1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sans souci

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi bunnie, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    thì ra hoa này là hoa ngũ sắc, ở quê mình vẫn gọi là hoa trâm, mọc dại ven những con đường ở thôn quê rất nhiều.
    Những cọng hoa nhỏ xíu khi rút ra khỏi đài hoa và hút thì sẽ có mật theo, ngọt lịm , cũng vì thế nên hoa này hay có nhiều **** ong tìm đến, ngoài ra, khi hoa rụng sẽ xuất hiện những chùm trái xanh xanh như hạt tiêu, khi chín sẽ chuyển qua màu tím sậm, ăn vào ngọt ngọt ( sao cái gì mình cũng ăn tuốt vậy kà )
    Ở thôn quê đi đâu cũng thấy hoa, nhiều loài hoa dân dã , bình dị nên mình không để ý, lên thành phố, cũng những loài hoa ấy bỗng lột xác thành những nàng hoa với những cái tên đài các , vương giả
  2. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hoa ngũ sắc đẹp dzậy mà chị tulip nói là hoa cl làm em giật mình. Coldrain thì nói trái nó cũng ăn được làm em cũng thấy ngạc nhiên. Hồi nhỏ đi học ngày nào cũng thấy cả bông lẫn trái mà chưa bao giờ thử ăn cả, chắc tại sợ mất vệ sinh vì hoa này chủ yếu là làm hàng rào 2 bên đường nên rất bụi.
    Chị Bunnie có nhớ hoa dâm bụt không nhỉ ? Hồi nhỏ em nhớ hay hái hoa rồi rút từ từ cái nhụy ra để nó tòong teng như cái ***g đèn ấy. Cứ thế xách đi suốt cả con đường từ trường về tới nhà.
    Nhắc tới hồi đi học lại nhớ 1 kỷ niệm mắc cười của nhỏ bạn. Buổi sáng vì dạy trễ nên nó lấy xe đạp đi học, buổi trưa thấy bạn bè đi bộ về chung vui quá thế là theo về luôn. Về gần tới nhà mới nhớ là hồi sáng mình đi học bằng xe đạp. Vội vàng quay trở lại trường lấy xe. Tội nghiệp nó phải leo 2 con dốc giữa trưa nắng .
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Tulip ơi, chị có cảm giác em nhầm một loại hoa khác với souci thì phải. Hôm nọ chị đi trên đường Xa lộ Hà Nội, ngang chỗ Nhà máy Xi măng Hà Tiên thì phải, chị thấy người ta trồng rất nhiều hoa vàng vàng nhỏ nhỏ mọc lấp xấp dưới đất. Hoa của nó nhỏ thôi, lá cũng nhỏ và xanh đậm, cây mọc thấp dưới đất, nhìn xa xa hơi hơi giống kiểu mọc của cây rau má. Chị nghĩ không chừng em nhần souci với hoa này. Souci cây cao hơn, hoa mọc cách mặt đất khoảng 3 tấc nên cũng khó nói là ?okhông nỡ dẫm lên?. Chị không biết tên hoa nên không tìm hình ảnh được. Mấy bác 7X có dịp đi ngang chỗ đó chụp dùm em tấm hình nhé. Chỗ mà em nói nhìn cũng ấn tượng lắm, nguyên một khoảng rộng hoa nở vàng um nhìn thích lắm.
    Hoa dâm bụt mà sao không nhớ chứ, hehhe. Loại đơn 5 cánh mới làm ***g đèn được. Loại dâm bụt kép cả nùi cánh chỉ để ngó chơi thôi. Hái hoa (luôn cả cành để làm tay cầm), rồi tẻ cái nhụy của nó ra, vặn cái cuống hoa nhẹ nhẹ rồi rút sợi gân giữa cái nhụy hoa lên, thế là đã có một cái ***g đèn xách đi giữa? trưa nắng.
    Ở nhà quê, dâm bụt mọc rất nhiều, hầu như nhà nào cũng có hàng rào dâm bụt. Cái roi của ba cũng bằng một đoạn dâm bụt nhỏ bằng ngón tay. Mỗi lần hư ba lại bắt nằm sấp xuống quýnh 3 roi, có lúc sụt sịt trên phản rồi ngủ quên luôn nên? được tha.
    Lá dâm bụt nhớt nhớt, khi úa có màu vàng rất đẹp. Hồi còn nhỏ chơi đồ hàng hay xắt mịn lá dâm bụt ra, rồi đổ nước vào để làm thành một thứ nước nhớt nhớt vàng vàng gọi là dầu ăn. Hehhe, mất vệ sinh dễ sợ.
    Nhắc tới mấy chuyện buồn cười hồi đi học mới nhớ, năm đó đó chị đang học lớp 7. Một buổi đang ngủ mê man thì mẹ gọi dậy đi học, nhìn ra ngoài trời thấy sương mờ mịt. Lật đật dậy đánh răng, súc miệng, nhìn đồng hồ thấy trễ giờ, hơi mếu máo. Ba Mẹ lại bồi thêm, ?oLúc nãy U (nhỏ bạn thân gần nhà) qua rủ con đi học nhưng thấy con còn ngủ nên nó đi trước rồi?. Nghe vậy bèn ba chân bốn cẳng quơ lấy cái cặp dọt ra khỏi nhà. Thế là cả nhà cười vang. Thì ra lúc đó là 6 giờ rưỡi chiều.
    Chuyện ngày xưa nói mãi không hết. Ôi thời oanh liệt nay còn đâu. hehhe
  4. tinybaby

    tinybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    chị Bunnie ơi! Có phải là hoa này ko?? Em nghe người ta gọi là hoa cúc dại, nhà em có trồng nhìu lắm. Bi giờ người ta trồng hoa này thay cho hoa mười giờ vì nó dễ trồng, dễ chăm sóc và dễ ra hoa nữa. Với lại người ta thích trồng hoa này để cỏ ko mọc lên được, khỏi phải mắc công nhổ cỏ
    [​IMG]
    u?c bunnie s?a vo 10:04 ngy 13/07/2006
  5. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nó rồi đó tiny, cám ơn em nhiều nhiều hén
    Tulip ơi lại đây coi cái hoa tiny post ở trên có phải hoa em muốn nói hông nè.
    Khuyến mãi thêm hoa dâm bụt đủ loại:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    u?c bunnie s?a vo 10:23 ngy 13/07/2006
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Hoa dâm bụt này ngày xưa anh đem ngâm nước cho rã ra, chắt lấy nước này làm thuốc thử acid thay cho phenoltalein
  7. tinybaby

    tinybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì giã nát lá dâm bụt ra, pha thêm 1 ít xà bông giặt thế là đem thổi bong bóng ngon lành luôn. Mấy anh chị lớn dạy :" Xà bông mà pha thêm nước lá dâm bụt thì bong bóng thổi ra được nhìu và lâu vỡ". Nhớ hùi xưa mấy đứa con gái thì lo pha xà bông, còn mí thèn con trai thì đi kiếm lá đu đủ để lấy cuống lá, chấm vào xà bông thổi bong bóng dzui quá chời dzui
    Bi giờ đâu còn ai chơi như dzị nữa......
  8. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hoa dâm bụt đẹp quá chị B ui, nhiều màu ghê. Ở SG này ở đâu có nhiều chị nhỉ ? Lâu lắm rồi em không thấy. Không ngờ mọi người lại có nhiều kỷ niệm tuổi thơ về hoa dâm bụt thế.
    Ah, em cũng có 1 kỷ niệm về đánh răng rửa mặt nhưng không giống chị. Hồi đó trường em cắm trại nhân ngày 26/3 ở dinh 2, suốt cả đêm đốt lửa, tâm sự ... không ngủ. Tới lúc nhìn đồng hồ đã gần 5h sáng, cả bọn rủ nhau đi đánh răng rửa mặt vì ở đó chỉ có mỗi một cái vòi nước, sợ sáng ra đông người phải chen lấn. Ai dè đánh răng rửa mặt xong vẫn còn sớm quá, mọi người đều mệt nên vẫn còn ngủ. Bọn em lại chui vào lều ngủ theo
    . Sáng ra lại là những người đến thăm cái vòi nước ấy trễ nhất
    Được toctem7x sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 13/07/2006
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ôi hoa và hoa
    Sắc màu dâm bụt từ khoảng hơn 10 năm nay đã thấy thật nhiều. Nhớ hồi nào còn bé, dâm bụt là cái gì đó hết sức mặc định màu đỏ, nhụy vàng, cánh 5 đơn. Dâm bụt được dâm từ trong nhà ra ngoài ngõ, nhà nào cũng trồng, mẹ cứ mỗi lâu lâu mỗi tỉa để hàng dâm bụt không cao quá, lè tè vừa đủ để cái ngõ không xộc vào vườn, mà cũng chẳng thể nào che được tẹo nào từ nhà ra ngõ- từ ngõ vào nhà. Đi học, tay chạm vào dậu dâm bụt là biết mình ra khỏi nhà, về tới lại tạt bàn tay ngang qua, ấy là về rồi đấy nhá.
    Hôm nào đó theo bạn đi mua cây, hỏi người bán cây dâm bụt, chỉ vào góc vườn là những cây hoa kép, màu cam cam. Hỏi cánh đơn màu đỏ, ngơ ngác. Nhớ hồi nào có nhà trồng dâm bụt đó, lũ trẻ con ồ kéo nhau đi xem, kháo nhau " dâm bụt Tây đấy" ( nhìn thèm thuồng ngưỡng một ra mặt ), về gọi ngay dâm bụt nhà mình là dâm bụt ta!
    Một buổi lang thang, thích thú với những dậu dâm bụt ngả nghiêng vệ đường mấp mỏm. Chí cha chí chách leo lên xe cố nhướng để hái cho được bông dâm bụt đỏ trên cao, đỏ nhé, 5 cánh nhé, nhụy vàng nhé, cánh đơn nhé!!! Hái được thì...
    Nhưng cuối cùng thì dâm bụt ta cao cao quá. Mình với cái chiều cao ai ngồi cũng fải ngước nhìn đành chịu thua! Ra về
    Loài hoa vàng vàng chị Bunnie nói, dạo này tp mình trồng nhiều ghê. Hoa mọc lan dưới gốc cây. Thả dạo phố từ Toà thị chính rẽ qua phố Pasteur, cơ man... Dạo nào hoa mới được trồng, lũ sinh viên không tiền như mình cứ chạy thẳng ra đường, xông tới bứt hoa từ trên ngọn ( bằng lăng) cho tới dưới gốc( hoa vàng vàng í) một ôm, về tha hồ tặng bạn đi thi tiếng hát Sinh viên
    Hoa Souci thấy lần đầu ở Domaine. Thằng bạn cứ nhè ra chỉ mấy cụm hoa nửa như hoa cúc nửa như đồng tiền, cánh vàng hơi nghệ, hí hửng bảo hoa souci đấy. Nhìn thật rực rỡ trong nắng, nhưng thật chẳng thích , cắm cảu souci gì mà souci!!!. Giờ nghe chị Bunnie giải thích tên, thấy đã ưa nhìn hơn, heehe
    Những thần dân Đà Lạt chắc cũng sẽ nhớ tới một loài hoa dại màu vàng, mọc bên vệ đường. Loài hoa này một hoa đơn một cành. Nhìn chúng trong ban mai nắng cùng sương, vươn nhẹ. Cánh nhiều, mà mỏng thôi. Những lúc nào đi bên con bạn, hỏi nó hoa gì, nó ậm ừ " daisy eyes", hỏi tại sao, bảo rằng " nhìn chúng nó có giống như những con mắt tròn xoe không, mở ra nhìn vậy đó, hết ngày lại khép lại, và hôm sau thì lại mở những đóa khác rồi"
    Đó là dạo mấy năm trước, sáng nào qua cũng vương vất hoa ven đường. Năm ngoái lên lại Đà Lạt, để ý mãi mà chẳng thấy đoá nào, nghe chừng thiếu vắng cái gì đó quá, chỉ một màu hoa dã quỳ là cứ vàng rực, vàng rực!
    Tối nay đọc truyện ngắn của Trần Thuỳ Mai,
    "Tôi giảng cho cô bé biết hoa hoàng lan cánh mảnh mai, vàng như mầu chim hoàng yến. Thuở trước, cứ sắp rằm, mồng một, các bà hàng hoa lại đến mua, họ gói hoa trong lá chuối, từng gói nhỏ xinh xinh tỏa thơm ngây ngất."
    Nhớ những ngày mùa đông ướt nhoè, những người phụ nữ gánh đôi bên gánh hoa đi chợ sớm, những ngày rằm hay mùng một, trên mẹt sắp sanh mấy gói chuối xanh mướt, thò ra vài ba cọng hoa đo đỏ cam cam, hồi ấy cái hoa này hay thòi ra nhất vì cái nhụy rõ cong và dài, chẳng nhớ tên gì. He hé dưới thúng bày ra thì thôi cơ man nào là hoa và hoa, đủ thứ hoa. Bà bán tay cứ thoăn thoắt, nhặt nhạnh chỗ này một bông, chỗ kia một tẹo, gom gom xếp vào, bóp đôi bên hông lá một cái , xoay một cái, thế là có ngay một gói hoa với dây chuối, treo lủng lẳng. Sớm nào theo mẹ đi chợ thì ôi thôi, nhìn thôi đã thấy hoa cả mắt. Đôi khi gánh nào đắt quá, bà hàng với khách cứ miệng nói, tay nhặt, nào là " chị thêm cho tôi hoa này nhé, cúng ông bà cho thơm", nào là " bác cứ đòi em nhiều thế, lấy đâu cho nhà khác", hìhì,thoăn thoắt vậy mà vẫn cứ không kịp.
    Đến khâu về nhà mở hoa ra xếp vào đĩa thì cũng thú nhá. Thế nào cũng phải tìm cho được hoa ngọc lan, hoàng lan hay móng rồng, những loài hoa cho vị thơm trên bàn cúng ông bà. Hoa Ngọc lan cánh trắng muốt, hoa Hoàng lan cánh cong mềm mại, hoa Móng rồng, nghe tên cả thích tẹo nào, nhưng nghe mùi hoa thì thú ra trò. Hoa cánh cứng, màu xanh đôi khi ngả sang sắc vàng, và chắc là vì nó giống giống nên mới có cái tên " móng rồng" thế. Chỉ đôi khi được bông móng rồng cánh xanh nguyên vẹn còn đang cụp. Nhưng hoa ấy hương chưa đậm đà, nghe mùi còn nhẹ lắm. Hoa khi chín rựng mùi, thì cánh đã hơi vàng, và mùi thì ôi thôi, thoảng nghe như mùi mít chín,lại có khi nghe tưởng mùi chuối chín, ố la la!!! Nghe mùi hoa mà phát thèm...
    Những ngày này ra Bắc thì không thể nào thấy những gánh hàng hoa thế nữa. Hoa Ngọc lan thì vẫn thấy trắng muốt trong vườn, đâu đó đêm đêm dậy mùi trên phố, hoa Hoàng lan dăm ba bận ra nhà con bạn, trước khi rẽ vào cái ngách cuối cùng, ngửng lên, thấy dăm ba hoa lã chã trên cao, chẳng thể nào nghe nổi mùi hương. Hoa móng rồng từ dạo ấy bặt tăm, không bao giờ còn thấy nữa. Chắc là thời của quý hiếm, móng rồng bị đem đi xuất khẩu nhanh quá, không kịp để giống.

Chia sẻ trang này