1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sans souci

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bunnie, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tận hưởng niềm vui thật ra không phải là điều khó. Đôi lúc, đổ lỗi cho công việc bận rộn, mệt mỏi ta không nhận thấy rằng thật ra đang có rất nhiều niềm vui sống. Đâu cần phải lớn lao, cũng không cần phải đi đâu cho xa mới có được. Những niềm vui đó, chỉ cần ta hướng về chúng, ta có thể nhận thấy chúng dễ dàng, một bài báo hay buổi sớm, món ăn ngon mẹ nấu, một dòng tin nhắn hỏi thăm từ một người bạn đã lâu không gặp, một bài hát một người bạn gửi tặng? nhiều nhiều lắm những niềm vui nhỏ nhỏ ta có được trong ngày.
    Cuối tuần trước, đi karaoke với công ty, một anh sếp sau khi chọn xong bài hát ?oTrở về mái nhà xưa? (Come back to Sorrento) quay sang hỏi tôi về xuất xứ bài hát này. Tôi hý hửng kể một câu chuyện. Số là hồi tôi khỏang 9-10 tuổi gì đó, ở nhà có một chị giúp việc, chị này tên Tuyết, tối tối thường ngủ chung với tôi, chị luôn kể chuyện cho tôi trước khi ngủ. Câu chuyện về bài hát này (nếu trí nhớ của tôi không phản bội) thì tôi nhớ thế này. Có một anh chàng yêu một cô nàng, anh ta có việc gì đó phải đi rất xa, và khi quay trở về (mái nhà xưa) thì phát hiện ra người anh ta yêu đã chết khô trên gác. Một câu chuyện rùng rợn như vậy đó, không hiểu chị Tuyết có nói với tôi rằng đó là nội dung của bài hát này hay không mà suốt từ bấy đến nay, mỗi khi nghĩ đến nó trong đầu tôi chỉ tòan hình ảnh của một người trở về tìm gặp người thương trong hòan cảnh éo le và kinh dị như vậy. Nghe tôi kể xong câu chuyện, anh sếp cũ cười phá lên và nói ?oChị Tuyết gì đó của em đã có công rất lớn trong việc đầu độc/hủ hóa/bình dân hóa một tâm hồn trong trắng ngây thơ?. Hahhaha, tôi bật cười lớn, và thấy vui kinh khủng. Chẳng cần biết thế nào, chỉ cảm thấy thật sự vui, vui từ trong lòng vui ra, và nhớ chị T kinh khủng dù chẳng còn hình dung hình ảnh chị T nổi nữa.
    Vậy đó, có thể với một số người, câu chuyện trên thật ngốc nghếch và nhạt nhẽo, nhưng với riêng tôi thì nó thật sự là một niềm vui.
    Vừa kiếm được một số thông tin về bài hát, thật quái lạ, chẳng hiểu sao hồi đó chỉ mới 10 tuổi tôi đã quan tâm đến bài hát này rồi. Và cũng thật quái lạ, cái vụ ái rùng rợn ly kỳ mà tôi nhớ suốt bao năm chẳng liên quan gì đến bản nhạc có ca từ và giai điệu tuyệt đẹp này
     
    Trở về mái nhà xưa
     
     
     ​
    điều đó rồi cũng qua đi...

    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 07/06/2006
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Thấy mệt, thấy hết hứng làm việc bèn điền vào cái form, đưa sếp ký rồi nghỉ ở nhà một ngày. Không nhất thiết phải làm gì trong ngày mình nghỉ, có thể ngủ miệt mài cho đến giờ ?ođồng bọn? của mình phải có mặt ở văn phòng mới dậy cũng được. Dậy rồi không thèm ra khỏi cái tổ êm ái, cứ thể quơ đại cuốn sách nào đó nằm đọc đến khi nào thấy chán và đói bụng thì mò xuống ăn (Sáng nay mình đã đọc cuốn Chinatown của Thuận, tác giả viết một câu chuyện dài mấy mươi trang A4 nhất định không xuống dòng đọc muốn mờ cả mắt, nhưng thú vị. Ai chưa đọc (và thích đọc) thì nên đọc, có sẵn bên http://www.ttvnol.com/tacphamvanhoc/605957.ttvn nếu muốn mua có thể ra nhà sách hoặc chiều chiều đi làm về ghé vô mấy ?otiệm sách vỉa hè? trên đường Võ Thị Sáu hoặc Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Ăn xong có thể xem TV, hoặc leo lên mạng, hoặc đọc sách tiếp, hoặc đọc báo của ngày hôm đó hoặc cũng có thể không làm gì cả, ngủ tiếp. Những ai còn nhiều ?oduyên nợ? với công ty trong ngày nghỉ thì nên tắt điện thoại di động. Hôm nay là một ngày lười biếng điển hình của mình.Suốt buổi trưa cho đến giữa giờ chiều toàn ngủ ngủ và ngủ. Chiều dậy leo lên mạng rồi đi bơi. Lâu lắm mới đi bơi lại, mau mệt ghê, bơi khoảng 30-40m lại ngóc đầu lên thở phì phò. Tối nay có hai khả năng, một là ngủ ngon vì chiều vận động (sảng khoái), hai là ngủ không được vì chiều vận động (ê ẩm). Dù gì thì hôm nay cũng là một ngày ưng ý. Cám ơn ba mẹ bà ngoại vì không có ý kiến gì về cái hoạt động tuỳ tiện của mình hôm nay, không có ý kiến khi mình ngủ nhiều, ăn nhiều, xem TV nhiều, đọc sách nhiều, lên mạng nhiều. Chắc ở nhà thấy tội nghiệp nó than mệt mấy bữa nay nên kệ muốn làm gì làm. Túm lại hôm nay là một ngày vui. Ngày mai không biết thế nào, cày miệt mài trên ?ocánh đồng sự nghiệp? là cái chắc. Kệ, lao động là vinh quang, ông bà mình nói chắc là không sai.

    [nick] [/]
    Được 1088 sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 15/03/2006
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 15/03/2006
  3. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày chọn một niềm vui.....
    Hai tuần nay rồi, niềm vui của mình là tin nhắn buổi sáng sớm của anh, lúc mình còn chưa đến văn phòng. Rồi tiếp theo là những cuộc điện thoại liên wan đến công việc thì ít, mà tám là chủ yếu với anh.
    Tối đến, niềm vui là lúc 2 người cùng online chat. Có hôm chat đến hơn 12h khuya, sáng ra chẳng ai mở mắt ra nổi.
    Bây giờ có thêm niềm vui là ngắm món wà anh tặng ngày 8/3. Nếu là mình mua thì có lẽ mình đã hoàn thành nó xong lâu rồi, nhưng vì anh tặng nên mình quyết định sẽ hoàn thành nó thật đẹp.
    Cả ngày, mình chỉ có 1 niềm vui như vậy thì có ít không nhỉ? Chỉ biết mình rất vui.
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Một hôm nổi hứng, bèn làm bánh mì tỏi. Món này ngon mà lại dễ làm, cũng không tốn thời gian là mấy. Chỉ cẩn:
    - 2 ổ bánh mì đặc ruột nhỏ (mua ở Đức Phát hoặc Như Lan),
    - 100gr bơ Anchor,
    - 1 miếng phô mai con bò cười,
    - 1 củ tỏi, chút xíu ngò mùi,
    - 1 xíu muối, tiêu, bột ngọt
    - 1 lò nướng hoặc lò vi ba (chưa có thử nghiệm trên bếp gas)
    Trộn đều hỗn hợp tỏi băm nhuyễn, bơ, phô mai, muối (khoảng nửa muỗng cà phê) và ngò mùi xắt thật nhuyễn với nhau. Trộn xong nhớ nếm cho vừa miệng, có thể gia giảm lượng muối hoặc cho thêm chút xíu bột ngọt (nghiền nhuyễn) để làm dịu vị mặn của muối. Nếu thích cũng có thể cho thêm tiêu xay, hông thích thì cất tiêu xay vô
    Bánh mì đặc ruột cắt từng khoanh dày khoảng 1 đến 1 phân rưỡi. Trét đều hỗn hợp bơ tỏi lên. Cho vào lò viba. Nướng khoảng 3 phút thì trở mặt, sau đó nướng thêm khoảng 1 phút nữa là xong. Nếu muốn giòn thì tăng thời gian luyện công của nó trong lò thêm 30-40 giây nữa (Tùy lò nướng, nên đọc sách hướng dẫn hoặc nướng thử một miếng nhỏ trước khi làm thiệt.)
    Thế là bạn đã có một món rất hấp dẫn để ăn sáng, hay ăn vào lúc nào cũng được, tùy thích
    Và hãy nhớ B làm được, bạn cũng làm được (câu này chôm của Yan can cook)
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bày đặt xem phim kinh dị làm chi
    Vừa nhát gan và sợ ma thì tốt nhất không nên coi phim kinh dị (ngay cả xem vào buổi trưa đi nữa). Hồi trước bị The Ring ám cả tuần, ngủ không được, nằm xuống là tưởng tượng khuôn mặt của "con ma" trong phim. Sau này mới biết phim đấy cũng thuộc loại kinh dị nặng đô. Ghê quá. Nguôi nguôi được một thời gian thì hôm CN bị phim The Grudge nó ám (xem trailer trong HBO hấp dẫn quá, lại nhủ bụng coi buổi trưa chắc không sao). Kết quả: mất ngủ hai đêm liền.
    Kể ra cũng tại mình thích tự làm khổ bản thân. Kiểu này thì pótay rồi
    Gì thì gì, nhất định phải xem "Brokeback Mountain" và "The Penguin March". Chẳng biết bao giờ mới có bản đẹp.
    Hôm bữa xem được "Eternal sunshine of the spotless minds" - "Ánh sáng vĩnh cửu cho những tâm hồn trong trắng" (?) hay ghê, giá gì được xem lần nữa. Chắc phải đi kiếm cái đĩa.
  6. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Rồi rồi, i chang em...HIc.. Cũng mất ngủ 1 tùân vì "The Ring", vì em nằm ngủ ngay cái TV mà...Cái film "The Grudge", em chỉ mất ngủ 1 đêm thôi, vì hôm í chiếu buổi trưa, vừa xem vừa ngủ...
    Brokeback Mountain và March of the Penguin đều có bản đẹp rồi đó chị. March of the Penguin em mua trên UYên từ trước Tết lận, hay lắm đó. Hình ảnh đẹp cực kỳ, bài hát tiếng Pháp thì hay thần sầu luôn, nội dung film thì cảm động lắm. Nếu chị thích em cho chị mượn...hihi
    Chọn niềm vui à, muốn đi ăn kem với nhỏ bạn thân!!! Và ăn thử cái bánh mì tỏi của chị B..hehe
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Thì ra cũng có đứa nhát gan mà khoái bị hù giống mình. Mấy hôm nay thì chị ổn rồi, nằm xuống là ngủ khì chẳng biết mô tê gì.
    Thèm xem "Hành trình chim cánh cụt" quá àh. Em cá heo cho chị mượn gùi bữa nào chị có Brokeback Mountain chị lại cho em mượn. Dậy là huề hen
    Còn cái niềm vui nhỏ nhỏ của em thì chịu khó chờ xíu, đi ăn kem với nhỏ bạn thân trước đi
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    BBM em cũng có rồi chị ạ...hehe... Nếu chị có "Crash" thì cho em mượn... Lúc nào chị sang lấy nói em, để em hú thằng bạn đem sang nhé, nó mượn em cũng từ trước Tết luôn..hihi
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ước gì như hồi nhỏ, có người đọc sách cho mình nghe. Sách hay mà ứ đọc được vì không có thời gian và mỏi mắt... hic (sách thì nói vậy, nhưng có phim hay thì coi liền... ) pó tay. Hôm nay được tặng một chục cuốn sách (wow) , cuốn nào cũng hấp dẫn (trong số sách được tặng có cuốn sách mới của Trịnh Xuân Thuận, chỉ nhìn thấy giá 150,000 ngàn và có nhiều trang in màu mà kg kịp nhìn kỹ tên gì vì cái tựa hơi dài và bị một cái băng giấy của NXB che mất, hình như là "Nỗi hoài niệm về những thuở ban đầu" thì phải - cái tật xấu bà cố của mình là cầm sách lên trước tiên xem giá cái đã, cho dù là tự đi mua hay được tặng cũng vậy. Thói xấu này có thể bắt nguồi từ hồi còn sinh viên, siêng đi nhà sách chỉ để coi cọp, khi về thế nào cũng nhủ thầm "mai mốt tao mà làm ra tiền thì mày biết tay"...

    Cám ơn em Cá heo nhiều nhiều nha, bữa nào rảnh rảnh chị sẽ chạy qua em mượn phim hén. Chị kg có Crash (chị nghĩ chắc chị không mua Crash đâu, kg biết tại sao, tự nhiên chị thấy kg thích phim đó mặc dù chưa coi
    Hôm bữa chị có gửi msg YIM cho em, kg biết em có nhận dc kg. Trong mấy phim chị liệt kê bữa hổm, phim nào em thích dzị? Em coi "One flew over the cookoo''s nest" chưa?

  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Vào ủng hộ topic của bạn hiền 1 tí. Vui vẻ nhé ​

Chia sẻ trang này