1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Santa Claus mời mọi người họp mặt

Chủ đề trong 'Cờ' bởi ninja_in_mask, 20/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Bìa viết của Man_man2612@

    Hi hi .. mục lục thì có rồi, nhưng sao bản tin thì chẳng có gì vậy.... Các tin tức hoạt động của cờ vua, cờ vây .. như các kết quả gặp mặt, giao hữu qua mạng (tất nhiên chỉ chọn lọc các tin quan trọng).. cũng nên post lên đây chứ nhỉ ..
    Hôm nay một các thành viên hội cờ tướng hẹn gặp mặt, tôi mạn phép tường thuật lại để mọi người theo dõi nhé.....
    Giờ hẹn là 9h, sáng chủ nhật (4/8) tại tầng 2 quán Anh Đào, 105 Triệu Việt Vương. Hì hì, hôm nay có lẽ trời nắng to quá nên tôi dậy sớm, mới hơn 7h đã mở mắt và không tài nào ngủ tiếp được, loanh quanh rồi 8h30 cũng lên đường hành quân đến chỗ hẹn, biết là sớm lên cứ lòng vòng trên đường mãi, mà tệ thật hôm nay sao toàn bị đèn đỏ, chắc là điềm báo trước cái gì đây ... .. cuối cùng 9h kém 5 cũng lọ mọ lên được trên 2th-floor của Anh Đào cafe... vắng vẻ quá, dưới nhà thì đông như kiến đúng giờ dân tình cafe buổi sáng, mà trên này thanh vắng quá. Ha ha.. kia rồi ngoài hành lang, hai chú đang ngồi luận đàm say sưa bên cốc đen sữa mới vơi chút ít, trông rất "gấu", một chú cũng đầu đinh, quần cộc, chỉ tội áo trắng. Tôi tiến lại gần rất chi lễ phép: "Anh làm ơn cho hỏi có ai là Grain không nhỉ?", he he he, các chú trợn mắt lên, "Gì, cái gì Grain hả?" ... .. úi trời nhòm lại cái, coi không đúng lắm, hì hì ...quê quá, xin lỗi rồi quay ngay, lôi thôi chắc phiền......Còn hai ba bàn nữa nhưng có vẻ đôi lứa đang say sưa, toàn ngồi chỗ mép tường, chả có ma nào có vẻ đến hẹn cả, bực mình tôi chọn ngay bàn chính giữa cửa, ngồi thẳng đó ngó nghiêng canh chừng....
    5 phút, 10 phút, dậm chân thưởng thức nhạc không lời một mình, 15 phút đã qua, đồng hồ tôi là 9h13 phút (à quên, hãy trừ đi 10 phút so với các đồng hồ khác ..hi hi ), một tên áo đỏ, quần cộc, đúng là cao như cái sào đi vào dáo dác ngó nghiêng rồi ngồi bàn bên cạnh, đúng quá rồi,... Grain đây rồi .. (mình cũng là tên gầy cao, nhưng vẫn chưa ăn thua) nhưng mà he he .. để hắn chờ tí đã, mình đã mất công rồi, thêm một chút cũng chả sao (thành thật xin lỗi bác Grain nhé ...). lại thêm 10 phút độc ẩm nữa, rung đùi nghe nhạc, ngắm lá bàng ...... Quá tệ, chẳng còn ma nào nữa, hết kiên nhẫn rồi, thôi lộ mặt thôi không bác ấy cũng chuồn thì khổ... Khà khà, nhận mặt rồi, đầu tiên là hai bên ngó coi nhau cái xem thằng kia là thằng nào.. hí hí, bác Grain nhà ta cao ráo, đẹp trai hơn mình tưởng, trông hơi bụi bụi một tí, có phong độ để dụ dỗ được các cô bé mới lớn í... Chỉ có hai mống, nói chuyện trên trời dưới biển mãi cũng chán, hy vọng còn mỗi bác Nhẫn đến mà mãi chẳng thấy đâu ... Đến hơn 10h thì cũng chịu, có ít người nhưng cũng phải sang pha thứ hai, tức là thi đấu Offline..
    Lại hành quân lên đường về nhà Grain (cũng gần đó) để thi đấu, bác Grain trả tiền nước hộ tôi, galăng quá, có chị em nào chết bác í không... Chà chà, gần quá vừa mới đi đã đến rồi, dinh cơ của riêng Grain toạ lạc ở tầng 3, thoáng mát, rộng rãi, trông ra đường, yên tĩnh, nói chung là rất được, hôm nào anh em có nhậu nhẹt hay tụ tập thì hay đấy .. . Nưóc non đủ rồi, bày bàn cờ ra để làm vài ván xem sao ...
    Hê hê, ván đầu bác Grain coi thường tui, dám chấp một Xe, không thèm xuất ra đánh, mà cũng kinh thiệt, ăn hơn mình một cây Mã, nhưng thiếu một Xe lên bị tui vùi dập lại cho tơi bời hoa lá luôn, 1-0 coi như ván đầu là hữu nghị. Ván thứ hai, cẩn thận hơn, căng thẳng phết, nhưng gần cuối bác í vẫn xông xênh, cho tôi ăn một tốt và một mã mà không thèm chạy, hi hi .. thế là đến khi cờ tàn là tui thắng . 2-0
    Ván thứ 3, xem ra rất sôi nổi, hai bên ăn miếng trả miếng, tấn công thoáng, đẹp, nhưng lần này bác ấy cẩn thận quá nên tôi không làm gì được, tấn công chậm hơn bị dứt điểm trước-> Tỷ số là 2-1.
    Ván thứ 4, căng thẳng từ đầu đến cuối, hai bên giằng co từng nước một. Sau cùng hết Xe, chỉ còn mỗi bên một pháo, 1 Mã và huy động Tốt tham chiến. Grain lợi thế khi bắt được Pháo của tôi nhưng cuối cùng vẫn hoà ...
    Đến đây 11h30, Grain phải đi họp mặt với Japan Club nên cuộc đấu tạm dừng. Tiếc thật đấy, hy vọng sẽ còn tiếp tục các cuộc thi đấu Offline này nữa vào ngày khác. Qua đây mong mọi người yêu thích cờ tướng hãy tham dự với chúng tôi, you are always welcome...
    P.S. các bác Nhẫn, Rivaldo, Impossible .. đâu rồi, sao lại bỏ anh em đơn độc thế này .. hic hic ..

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  2. ninja_in_mask

    ninja_in_mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Hehe chào các đồng chí . Tớ lâu rùi không viết được bài nào trong box mình ( khổ mà có bài nào viết nên hồn đâu cơ chứ - nhưng đi đâu cũng tự nhận là người của box cờ đấy ạ ) . Hì , tớ cũng muốn buôn dưa lê với mọi người lắm , nhưng lần nào vào box cũng thấy toàn bài về cờ vây <--- tớ hãi lắm vì tớ chẳng biết gì cả . Mọi người thì ai cũng bận ... nếu box có nhiều hoạt động offline hơn thì tốt quá . Mà sao không ai mang cái máy ảnh đi nhỉ , hehe , để bà con nào không đi được cũng thấy an ủi , biết đâu lại được TTVN lăng xê box mình ấy chứ
    P/S : khổ , cả cái box bao nhiêu là thành viên được mỗi em Otdo là hăng hái tích cực . Kiểu này phải tặng Ot huân chương Bắc đẩu bội tinh mất

    Tôi tư duy , vậy tôi tồn tại ! ! !

Chia sẻ trang này