1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sành điệu!!!

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi smellfish, 21/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smellfish

    smellfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    sành điệu!!!

    Có ba chàng trai ở trong cùng một căn hộ, đi học cùng trường và cùng lớp. Ba anh thường di dến trường chung bởi vì chiến tranh Iran nên giá cả thị trường săn dầu đắt đỏ, để tiết kiệm ngân sách ba anh lái chung một chiếc xe đi đến trường.
    Ở trường vào lúc đầu năm học của mổi năm, học sinh phải kê khai lý lịch (sống ở đâu, với ai, đi đến trường bằng gi....)
    Cho nên tất cả các giáo viên đều biết!! vấn đề là ở chổ đó
    Hôm nọ, ở một lớp có Exam, ba anh phải học bài để chuẩn bị cho kì Exam này. Ba anh đã lên kế hoạch xong xui và rất là nghiêm túc chấp hành luật lệ nhưng khổ nổi tối hôm đó lại co party nên ba anh bắt buột phải cất bước ra đi trong lòng đầy lo lắng và hứa hẹn sẻ học bài sau khi đã về nhà từ party.
    Nhưng ở party có nhiều em xinh quá nên ba anh không thể cất bước ra đi được (girlfriend quang trọng hơn exam nhiều phải không các bạn) thế là ba anh rời party vào lúc mặt trời đã lên.
    Bây giờ là lúc ba anh phải đi thi. Chẳng học hành gì cả! Làm sao bây giờ? ba anh tự hỏi. Có một anh nghỉ ra một kế rất hay : " tụi mình sẻ nói với giáo sư là xe của mình bị hư nên đi dến trường trể, không kiệp thời gian co kì Exam". Hai anh còn lại tán đồng ý kiến thông minh đó.
    Thế là ba anh đên trường rất trể (kì Exam gần như xắp xong) khi ba anh đến nơi, ba anh giả bộ hớt hơ hớt hải chạy tới nói với giáo sư rằng: "xe của tụi em bị hư dột ngột giữa đường nên tụi em không đến kiệp cho Exam". Giáo sư tỏ vẻ thông cảm va nở một nụ cười thật dể thương và nói rằng: "không sao đâu, các em có thê làm bai thi vào tuần sau củng được". Vậy là thoát nạn! nhưng.....
    Đến tuần sau, ba anh đả chuẩn bị cho Exam rất kỉ lưởng nên rất tự tin bước vào phòng thi. Không biết tại sao giáo sư lại sắp mổi anh ngồi mổi phòng riêng biệt.
    Kì exam gồm có 2 phần. Phần 1 của kì exam ( 3 % điểm) thì rất đơn giản, chỉ cần học bài là có thể làm được. Phân 2 câu hỏi là : " em hảy mô tả thật chi tiết và rỏ ràng xe bị hư ở chổ nào?" ( 97%) Trời xập .......chỉ có cách duy nhất chống đở tình thế này là : có thần dao cách cảm để liên lạc, để có the same answer!!!!
    Qua đây ta thấy rằng các giáo sư đúng là .....không ai có thể qua mặt được!!!

Chia sẻ trang này