1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sans souci

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bunnie, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Xét về một mặt nào đó, con người khác con... bò ở chỗ biết kiềm chế và luôn cố gắng. Rốt cuộc trong suốt cuộc đời ngắn ngủi, họ cứ phải kiềm chế rồi cố gắng và cứ như thế mãi. Tại sao không thể xổ tung sự bực bội khó chịu bằng cách húc lòi ruột ai đó ra để rồi sau cơn điên bị đem làm thịt nhỉ.
    Vì trót mang kiếp con người, thành ra cứ phải cố gắng mãi như thế, làm người thật khó.... Nhưng chẳng lẽ làm bò, làm bò còn khổ hơn...
    Ăn ở dơ dáy, lại còn bị vắt sữa, bố ai chịu được. Cố lên bò ơi
    (Con bò ở gần tịnh thất Linh Sơn, chụp hôm 30/09)
    [​IMG]
  2. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mở đề
    Mỗi khi gặp một ai đó, ta cũng thấy một điều gì thật ấm áp nơi này. Mà,? những ngày này ta vẫn thường hay hát câu hát của Phú Quang: ?o Làm sao về được mùa đông. Mùa thu cây cầu đã gẫy. Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về??
    Ta
    Khi cơn mưa nơi này ào ạt trên những con phố, khung cửa ngoài kia cây bàng rớt lá, căn phòng bắt đầu cũng trở lạnh?

    ?Với ta mùa thu chẳng biết từ đâu.
    Từ cái thuở ta bắt đầu biết ôm cái mặt nạ giấy hồ trên tay, nghe rộn ràng bộ quần áo hoa dính khẽ người sột soạt? Từ cái thuở ta đón trên mặt hạt nắng mềm lọt qua vành mũ?
    Hay từ cái thuở ta miết mải theo chân xóm múa sư tử, dập dềnh qua những ngóc ngách thùng thình tiếng trống bập bùng lửa xòe trong làn sương lơi?
    Ta bắt đầu nghe mùa thu đến từ những rêu bong trên mảng tường hồi bên nhà, từ cái chổi óng rơm mẹ mua còn sực mùi nếp mới. Từ sắp sảy đất ngao ngát nhuần những mưa rây hạt. Từ tay mẹ xôn xao cốm, chuối, xôn xao hồng, bưởi, cam. Từ trong ta cái gió hay hắt, seo sắt. Và cứ mỗi đêm xoè bàn tay ra nghe tràn trề trong ngực...Thu.
    Khoảng này cái lạnh không thấm seo người mà ta run lập cập, để trở về nghe thu trong ?o một chiều mắt em lộng gió, ru em vào cơn mơ..?
    Khi tối chừng như trong cái khán phòng ấy, khi giọng ca người nghệ sĩ cất lên ?o Dìu thế nhân vào thiên thai? ta tưởng như mình vẫn đang đâu đó có thể , tưởng như đâu đó,
    Ta?Thu.
    ?Vờ chút thu, mà không, đâu đấy, áp thấp nhiệt đới đang giật
    ?Nơi này phương Nam.
    Hôm nay gặp lại nhiều bạn cũ quá, những viên gạch, nụ cười thợ gạch, và những thị- những chàng giấy hồ
    Không biết viết gì, gửi lên đây bài viết năm trước, những ngày này trời áp thấp nhiệt đới...
    Được vequelamdong sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 03/10/2006
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hơ, dễ thương ghê. Đúng là vê quê làm đồng thật rồi, không nhầm lẫn được nữa. Giọng văn nhẹ nhàng lắm, mà chốn quê nào dễ thương vậy hở em?
    u?c bunnie s?a vo 20:13 ngy 03/10/2006
  4. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Quê em hả " dzai đầu gấu, gái đanh đá cá cày" nổi tiếng. Phải dzị hông ta?
    TP Hoa Phượng đỏ.
  5. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hy vọng lắm sẽ mau đến ngày đó, bunnie ạ, sẽ hết sức cố gắng
    u?c bunnie s?a vo 10:35 ngy 09/10/2006
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tấm ảnh này có đẹp không? Có cảm xúc không? Đẹp thì không dám bàn, nhưng cảm xúc thì có đó. Không hiểu sao lúc đưa máy lên chụp (chỉ chụp duy nhất 1 tấm) cảm thấy mắt cay cay. Hơi ngậm ngùi một chút và thấy đời sao nhiều "ngang trái".
    Chiều nay tự khám bệnh cho mình, căn cứ trên một số triệu chứng khó chịu sau đây:
    - Mắt mỏi. Thò tay lên dụi mãi làm nó đỏ như mới khóc.
    - Nóng đầu, tự sờ trán thấy ấm ấm.
    - Khát nước, uống rất nhiều nhưng không thấy hết khát
    - Giọng hơi khào khào, thỉnh thoảng bị mất tiếng
    - Đau cổ tay
    - Mỏi lưng
    - Tâm trạng hơi trì trệ, muốn đi về sớm nhưng vẫn ngồi lại đây. Không làm việc gì ra hồn. Đọc truyện tranh nhưng vẫn không mắc cười mặc dù tối hôm qua lúc bạn chép đám files vô đĩa còn ngồi cười nắc nẻ với nó.
    Vẫn chưa biết những triệu chứng này là bệnh gì. Rối loạn thần kinh cảm giác chắc. hahahha.
    Ngày mai được đi chơi, đến một nơi chưa từng đặt chân đến, sao chẳng nôn nao tí nào, đồ đạc vẫn chưa thu xếp. Đời phải như thế nào mới gọi là vui đây.
    Lòng vòng, thẩn quẩn là hết ngày. Cứ thế cứ thế. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân.
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 17/10/2006
  7. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một tấm tương tự nè, nhưng tấm này cuối 1 con đường là nhà thờ đó :D . Nơi đó người ta đến để cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp ! Đường đời có nhiều ngã, nhiều ngang trái, quan trọng là mình chọn cho mình 1 hướng đi đúng !
    (Sao tự nhiên hôm nay mình triết lí dữ vậy ta ? Chắc tại nhìn mấy tấm hình này mà có cảm xúc để phát biểu đó ! hihi)
  8. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
  9. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng này, sao giống tui quá, giống như là bệnh thờ ơ, mệt mỏi, công việc thì vẫn làm, vẫn cứ sống, vẫn vui chơi, nhưng không còn cảm thấy vui hay buồn gì nữa, và lâu rồi không cười?thực sự, hình như chỉ là cười bề nổi hà hihi, mà cũng chẳng khóc, cứ bơ bơ, giống như sắp văng ra khỏi nhịp sống bình thường vậy. Nhưng Bunnie ơi, hy vọng, tâm trạng ta sẽ như cái biểu đồ hình sin, có lúc trồi lên, có lúc hụp xuống. Úi chà chà, nhưng sao cái giai đoạn ?ohụp xuống? này dài quá rùi. Có bao giờ kỳ này đột biến, nó hụp xuống luôn thì tiêu heheh. Tặng bạn bài thơ con cóc. Hy vọng, có một hôm nay cho chúng ta?
    Hôm nay?
    Hôm nay
    Rảnh rỗi
    Dù có nhiều việc cần làm vội
    Một danh sách dài chẳng còn dám liếc qua
    Hôm nay
    Yên tĩnh lạ
    Dù hạnh phúc, nụ cười sao còn xa quá
    Dù trái tim kia còn lấp lánh giọt sầu rơi
    Hôm nay
    Bỗng tha thiết muốn quay trở lại
    Những ngày nắng tràn trên ánh nhìn không mệt mỏi
    Bước chân đi kiên quyết giữa cuộc đời
    Ừ, quay lại nhỉ
    Đừng uổng phí tháng ngày còn vời vợi
    Bao ước mơ dự định còn chờ đợi
    Không trôi xa quỹ đạo cuộc đời
    18Oct06
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa B ở Bảo Lộc (cách Dalat 113km), chỗ B ở có một trường tên là trường Nông Nghiệp trong trường rất nhiều cây xanh, cỏ lại rất mềm, không khí rất mát mẻ, hồi còn đi học cấp 3 tụi B hay qua đó tụ tập dưới gốc cây học bài. Học thì ít mà đi chơi thì nhiều.
    Học bài dưới gốc cây cũng vui, giờ thì chẳng còn như vậy được nữa, phải không.

Chia sẻ trang này