1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sans souci

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bunnie, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đôi lúc "im lặng" cũng là đồng minh tốt nhất
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bún Nị cho anh xì pam chút nhen :)
    Có những ngày không thấy Em nói chi
    Là những khi anh tự mình nhìn lại
    Bản thân anh đã làm gì không phải
    Có vô tình hay là quá thờ ơ ?
    Có những hôm Em yên lặng hàng giờ
    Là những khi anh chìm trong ngờ vực
    Phải chăng Em đang tự dìm buồn bực
    Của riêng mình hay nản chuyện trầu cau ?
    Trong tình yêu sợ nhất là nỗi đau
    Sự im lặng cố tình không chia xẻ
    Mình bên nhau có khi cần nói khẽ
    Có chuyện gì Em nói nhỏ ?anh nghe
    ---------------------------------
    11/9/2006
    ducsnipper
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    PHÍA KHÔNG ANH
    Em sợ sự im lặng của anh
    Không phải là băng
    Mà tim em se lại
    Không phải là lửa
    Mà tim em tan chảy
    Biết lời nào chở hết lòng em
    Em sợ lắm sự im lặng của anh
    Em thông minh nhưng không thể hiểu
    Sự im lặng nhẹ nhàng mà bức bối
    Cồn cào tim em cơn sóng vỡ bờ
    Có ngôn ngữ nào nói hết lời yêu
    Trong trái tim anh lặng thầm sâu lắng
    Trong ánh nhìn anh nhẹ nhàng mà bỏng nắng
    Trong bàn tay ấm áp một bàn tay
    Em dại khờ cười khóc chiều nay
    Nước mắt rơi trên môi em rất thực
    Nước mắt làm tan điều em ấm ức
    Rồi em cười mà khóe mắt còn cay
    Anh lặng lẽ nhìn như thể em say
    Sao không nói với em những điều anh muốn nói
    Sao không sẻ chia em những điều anh mong mỏi
    Sao không nói nên lời những giông bão lòng anh
    Để chiều nay, em - chiếc lá mong manh
    Buồn bã rời cành chông chênh phố vắng
    Heo hút gió mưa, mình em bước vội
    Về phía không anh, đường xa lắm em đi...
    13/09/06
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên tưng tửng khùng khùng
    Tự nhiên ngồi viết lung tung thế này
    Tự nhiên muốn uống cho say
    Cười cười nói nói cho ngày qua mau
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Buồn trông cái box vắng hoe
    Ra vào mấy mống loe ngoe post bài
    Vào xem mấy chỗ khôi hài
    Tối buồn nằm khóc sớm mai lại cười
    Lúc buồn tôi thích vẽ tôi
    Lúc vui tôi thích tôi ngồi trước hiên
    Chiều vui chiều nắng hồn nhiên
    Tôi vui tôi cũng huyên thuyên nói cười
    Lúc khùng cứ muốn spam
    Vào cái topic vốn nham nhở nhiều
    Nghĩ mình làm mod mà liều
    Viết nhăng viết cuội ra chiều hay ho
    u?c bunnie s?a vo 08:35 ngy 21/09/2006
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mình đã muốn đi khò
    Mà sao ngồi lại giả đò tỉnh khô
    Tay viết miệng đọc bi bô
    Những bài thơ cũ hồi mô tới chừ
    Soi gương mặt đã lừ đừ
    Mắt nhắm mắt mở bư bư như khờ
    Tối ngủ lại hay nằm mơ
    Thấy người thấp thoáng lờ mờ mắt môi
    Thôi thì thôi phức cho rồi
    Ráng mà níu kéo nỗi gì cho đau
    Đã không phải chỗ của nhau
    Lá trầu không tiếc quả cau võ vàng
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Điều đó rồi cũng qua đi
    Tặng những người bạn yêu quý của tôi (C, R, N, và T...)
    Em tình cờ biết được một điều
    Rất giản dị nhưng không phải ai cũng hiểu
    Rằng mọi điều trên đời dù thân thiết
    Đến một ngày rồi cũng qua đi
    Dù em vui hay buồn bã điều gì
    Một ngày nọ sẽ không là gì cả
    Thời gian qua cuộc đời đi hối hả
    Em có thể nào quay lại bến sông xưa (*)
    Em thấy buồn vào những ngày mưa
    Lúc mây vắng nắng vàng không trở lại
    Bầu trời thấp một màu ảm đạm
    Mưa lạnh lùng trút nỗi riêng chung
    Giông bão, mưa tuông, sấm chớp điên cuồng
    Cũng phải dứt, muôn đời vẫn vậy
    Sẽ một ngày, trên cát khô, em thấy
    Nắng vàng ươm tươi mát con đường
    Hoa dại vàng e ấp tỏa hương
    Hạnh phúc đơn sơ những điều giản dị
    Em đừng khóc đừng buồn chiều u ám
    Nắng trong lòng em ấm áp đó thôi
    (*) Lấy ý của Héraclite: Không ai tắm hai lần trong cùng một dòng sông.
    u?c bunnie s?a vo 21:31 ngy 24/09/2006
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Người ta phổ thơ ra nhạc, còn B thử làm nhạc thành thơ, dĩ nhiên là lủng củng và lung tung. Vì tâm trạng cũng hơi lung tung và lủng củng.
    THU HÁT CHO NGƯỜI
    Tặng thuhatchonguoi, vui vẻ nghen bạn.
    Sông nào đưa tiễn người đi
    Thu nào trở gót quay về bến xưa
    Hoàng hạc mỏi cánh trong mơ
    Trên đồi sim cũ ngẩn ngơ chiều tà
    Chờ em dưới cội cây già
    Hái tặng em đóa nuột nà tương tư
    Nhớ em từ độ trăng thu
    Linh hồn ta khóc từ thâm u nào
    Ta chờ em tự kiếp nao
    Chiều sương hiu quạnh trời sao mỏi mòn
    Thu vàng man mác trên non
    Một mình ta khóc tuổi son yêu người
    Đã lâu từ độ yên vui
    Biệt ly êm ái khóc vùi chia xa
    Thu vàng một bóng chiều qua
    Bên khung cửa cũ còn ta khóc cười
    Thu ơi hãy hát cho người
    Những lời xưa cũ là lời tươi vui
    u?c bunnie s?a vo 07:15 ngy 30/09/2006
  9. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Thật ra từ trước đến nay mình chưa đọc topic này nhiều. Có lẽ vì không hiểu lắm Sans souci là gì . Thế nhưng tối qua có thời gian đọc lại tất cả các trang của chủ đề này và thấy nó thật hay.
    Bunnie ạ, (không biết xưng hô thế nào cho chính xác nhỉ, chắc tụi mình cũng gần bằng tuổi nhau nhỉ), đọc những suy nghĩ của bạn và mình như thấy mình trong đó, đầy suy tư. Đôi khi mình có những suy nghĩ như thế nhưng lại chẳng có khả năng diễn đạt những suy nghĩ đó thành thơ văn như bạn, nên đọc chủ đề này, cảm thấy vui vui. Cám ơn bạn nhiều nhé.
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Nn_m ơi, Welcome bạn chui vô đây. Bạn làm thơ hay lắm và mình rất thích
    B cảm thấy vui khi nn_m thích topic này, B đặt tên cho nó là sans souci vì không thích nỗi buồn. Cuộc sống đôi khi mang lại nhiều việc không như ý làm trái tim mệt mỏi, cho nên B nghĩ việc thoát khỏi nỗi buồn là điều rất nên làm. Vẫn biết điều gì rồi cũng sẽ qua đi, cả nỗi buồn cũng vậy, vấn đề là mình có đủ sức cho nó ra khỏi cuộc sống sớm hay không thôi.
    B nói như thế vì B cảm thấy nn_m cũng đang có chuyện không vui . B mong bạn cố gắng để một ngày nào đó nhìn lại những buồn bã hôm nay sẽ mỉm cười.
    Chắc là nn_m biết mấy câu này của Xuân Quỳnh:
    "...Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui...."
    u?c bunnie s?a vo 21:53 ngy 30/09/2006

Chia sẻ trang này