1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sans souci

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bunnie, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Dọn dẹp lũ giấy tờ cũ, phát hiện một xấp hình chụp show diễn của phòng trong tiệc cuối năm. (Hồi đó công ty phải đối phó với nạn hàng giả/hàng nhái tràn lan). Mấy tấm hình làm mình nhớ lại hôm đó. Vì mình viết kịch bản kiêm? diễn viên phản diện.
    Vở kịch tên là Chú bé quàng khăn đỏ
    Nhân vật: tên Sói gian ác (không ai chịu đóng, cuối cùng tác giả kịch bản chơi luôn), bác Gấu, anh Thỏ, Chú bé quàng khăn đỏ, chị y tá, chú công an, chú bé bán báo và một số nhân vật quần chúng ăn theo cho khí thế.
    Đạo cụ: Một ống tiêm, một điện thoại di động làm bằng mousse - cả hai có kích thước thật bự và được trang trí cho bắt mắt. Đá khô (hay thấy ở đám cưới lúc cô dâu chú rể rót rượu vào mấy cái ly). Bộ đồ bác sỹ. Đầu Sói, Thỏ, Gấu. Micro không dây.
    Mở đầu vở kịch là cảnh chú bé bán báo (quần ống thấp ống cao, đầu đội mũ tròn nhỏ vành hẹp, người ốm và không cao lắm) rao tin tên Sói gian ác vừa bị bắt, quần chúng mua báo đứng bàn tán một chút, thật đáng đời tên này?. bla bla bla.
    Số là Anh Thỏ vừa xây căn nhà to chẳng may bị thấm, đang phân vân không biết làm thế nào thì tên Sói, tên này chuyên làm hàng nhái, dụ mua hàng của nó về sửa nhà. Tên Sói dỗ ngon dỗ ngọt nên anh Thỏ xuôi tai bèn mua ngay một thùng hóa chất (có lôgô giống hàng chính hãng nhưng bị ngược đầu). Anh đâu ngờ nó bán hàng giả bèn hý hửng mở nắp thùng ra thì khói trắng bốc lên nghi ngút (trong thùng có sẵn đá khô và nước). Anh Thỏ ngã lăn ra xỉu. Bác Gấu đang ở gần đó liền tri hô, và lấy điện thoại di động bự (to bằng cái màn hình máy tính 14?) ra gọi (gọi đi đâu không rõ). Quần chúng vây bắt tên Sói giao cho chú công an. Chị y tá tiêm thuốc cho anh Thỏ bằng cái ống tiêm to đùng dài cả mét. Chú bé quàng khăn đỏ xuất hiện, cảnh báo mọi người chớ tiêu thụ hàng giả mà mang hoạ vào thân. Chú cũng cho bà con xem hàng thật để mà đối chiếu?
    Cả phòng được khen vì vở kịch vừa vui vừa thời sự còn mình thì một tuần sau vẫn còn bị đồng nghiệp gọi là tên Sói gian ác.
    Tiếc là máy scan hư nên không post hình được
  2. hoaxuongrong78

    hoaxuongrong78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thành viên 7X đầu tiên mình biết (qua chat và phone) là chị bunnie. Hôm đó mình muốn tham gia với nhóm 7X đi phát quà trung thu cho trẻ em và đã chọn cái nick bunnie để liên hệ. Nhưng xui là thời tiết không tốt nên phải dời lại ngày hôm sau nên mình đã không tham gia được. Từ đó đến nay cũng nửa năm rùi, chẳng biết chị bunnie có còn nhớ không nhỉ?
    Từ hồi đó đến giờ mình vẫn lượn lờ vào 7X, vẫn dõi theo 7X dù là không có cơ hội viết bài hay offline tại Tí nị. Được trải chút lòng ra với 7X coi như cũng là một niềm vui nho nhỏ của mình tối nay
    @ bunnie: Mong gặp chị bunnie vào Chủ Nhật này. Hình như chị cũng ở Tân Bình phải không ạ? Nếu vậy em với chị hẹn đi chung được không vì em cũng không rành đường đến Tí nị lắm.
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Ước gì được tung tẩy với ấy bên một bờ biển cát trắng và mịn trong một buổi chiều nhẹ nắng.
    Ước gì được đi chân trần trên những lối đi rải sỏi trắng rồi rửa bàn chân lấm cát bằng một cái gáo dừa có cán dài
    múc nước từ cái lu sành, cái lu đó để trong 1 khoảng sân cỏ xanh mịn mượt điểm xuyết ít hoa lá và đôi chỗ nhấp nhô cao thấp.
    Ước gì buổi sáng dậy sớm, vén bức rèm ra là có thể nhìn thấy mặt trời đỏ ối đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước.
    Ước gì chỉ vài bước chân là có thể ra đến biển. Biển lúc sóng xô dồn dập bên những mỏm đá trơn nhẵn,
    lúc mơn man bên bờ cát. Biển có những lúc thật nhẹ nhàng, mà cũng lắm khi cuồng nộ.
    Ước gì được nhìn đồng nghiệp nhóm chia phe đá bóng, nhóm đùa giỡn dưới nước rồi cùng cười vang (mấy anh con trai)
    hoặc kêu thét (mấy chị phụ nữ) sau mỗi đợt sóng lớn ào tới.
    Ước gì được hì hục chôn một người dưới cát rồi đắp lên đó đủ thứ oái ăm.
    Ước gì được tụ tập đánh bài (gian lận) trong tiếng cười nói rôm rả của cả sếp lẫn lính.
    Ước gì chiều tối ghé vào cái quán hải sản nằm ngay bờ biển. Ở đó có cua, ghẹ và tôm tươi rói. Chỉ cần hấp cũng đủ ngon.
    Mình sẽ nói với một người rằng ?oEm thèm bia chết đi được?, rồi cả hai cùng cười (nham hiểm).
    Buổi tối đó, mình sẽ uống một lon bia và chắc chắn sẽ vận động cả hai tay để xử lý mấy con thủy sinh ?ođáng ghét?.
    [nick] [/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 12/04/2006​
  4. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cuối tuần trước về X. Lâu lắm rồi mới trở lại nơi đó. Chiều thứ Bảy trời đổ mưa, mưa đầu mùa to kinh khủng, gió thổi, lá bay, hạt mưa to đùng rơi nghiêng ngả. Lâu rồi mới "tham dự" vào một cơn mưa to như thế ở X. Chiều đó mình với L hai đứa che chung cái áo mưa, nó chở mình băng qua cơn gió, đi dưới cơn mưa nặng hạt, và ngay lúc hai đứa chạy xe ngang qua trường NN, mình đã thấy lại mình và U với L khi xưa, chiều chiều hay lang thang trong khuôn viên trường rộng lớn. Mùa thi đến cả bọn lại ôm tập vở sang đó học bài dưới tàn cây cổ thụ mát rượi.
    Buổi tối đi bộ lòng vòng ngoài đường với U, ghé hàng bán dép bên vệ đường mua hai đôi dép xỏ ngón màu hồng có đính hai con cánh cam nhỏ trên quai. Xách đôi giày trên tay, hai đứa xúng xính trong hai đôi dép mới đi bộ trên con đường còn ướt sũng nước, trong bầu không khí ẩm ướt và se lạnh của một nơi lâu lắm mới tìm về.
    Lần về này thật ngắn ngủi, ở lại X chỉ hơn 24 tiếng, vì vậy chẳng kịp đi đâu. Buổi chiều ở nhà U, ba đứa ngồi nhắc lại chuyện ngày xưa. Những câu chuyện tràn ngập hình ảnh những người bạn cũ, đứa lấy chồng xa xứ, đứa tất bật chuyện áo cơm, đứa đã lâu không gặp, hình dung mãi cũng chỉ là những hình ảnh nhạt nhoà trong trí nhớ.
    Mới đó mà đã 18 năm.
    [nick] [/]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 19/04/2006
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Sudoku
    Bạn đã bao giờ nghe nói
    Trò chơi tên Sudoku
    Nghe như khởi nguồn từ Nhật?
    Nhưng thật ra từ Hoa Kỳ
    Trò này có từ khá lâu
    Những năm 80 gì đó
    Thử vào Google mà search
    Thế nào bạn cũng ngỡ ngàng
    Vì thấy trong vòng tích tắc
    Có gần trăm triệu website
    Một hôm tình cờ phát hiện
    ?oBí kíp? để chơi trò này
    Thế là đâm ra mê mẩn
    Bút chì và tẩy suốt ngày
    Sudoku quả không dễ,
    Nhưng cũng không phải khó chơi
    Chỉ cần đọc qua hướng dẫn
    Tôi chắc rằng bạn sẽ ghiền
    Sudoku là câu đố
    Bao gồm chín cột và hàng
    Bên trong là 9 hộp nhỏ,
    Mỗi hộp có cạnh là 3
    Nguyên tắc chơi thật đơn giản
    Số nguyên 1 đến 9 thôi
    Điền vào ô nào cũng được
    Sao cho xuất hiện một lần
    Trong hàng cũng như trong cột
    Và cả trong hộp 3 x 3
    Sau đây post hình xem thử,
    Ai thích? alê, nhào dzô?
    [​IMG]
  6. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    blue_candy chỉ mới tập tành chơi Sudoku level 1 thôi à . Thử xem sao nhé ,
    8 4 5 3 9 6 7 2 1
    9 7 6 2 4 1 8 3 5
    2 3 1 8 7 5 6 9 4
    5 1 8 9 6 3 2 4 7
    4 5 7 1 5 2 3 8 9
    3 9 2 4 8 7 5 1 6
    7 8 4 5 3 9 1 6 2
    6 2 9 7 1 8 4 5 3
    1 5 3 6 2 4 9 7 8
    Blue làm mất gần nửa tiếng
    Sudoku có >1 cách giải so với đáp án hihihi ,
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Có người cũng mê sudoku y chang mình rùi
    Hình như em nhầm một xíu candy ơi, xem chỗ chị tô màu vàng nhé,
    Chị post đáp án đúng nè. Theo chị biết chỉ có duy nhất một đáp án thì phải

    [​IMG]
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 28/04/2006
  8. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hihi chị ơi, em làm ở nháp thì đúng nhưng viết lộn (nhầm, cho có chút miền Nam)
    Sudoku thì tình cờ em và mấy người bạn đến nhà một gia đình chơi và thấy mấy quyển Sudoku trên giá sách, thế là cả lũ xin xỏ mang về chơi và bạn em đó, mỗi khi vào ... là ngồi hàng tiếng đồng hồ vì mải chơi Sudoku hihi...
    ~~~~
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ...
    Hôm nay trời mưa, vừa bước ra khỏi ga thì trời đổ mưa, con bé ngó loanh quanh không biết nên chờ cho mưa tạnh hay đi tiếp. Bỗng có một cái ô xoè ra trước mặt, con bé ngỡ ngàng, bụng thầm nghĩ "Ơ cái tên này mình hay gặp ở trường đây mà, sao nhà hắn cũng ở đây à?" tuy nhiên thì mặt vẫn tỉnh bơ, vênh và kiêu .
    - Nhóc có muốn đi chung không?
    Chưa hết ngỡ ngàng này đến ngỡ nhàng khác, nói thầm "what the hell, nhóc cái khỉ gì "...
    - Hmmm, cám ơn em, chị không cần (vẫn kiêu và mặc dù buồn cười nhưng mặt con bé vẫn lạnh tanh như tiền )
    Tên kia choáng, trả lời cũng tỉnh bơ
    - Thế thì thôi tự đi mưa về
    Ơ tức, cái thằng dở hơi, ít ra cũng phải lịch sự chút chứ nhỉ
    Trời cũng chập choạng tối ,
    - Ê ê ê ... ( )
    ....
    Nhiều hơn 1 lần mình đi chung ô với "người lạ" khi trời mưa, liệu mình sẽ bao nhiêu lần dang ô ra với mọi người xung quanh những khi trời mưa ...
    Được blue_candy sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 28/04/2006
  9. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Có người nhận ra mình rồi! Giữa bao người mà người đó vẫn nhận ra mình, anh bảo mình viết gì anh đều biết hết. Chắc vì hai anh em biết nhau quá lâu rồi, từ khi mình còn là một cô bé con hay mặc áo màu đỏ.
    Thì ra người ta đã âm thầm đọc hết các bài viết của mình trên diễn đàn này, có lẽ những mẩu chuyện viết ra chứa nhiều phần sự thật và khung cảnh thân quen nên người ta nhận ra ngay. Đỏ cả mặt khi nghe: ?oEm là Bunnie phải không??.
    Chúc mừng sinh nhật anh nhé!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. meeou

    meeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    [nick] [/]
    Được meeou sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 27/05/2006

Chia sẻ trang này