1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sans souci

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bunnie, 13/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hoa của một thời...
    Hoa ngũ sắc mọc dại ven đường, lá có mùi kỳ kỳ (có người nói giống mùi lá ổi, em thì không nghĩ vậy, em thấy nó hơi hăng hắc) có một điều em không thích lắm là cả lá và hoa hơi rin rít. Hoa nhỏ có những cánh bé tí nhiều màu, loài này mọc ven đường. Hoa ngũ sắc có thể gọi là hoa đặc trưng của nơi em ở trước đây vì hầu như em thấy nó mọc khắp nơi, ven đường, trong sân nhà, sân trường, trong cả những khu đất hoang? Cây có nhiều hoa, nhìn cũng vui mắt, nhưng em không ấn tượng lắm, vì lúc đó em bận thích mimosa, hoa hồng, hoa địa lan và cỏ lau mọc dại trên những triền đồi trường đại học.
    Em cũng thích dã quỳ. Mùa đông dã quỳ nở vàng thung lũng. Năm mười chín tuổi, trong hội trại đầu tiên của em ở đại học, em có một tấm hình chụp với vòng hoa dã quỳ trên đầu. Em mắt hiền, áo đỏ và hoa vàng trên tóc. Mười chín tuổi, người ta không cần hoa trên tóc vẫn xinh anh ạ.
    Mười chín tuổi em lần đầu nhận hoa từ một người? không phải con gái. Đó là những bông hoa còn ướt sương trong vườn mà bạn em lẻn vào cắt trộm bằng một cái kéo nhỏ. Có lần đóa hoa hồng làm ngạc nhiên cả phòng trọ vì nó cao gần bằng em, cành thẳng tắp, với nụ hoa bụ bẫm bắt đầu nở. Bạn tặng em từ hoa hồng, hoa mimosa, hoa cúc đến những nhành cỏ dại buổi chiều bạn hái trên những triền đồi thấp cạnh giảng đường. Em nhận hoa mà không nhận ra tình cảm của người gửi tặng, vì người tặng hoa không nói, và ngôn ngữ của hoa em chẳng học bao giờ.
    Nhiều năm tháng đi qua, đã bao lần em được tặng những đóa hoa cắm kiểu cách trong những chiếc lẵng xinh xắn, cầu kỳ nhưng đến tận bây giờ những năm tháng thanh xuân và những nhành hoa đơn sơ vẫn làm em mỉm cười khi nhắc lại.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Hoa dại Đà Lạt:
    Hoa tàu bay, Hoa hồng dại, Hoa dã quỳ, Hoa bìm bìm
    Source: www.dalat.gov.vn
    [nick]
    u?c bunnie s?a vo 16:58 ngy 05/07/2006
  2. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    lúc nãy
    tự dưng
    có người nói
    vào trang kichidecaf đi
    xem lịch diễn
    xem vở mới
    thế là vào
    vào rồi
    xem tới xem lui
    định đặt vé
    rốt cuộc không
    quyết định
    không xem kịch
    mà về nhà
    tối nay
    có thể xem phim
    có thể không
    có thể ngủ sớm
    có thể không
    có thể đọc sách
    có thể không
    nói chung chả biết trước được
    điều gì

    mình
    đang chán

  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngủ chập chờn suốt đêm, chẳng hiểu sao lại như vậy, bạn mình lên xe bông chứ có phải mình đâu. Nửa đêm giật mình dậy, quơ cái điện thoại dưới gối, mới hơn 3g, cố dỗ giấc. Lăn qua lăn lại một hồi rốt cuộc cũng tới giờ dậy, mình dậy trước khi chuông báo thức của điện thoại reo tiếng đầu tiên khỏang vài chục giây, phải công nhận ?ođồng hồ sinh học? làm việc hệt như đồng hồ Thụy Sỹ.
    Mất 4 tiếng đồng hồ trên xe, vượt qua gần 200 cây số để về lại một nơi mà vừa rồi T nói vui rằng mình đã ?ora đi một nước không thèm ngoái lại?. Đám cưới xong rồi, và vừa cà phê với một nhỏ bạn cũ về. Ngoài kia trời mưa tầm tã và lạnh tê tái, cô giáo cũ thì đi công tác nhắn cho mình cái tin ?ohai ta như mặt trăng mặt trời cách trở? khi mình báo cô biết mình đang ở X. Tình cờ phát hiện một hàng net sát bên nhà, lọ mọ chui sang, một lũ chín X mười X gì đó đang chơi games online, mình ngồi type những dòng này trong tiếng nhạc mở hết cỡ, lòng mong cơn mưa sớm qua và tiếc là đã không mang theo áo đủ ấm. Mình quên X thật rồi sao, nếu mình nhớ X thì mình phải biết giờ này X lạnh, và mưa. Tối hôm qua đã soạn ra áo ấm, vậy mà sáng nay không mang theo. Thế là bị nó ?ochơi khăm? một vố.
    Thôi về đây, tối nay sẽ lượn X với bạn, bạn sẽ chở mình trên chiếc xe màu đỏ, mình sẽ mặc áo gì đây cho những cơn gió quái ác đừng làm mình đau cổ. Mới đó lã đến chiều, ngày mai lại là một ngày mới. Hẹn gặp lại SG.

    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 08/07/2006
    u?c bunnie s?a vo 16:25 ngy 12/07/2006
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào 7x, chị Bunnie đã đổi tên topic mất rồi ...
    Vui vì đã bỏ được thói quen vào 7X SG, vui vì thời gian trôi qua thì cũng kô còn suy nghĩ và nhớ nhiều nữa .
    Mình đã biết làm bánh hihi, Tiramisu này, cookies này , hôm nay vừa phát hiện ra bà chủ mình cũng từng dạy nấu ăn và làm bánh rất giỏi, khi nào có thời gian sẽ học thêm vài món bánh nữa, ... lời hứa với anh em vẫn đang một mình thực hiện nó...
    Đã sang tháng 7 rồi ... ...
    ~ sickness ~
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Uh, lâu rồi chị mới thấy em vào đây. Vững vàng và vui sống em hén. Let bygones be bygones. Chúc em vui.
  6. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều đi vơ vẩn một mình trong khi chờ đến giờ học, lúc khi đi bộ từ chỗ giữ xe đến trường, em ngang qua một cái bàn nhỏ bán những con thú xinh xinh kết từ những hạt cườm. Vì trời không mưa và còn đến gần nửa tiếng mới vào lớp, thế là em sà vào và phát hiện được mấy con thú vui mắt quá. Em mua một dây đeo điện thoại có con dê nhỏ nhỏ trong đám mấy con vật to có bé có đó. Con dê được kết bằng tay từ những hạt cườm bé tí, nhìn không đẹp lắm, nhưng dễ thương (mà em cảm giác nếu không nói trước không ai nghĩ nó là con dê đâu, vì nó không có râu như con dê mình thấy trong sở thú hôm bữa). Người ta bán cả con rồng nữa, con rồng ốm nhom dài ngoằng chẳng giống em chút nào. Phân vân giữa mèo và rồng và dê để rồi cuối cùng lủng lẳng trên cái điện thoại của em là một con dê nhỏ xíu màu trắng, bốn cái chân có móng màu hồng, cái mũi và đôi mắt bé xíu màu đen, cái sừng cũng nhỏ xíu phía sau đầu mà phải để ý mới thấy, con dê của em dễ thương ghê.
  7. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa Anh cất bước ra đi...(*)
    Sở dĩ không post bài này bên "Cảm xúc từ những trận đấu...." bởi vì bài viết này chả có cảm xúc gì ráo đối với trận thua của Anh (trước Bồ thì phải, hôm đó mình thua độ đồng bọn ), chỉ là một bài tán nhảm cái sự vì sao Anh lại về nứơc sớm thôi. Đang buồn buồn nhận đựoc email của một anh bạn gửi cái bài này, hết cả buồn, lại cười tươi rói, chiều nay lại hớn hở đi uống bia với mấy đứa bạn cũ 10 năm gặp lại.
    Anh đã thua, là bởi vì thế này:
    Việc đội tuyển Anh bị loại ra khỏi vòng tứ kết World Cup làm rất nhiều con tim choáng váng. Như thói thường, có hàng ngàn ?ochuyên gia? nhảy tới phân tích nguyên nhân thất bại. Có hàng ngàn lý do được đưa ra. Nhưng ít ai biết rằng, nguyên nhân chính, nguyên nhân của mọi nguyên nhân nằm trong một bản báo cáo tuyệt mật của nhân viên an ninh đi theo đội, mà mới đây vừa được tiết lộ, bùng nổ như trái bom, đó là:

    - Đội Anh sẽ không bao giờ thua trận nếu đưa ca sĩ Elton John vào vị trí thủ môn. Tuy đã cao tuổi và là một ngôi sao âm nhạc lừng lẫy, ca sĩ đã tỏ ra là một thủ thành thiên tài. Trong những buổi tập bí mật của đội tuyển, ông đã bắt được tất cả những cú sút từ tất cả các cự ly, từ 11 mét tới 1 mét! Tóm lại, không cú đá nào thoát khỏi tay Elton John. Phát hiện ra khả năng kỳ diệu này, huấn luyện viên Eriksson mừng như bắt được vàng. Chỉ cần có danh ca trong khung gỗ, đội Anh sẽ vô địch thế giới khi không một cú đá nào làm thủng lưới họ. Ông vội vã làm thủ tục để đưa John vào đội tuyển nhưng đã thất bại.

    Đầu tiên, Sở Thể thao Anh đòi John xuất trình giấy phép được đá bóng. Tất nhiên là ông không có, thế là người ta bắt ông phải đi thi.

    Thi có hai phần lý thuyết và thực hành. Lý thuyết gồm một trăm câu hỏi, từ ý nghĩa, vai trò của bóng đá trong đời sống xã hội đến cấu tạo hóa học của gỗ làm khung thành. Mặc dù đã bỏ ra ba tháng để học, danh ca cũng không nhớ được và ông cứ thi trượt cho tới khi gặp được một ?olò?, và phải chi ra hai trăm bảng với hai bữa nhậu để vượt qua.

    Sau khi có giấy phép, ca sĩ liền nộp bản sao cho Sở Thể thao, Sở Âm nhạc, Sở Y tế và Sở Giao thông (phải có Sở Giao thông để đảm bảo cầu thủ không đá bóng trong lúc lái xe!). Những bản sao ấy cần công chứng. Thế là John phải xếp hàng hai ngày ở phòng công chứng quận. Nhưng chưa hết, có giấy phép bóng đá rồi, cần có giấy phép.... đi giày! Vì giày bóng đá là giày đinh, nếu đạp trúng chân người khác sẽ gây nguy hiểm nên những người đi loại giày này phải có bằng. Ca sĩ lại đi thi lấy bằng. Điều kiện dự thi là phải nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của phường. Ở nước Anh, vào tháng năm, tất cả các thư ký phường đều đi nghỉ hè, nên ca sĩ đành phải chờ.

    Ngày tháng trôi qua. Thời hạn World Cup sắp tới gần. Sốt ruột quá, huấn luyện viên bèn tìm đến Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh. Ông này viết một lá thư tay cho ông hiệu trưởng, ông hiệu trưởng phê vào cuối lá thư, đưa xuống ông chủ nhiệm khoa, ông chủ nhiệm ?ophôn? cho ông giám thị phòng thi, thế là John được giấy phép đi giày.

    Nhưng nếu như mọi cầu thủ Anh chỉ cần giấy phép đá bóng và giấy phép đi giày là được ra sân thì thủ môn cần thêm giấy phép đeo găng. Ai đọc chuyện hình sự mà không biết găng là thứ bọn trộm dùng để lót tay khi mở khóa, nên đeo găng phải có đăng ký là điều tất nhiên.

    Muốn đăng ký đeo găng không phải thi, nhưng cần nộp những giấy tờ sau:

    1. Biên lai mua găng hàng chính hãng.
    2. Giấy xác nhận có đủ mười ngón tay.
    3. Giấy cam kết không đeo vòng hay nhẫn khi đeo găng.
    4. Giấy chứng nhận không bị bệnh nấm kẽ tay.
    5. Giấy cam đoan không dùng găng vào việc khác.
    6. Giấy xác nhận của Sở Cứu hỏa là găng làm bằng loại da an toàn.
    7. Giấy phép thú y, nêu vỏ găng từ da thú không bị bệnh.
    8. Phim chụp X-quang xương ngón tay.
    9. Hóa đơn thanh toán tiền chụp phim ở một cơ sở có đăng ký.
    10. Đơn và hai ảnh cỡ 4x6 có xác nhận của phường.

    Tất cả những giấy tờ này khiến ca sĩ chạy bở hơi tai. Đến độ toàn thể đội tuyển ngưng tập một tháng để chạy giúp vì ai cũng muốn có một thủ môn giỏi đứng sau khung thành.

    Khi tất cả các giấy tờ đầy đủ, phải cho chúng vào một cái bao do phòng cấp phép đeo găng bán sẵn. Đúng lúc mang nộp thì bao hết, thế là phải chờ.

    Lúc mọi thủ tục xong xuôi, chỉ còn nửa tiếng nữa là World Cup khai mạc. Cả đội đã lên đường trước, John phóng xe máy ra sân bay, hy vọng có thể tham dự các trận đấu. Nhưng ông đã bị giữ lại dọc đường vì xe không có kính chiếu hậu và đầu không mũ bảo hiểm.

    Thế là người khác đứng trong khung gỗ. Và đội Anh, như cả thế giới đã biết, thua vì những quả phạt 11 mét, trong khi John ở nhà, hát bài Vua sư tử.
    Tks jerrykinh đã gửi
    P/S: Thử nghiệm cái tai-tồ giật gân xem sao.
    (*) Là một câu trong bài hát gì đó của anh ca sĩ hải ngoại râu tóc rậm rạp tên là Trịnh Nam Sơn
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 11/07/2006
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    chị ! cái bài ở trên ko đọc đuợc chữ?
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Bông Ngũ Sắc có fải là bông *** lợn ko chị? Em thường nghe nhiều người gọi nó như vậy, trông nó dễ thương thế mà không hiểu sao lại có tên là *** lợn nữa
    Hồi nhỏ thấy nó mọc từng bụi đầy trên ĐL, sau này có lần thấy nó được trồng ở bùng binh tượng đài liệt sĩ tại Vũng Tàu, được chăm sóc và cắt tỉa rất đẹp.
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hỏng phải em ơi, hoa cl là hoa trong cái hình ở trên, còn hoa ngũ sắc là hoa ngũ sắc (tuy nhiên chị thấy có chỗ viết "hoa ngũ sắc hay còn gọi là hoa cl", hehe). Em vào google, search hình ảnh là nó ra một bầy. Ngũ sắc dễ thương vậy còn gắn thêm chữ cl làm chi hén. Thiệt tình
    Bài viết ở trên em kg đọc được là do chị lỡ type bằng font Vni-Times, nếu máy tính của em kg có font này thì em hông đọc dc là phải gùi. Để chị convert qua.
    u?c bunnie s?a vo 08:38 ngy 12/07/2006

Chia sẻ trang này