêu)
    Đây là một loại màn hình vi tính đa năng, có khả năng biến hình được và có các thiết bị cảm ứng rất nhạy.Nó được thiết kế đặc biệt để dành cho việc chat với nhau trên net giữa những người đã yêu nhau, sẽ yêu nhau và không bao giờ yêu nhau. Trên màn hình có gắn sẳn các camera ghi lại hình ảnh của người đang ngồi trước màn hình. Các tín hiệu thu được sẽ được chuyễn thành tín hiệu số và gửi đi đến máy người nhận. Khi nó máy tính của người nhận sẽ nhận những tín hiệu này, điều khiển màn hình biến hình thành khuôn mặt người gửi(giống y đúc) cùng với những cử động như nói, nhắp môi, nháy mắt,hôn...Bạn hãy tưởng tượng khi một chàng kia muốn gửi nụ hôn của mình qua mạng cho người yêu. Khi đó màn hình này sẽ như thế nào nhỉ? Tuỳ bạn tưởng tượng vậy.Đồng thời màn hình này cũng có thiết bị thu mùi để thu lại mùi(hương thơm...) của người gửi và chuyển các hương thơm này đến người nhận(tất nhiên là qua các bộ biến đổi ADC và DAC). Vậy với các phát minh này các anh chàng lười tắm hảy cẩn thận khi lên gặp người yêu vì có thể người yêu sẽ có thể cảm nhận được "hương thơm" từ cơ thể cả tuần chưa tắm gội. .
    Phát minh này đã nhận được nhiều sự hoan nghênh của các cặp yêu nhau nhưng ở cách xa nhau. Riêng tác giả của phát minh này thì không bao giờ dùng màn hình này vì anh ta muốn hôn người yêu bằng xương bằng thịt chứ không phải thông qua máy móc.

    Welcome to VietVoice Entertainment:
    http://www.vietvoice.net

  4. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Vậy có mục đặt hàng sáng kiến không? cho tớ đặt hàng với!
    Đặt hàng nè : " Hiện nay tổng quản nội cung chichchoe sắp về hưu, vậy trẫm cần ai đó cho sáng kiến để gả chồng cho tổng quản chichchoe, nhằm tưởng thưởng cho công lao tổng quản ngày đêm theo trẫm. Kẻ nào có sáng kiến hay nhất thưởng cho trăm nghìn lạng vàng ... mã "
    whisper@
  5. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ . Chị chíchchoè cứ sáng sáng điểm phấn tô son,mặc mini-juýp lượn qua lượn lại trước tấm bảng quảng cáo : hàng xôn, bán giảm giá là bảo đảm có người rước liền hà. Hì hì, rước về mần gì thì hổng biết....
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  6. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    he...he.. hàng đại hạ giá tui lấy liền. Lính phòng không mà
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  7. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Ai nói hàng đại hạ giá.
    Đồ cổ đó. Hàng quý hiếm
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Thưa quí dzị, thành phố chúng ta ngày một văn minh tiến bộ. Nhà cao cửa rộng mọc lên như nấm. Những khu shopping sầm uất, đông người qua lại, những nhà hát công viên đang góp fần đổi mới cho bộ mặt thành fố theo chiều hướng tích cực.
    Nhưng...
    Một sự thật nhức nhối, một thực tế đáng lo âu đã và đang làm cho các nhà quản lý đô thị ngày đêm băn khoăn lo nghĩ.Đó chính là tệ nạn " tỉa bậy" 1 cách vô tư của những đồng chí mắc ...quá, nhịn hết nổi. Hết sức mất thẩm mỹ, chính xác là như dzậy!
    VÌ thế, hôm nay Fool again tui xin đề xuất 1 sáng kín, hòng khắc phục tình trạng trên là chúng ta hãy bố trí ở những điểm nóng ấy, những tấm gương phản chiếu, dán dính lên tường luôn. Chúng sẽ fản chiếu tất cả những gì dí sát vào đó
    Bảo đảm ko tên nào dám tiến lại gần để làm bậy nữa.... hì hì hì
    . Fool bước đi âm thầm .
  9. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hè Hè ,Tớ nhớ có lần fool Cũng kêu dừng xe đột ngột,ko hỉu chiện gì....Chỉ vài giây sau...hihi,Nỗi buồn của fool đã được giải toả....

    Trojan@

    http://www.sgbachkhoa.net
  10. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Chạy ngoài đường mệt ghê, muốn vừa chạy xe vừa uống nước, mà thả tay ra thì nguy hiểm. Bữa nào chắc chế ra cái mũ đội đầu gắn kèm bình nước đá, thò cái ống xuống, vừa chạy xe vừa hút chùn chụt, hí hí
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com

Chia sẻ trang này